Ám ảnh, với sự tham gia của các diễn viên: Thu Hà, Tuấn Dương, đã lột tả mặt trái của “xã hội thông tin” hiện nay. Khi mà các thông tin phạm pháp, phạm tội tràn ngập trên các mặt báo thì nó đã khiến cho không ít người phải sống trong nơm nớp lo sợ.
[jwplayer file=”www.youtube.com/watch?v=RQbZ6ZJZeYc”]
Thu Hà trong vai bà vợ nội trợ, ngoài công việc chăm sóc gia đình, chị còn có thú vui đọc rất nhiều báo về pháp luật, an ninh. Và đó dường như đã ăn vào tâm trí chị khiến cho việc đề phòng thái quá. Ngay cả khi ở nhà cũng phải dùng rất nhiều khóa để khóa cửa. Riêng chum chìa khóa đã phải có tới hơn chục chiếc. Người chồng cũng là 1 cán bộ cấp cao, phải đi công tác liên tục. Ngay cả trong mơ, người vợ cũng mơ tới cảnh chồng mình ngoại tình và ghen bóng ghen gió. Điều đó cũng bắt nguồn từ những bài viết trên báo. Không chỉ có vậy, bà vợ còn bị ám ảnh khi mơ tới mình bị cướp của giữa ban ngày. Giữa đêm khuya, khi đi qua phòng con dâu, người vợ nghe thấy tiếng nói vang từ trong đó ra. Không kịp suy nghĩ, bà đánh thức ngay chồng dậy và than thở con trai mình đã bị vợ lừa. Quyết bắt quả tang, 2 ông bà phá cửa xông vào, tìm khắp gầm giường, ngách tủ vẫn không thấy. Cuối cùng họ “ngã ngửa” ra đó là cuốn băng ghi âm kịch bản của cô con dâu. Chỉ vì đọc báo quá nhiều, mà bây giờ “nhìn đâu cũng thấy tội phạm”.