Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Em không thể sống nếu thiếu anh

Giá như anh cho em biết lý do tại sao anh lại thờ ơ với em thì em không phải tự hành hạ bản thân mình bằng cách bỏ ăn để dẫn đến sự việc đau lòng là em không giữ được con chúng mình. Em rất hối hận về điều đó và trách mình mọi thứ.

Anh à thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà gần 1 năm mình quen biết nhau. Khoảng thời gian em vui nhất là được bên cạnh anh và những buổi anh đưa đón em khi tan giờ làm vào những ngày đầu mình quen biết. Chúng mình đã định làm đám cưới vào năm sau nữa nhưng rồi thời gian qua mau làm chúng mình thay đổi hẳn. Em không biết là tại anh hay là tại em nữa???

Gần 1 tháng nay em rất nhớ anh nhưng khi em gọi điện cho anh thì anh lại thờ ơ và lạnh nhạt với em. Thật sự anh đang dần xa lánh em hay bỏ rơi em đúng không anh. Em rất buồn vì hôm thứ năm này anh xuống ca mà đi nhậu không gặp em rồi chủ nhật đến anh nói anh tăng ca rồi khoảng 7h30 anh về rồi xuống ca anh lại đi nữa. Em hỏi anh lại đi nữa rồi, và anh trả lời tin nhắn của em: anh đi về sáng mai anh qua. Khuya như vậy anh đi đâu chứ anh? Sao anh vội quên em để tìm niềm vui mới.

Em rất buồn và đã khóc thật nhiều khi anh thay đổi nhanh chóng về tình cảm. Có phải anh đã hết yêu em rồi và có phải anh đã có người con gái khác đúng không anh. Sao anh không nói thật cho em biết để em phải nghĩ mình là người có lỗi với anh, sao anh không nói là hết yêu em rồi, sao anh không nói em không tốt như những người anh đang quen biết?

Em không thể sống nếu thiếu anh 1
Giờ này anh đang ở nơi nào?

Anh có biết ngay đêm đó em khóc thật nhiều và sáng mai em không thể nào đi làm nổi và em đã bị bệnh. Rồi chiều em vẫn đến công ty làm việc nhưng em lại về sớm để đi khám bệnh và em đã đi đến bệnh viện mình em. Đây là lần thứ 2 em bị ốm mà em không thấy anh bên cạnh vì anh lúc nào cũng nói là bận việc chở sếp đi rồi. Anh ơi em đã đánh mất thứ mà em không thể lấy lại được và cơ hội còn đến với em như lời anh nói không anh???

Thật sự giờ anh còn yêu em không anh, em rất buồn khi bỗng một ngày nào đó anh bỏ em mà đi, em rất hoang mang và sợ ngày đó xảy đến. em rất yếu đuối và không đủ tự tin khi không còn anh bên em nữa!

Đã mấy ngày em ốm, em ăn uống không như trước nữa em ốm hẳn ra và chán ăn nữa, cứ đêm đến em chỉ biết khóc để quên đi nỗi nhớ anh, khi vào làm thì cứ mãi nghĩ về anh nhưng anh giờ nơi đâu??? Anh và em cùng làm chung một công ty nhưng khoảng cách em thấy rất lớn. Em rất nhớ anh nhưng anh nào có hiểu và nhiều lúc em muốn tìm một nơi thật xa thế giới không có anh nhưng em lại nghĩ anh sẽ nghĩ em là người yếu đuối không dám đối diện sự thật.

Giá như anh cho em biết lý do tại sao anh lại thờ ơ với em thì em không phải tự hành hạ bản thân mình bằng cách bỏ ăn để dẫn đến sự việc đau lòng là em không giữ được con chúng mình. Em rất hối hận về điều đó và trách mình mọi thứ. Nhưng cuối cùng thì anh giờ đang ở nơi nào sao anh không nghĩ đến em nữa??? Thật sự em không thể sống thiếu anh khi em đã mất đi đứa con của chúng mình. Nếu cuộc sống không còn anh nữa chắc em không muốn sống nữa đâu anh. Em mong anh hiểu lời em nói. Em yêu anh nhiều lắm Kiệt ơi, em mong anh đừng xa em như anh đã từng nói với em anh không bao giờ bỏ người mà anh yêu thương! Em hi vọng ngày anh nói tiếng yêu em như lúc đầu và không thay đổi từ trước đến nay???

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Yêu không dám nói
  • “Miễn là cùng họ” thì cả trăm đời vẫn không thể lấy nhau
  • Kết thúc cho một mối quan hệ mập mờ
  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!

Bình luận

  1. Xau Xi đã bình luận

    23/12/2012 at 11:08 Sáng

    Đúng là tình yêu ghê thật. Làm cho người ta mệt mỏi ghê. Nhưng bạn hãy ráng sống tốt đi. Dù k có anh ta thì vẫn sẽ còn rất nhiều người tốt hơn anh ta đến với bạn. Mất đi 1 người chưa hẳn là xấu. Tuy nói vậy nhưng vẫn hy vọng tình yêu của bạn và anh ta sẽ đươm hoa kết trái.

    Trả lời
  2. maingoanbao đã bình luận

    08/01/2013 at 11:09 Chiều

    tat ca chi vi chu yeu thui nhung du sao chang nua t.y la 1 thu dang so ma . vui buon . dang so hon nua co the lam tat ca vi nguoi minh yau ma . du ke ka giet nguoi minh yeu de chon dau vao tim day . nhung neu nguoi ma minh yeu da muon di thi dung nui keo wa ma dau kho ban ak . hay vung tiep con duong su nghiep va cong on nguoi me da sinh ra minh chu . chi vi chu yeu ma dai dot ai dam yeu chu em . hay can nhac truoc nbhung viec minh xe lam nhe

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn