Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Khó xử về chuyện tiền bạc với mẹ chồng

Tôi rất ngại khi phải liệt kê số tiền đã đưa cho bà. Tôi cũng muốn ra riêng để cuộc sống thoải mái hơn vì mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống của hai vợ chồng nhưng cũng không nỡ vì nhà chỉ có mỗi chồng tôi là con trai.

Chúng tôi đưa cho bà khá nhiều tiền mà bà nói với người khác trái ngược hoàn toàn
Chúng tôi đưa cho bà khá nhiều tiền mà bà nói với người khác trái ngược hoàn toàn

Chào mọi người! Vợ chồng mình có một bé trai 2 tuổi và đang sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi cưới, hai vợ chồng chưa có việc làm ổn định. Đang lúc mình sinh em bé thì ông bà của chồng cho một số tiền cộng với vàng mình bán ra để mở cơ sở làm ăn. Vì con nhỏ nên mình ở nhà chăm và mẹ chồng xuống phụ giúp chồng mình. Bà hay than với mình sao làm chẳng thấy đồng bạc, mẹ lâu lâu hết tiền đi chợ mới lấy một ít. Nhưng tôi biết bà rất nhiều lần lấy tiền vì mỗi lần đưa cho bà, chồng đều nói lại với tôi. Tôi không ích kỷ nhưng rất buồn vì bà không thật lòng. Con tôi được 20 tháng thì tôi bắt đầu xuống phụ chồng. Tôi vẫn thường xuyên đưa tiền cho bà đi chợ hoặc dùng cho gia đình. Nhưng gặp ai bà cũng lặp lại câu: Làm không thấy đồng bạc, ăn không của bà, thỉnh thoảng bà mới lấy tiền… Bà nói ngay trước mặt tôi mà không biết ngại. Tôi buồn quá nên nói với chồng, thôi thì mỗi tháng mình đưa mẹ bao nhiêu đó để có con số cụ thể mà nói với người ta! Chồng tôi đồng ý. Và kể từ khi tôi ghi chép cụ thể thì chưa đầy 20 ngày mẹ đã hỏi lấy của tôi chục triệu (số tiền này không hề nhỏ với vợ chồng tôi). Xin mọi người đừng bảo tôi tính toán vì tôi suy nghĩ thoáng rằng ba mẹ có quyền lấy tiền của con. Thực sự thì tôi chỉ mong mẹ đừng cư xử như vậy. Bà cứ bảo tiền là do người phụ nữ chi tiêu khôn ngoan, phải biết giữ gìn, tiết kiệm nhưng một mặt cứ mỗi lần thấy tôi có tiền là bà lại hỏi. Cứ như vậy thì làm sao tôi tích cóp được cho gia đình nhỏ của mình. Và tôi biết chắc nếu một thời gian làm ăn vợ chồng tôi không dư giả thì bà lại trách là tiền đâu hết. Tôi rất ngại khi phải liệt kê số tiền đã đưa cho bà. Tôi cũng muốn ra riêng để cuộc sống thoải mái hơn vì mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống của hai vợ chồng nhưng cũng không nỡ vì nhà chỉ có mỗi chồng tôi là con trai. Tôi sợ ba mẹ và chồng tôi buồn. Mọi người cho tôi lời khuyên nhé! Xin chân thành cảm ơn!

Hanhphucgiadinh.vn - 24/10/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Mẹ chồng nàng dâu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Làm sao để chồng đưa tiền phụ nuôi con và bớt nghe lời mẹ?
  • Tâm sự gửi anh sau 4 năm gắn bó
  • Tôi muốn ly hôn vì vợ quá hỗn láo
  • Tâm thư gửi em chồng

Bình luận

  1. quôc đã bình luận

    01/11/2013 at 12:07 Chiều

    Tiền bạc phân minh là tiền đề cho sự bền vững bạn ạ. Bạn thống nhất cùng mọi người về những khoản nghĩa vụ chung hàng tháng, những việc gì chi tiền cá nhân, những việc đột xuất, việc lớn trong gia đình thì chi tiêu, đóng góp như thế nào…

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn