Từ đó, tôi hết muốn tin tưởng với người tôi yêu, giờ đây, tôi rất hoang mang, rất muốn chia tay, nhưng tôi đang còn yêu anh nhiều lắm, với lại cả 2 bên họ hàng, hàng xóm, láng giềng đều biết. Hơn thế nữa, tôi đã trao sự trinh trắng của tôi cho anh, tôi và anh chia tay thì sau này cuộc đời tôi sẽ trôi nổi như thế nào đây. Bây giờ, tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa, nếu anh sự thật anh đã có con với người khác thì tôi không sống nổi nữa, xin mọi người hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể thoát ra khỏi tình cảnh như bây giờ!

Tôi và anh yêu nhau được 7 tháng, chúng tôi hiện đã sống chung, cả 2 bên gia đình đều biết và chấp nhận và chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Tôi luôn tin tưởng, giao cả tâm hồn lẫn thể xác cho anh, nhưng không hiểu sao tôi vẫn vẫn rất sợ tình yêu của chúng tôi không bền vững. Đến 1 hôm, tôi tình cờ lên tài khoản facebook của anh và đọc được đoạn tin nhắn của một người con gái: “không biết khi nào anh đọc được tin nhắn của tôi, tôi chỉ muốn nhờ anh chăm sóc con của tôi. Tôi hi vọng anh mang nó về quê rồi, nếu anh vẫn để lại ở Huế thì tôi rất hối hận vì đã không mang theo con, dù nó chỉ là giọt máu. Cầu mong anh hãy chăm sóc nó cẩn thẩn. Cám ơn anh nhiều! Nếu anh đọc được thì hãy nhắn tin cho tôi qua facebook, đừng liên lạc với tôi qua điện thoại. Cảm ơn anh.”
Lúc đó, tôi rụng rời tay chân, không biết cảm giác là gì nữa, tôi đã khóc rất nhiều. Sau khi bình tâm lại, tôi đã hỏi trực tiếp anh, nhưng anh không nhận, còn cười bảo rằng tài khoản facebook của anh thì bạn anh lúc đi học đại học ở Huế hay xài, đó chỉ là tin nhắn của người con gái gửi cho bạn của anh thôi. Nhưng tôi thấy tài khoản facebook của anh được lập vào khoảng thời gian anh đi làm trong miền Nam chứ không phải ở Huế. Thực sự, tôi đã mất tin ở anh, anh luôn nói với tôi rằng tôi là mối tình đầu, là người con gái đầu tiên của anh và bên cạnh tin nhắn đó, tôi thấy anh có rất nhiều tin nhắn yêu đương (chỉ anh nhắn thôi) với 1 cô gái khác (trước khi yêu tôi). Từ đó, tôi hết muốn tin tưởng với người tôi yêu, giờ đây, tôi rất hoang mang, rất muốn chia tay, nhưng tôi đang còn yêu anh nhiều lắm, với lại cả 2 bên họ hàng, hàng xóm, láng giềng đều biết. Hơn thế nữa, tôi đã trao sự trinh trắng của tôi cho anh, tôi và anh chia tay thì sau này cuộc đời tôi sẽ trôi nổi như thế nào đây. Bây giờ, tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa, nếu anh sự thật anh đã có con với người khác thì tôi không sống nổi nữa, xin mọi người hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể thoát ra khỏi tình cảnh như bây giờ!
Tôi xin cảm ơn!
kao
nga đã bình luận
Thà 1 lần đau còn hơn phải chịu đựng cả cuộc đời
Khoa đã bình luận
Chang co gi de ton tai giua 2ng ca. E hay cham dut di va cs ko the bi rang buoc mai duoc.co gi nt lai a.
Kim châu đã bình luận
Tui cũng đã từng như bạn nhưng câu chuyện không phải là có người yêu mà là chuyện khác, và vì đã tra cái quý nhất cho anh nên tu củng đã quyết định lấy anh, về làm vợ anh, tui phát hiện nếu ngày xưa mình dừng lại trước khi kết hôn thì đã không đau như bây giờ, giờ tui thấy hối hận và muốn ly hôn mặc dù đã có hai con, vậy nên tui khuyên bạn nếu đã biết rồi thì nên dừng lại, đừng vì một lý do nào đó, tha thứ, mình sẽ không nhận được sự thay đổi của một người dối trá đâu, Còn nhiều con đường để đi lắm không lý do gì phải chọn nơi bùn lầy
Chúc bạn sáng suốt quyết định nhé,
thubuon đã bình luận
Toi cung da gap truong hop nhu ban.chung toi yeu nhau 3 nam cung tinh den chuyen cuoi xin vi ca hai ben gd deu bit.vay ma that dau khi mot lan toi phat hien co tn trong dt cua chong toi bay gio co mot tin nhan.co ta nhan da co con voi a.toi nhu nguoi chet di song lai bao nhieu lan.ko hieu mu mi the nao toi cu hoang tuong cho do la dua don cua ai do vi a noi the.gio cuoi nhau dc hai nam va co con dc mot tuoi luc nao trong dau toi van con vang vang tin nhan do.va that su ko the quen dc.nen chia tay b ak