Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Ngán ngẩm với cô người yêu ngây thơ

Rồi khi đi công tác về, Thành chạy đến ôm hôn người yêu thì bị chị rú lên kinh hãi, nói anh là “ham hố, vồ vập”. Anh nói: “Yêu được người ngây thơ kể cũng thích nhưng mình phát chán cái cảnh cự tuyệt vô lối như cô ấy”.

Dù đã “băm” nhưng Hằng (Yên Ninh, Hà Nội) vẫn hồn nhiên, vô tư. Tính cách này cũng từng là điều mà Tuấn thích thú, ngây dại ở cô người yêu của mình.

Hằng không quá xinh đẹp nhưng khá duyên dáng. Hằng nổi bật là một cô gái học thức, công việc thành đạt, gì cũng giỏi. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi công ty, Hằng hóa thân là một cô nàng “ngây thơ vô số tội”.

Trước khi Tuấn xuất hiện, Hằng cũng có vài mối tình đeo đuổi song chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu qua loa, chưa có chàng trai nào “dám” dẫn nàng về dinh.

Ngày đầu tiếp xúc, Tuấn bị mê hoặc bởi sự ngây thơ của chị. Cái gì chị cũng e lệ, rón rén, sợ sệt, đôi khi anh nghĩ mình chỉ cần một người phụ nữ như thế là đủ. Chị mong manh và lúc nào cũng cần một bờ vai nương tựa là anh.

Yêu Hằng, Tuấn thấy mình trở thành một hiệp sĩ đúng nghĩa và cần phải che chở cho cô người yêu thánh thiện như tờ giấy trắng, yếu đuối của mình.

Thế nhưng sau vài biểu hiện, Tuấn sững sờ và sợ khiếp vía cô nàng gái già nhưng thỏ non này. Đôi khi anh tự hỏi: “Nàng giả vờ hay có vấn đề về thần kinh?”

Từ khi yêu, Tuấn nghiễm nhiên trở thành xe ôm của Hằng, đi đâu anh cũng chở chị đi. Vào một ngày đặc biệt, anh mời Hằng tới nhà tham dự bữa tiệc sinh nhật của bà ngoại anh.

Hẹn từ 6 giờ tối nhưng mãi tới 8 giờ chưa thấy nàng đâu, sốt ruột, gọi điện nhắn tin nhưng Hằng không nghe máy. Lo lắng người yêu gặp chuyện chẳng lành, anh lấy xe đi tìm Hằng.

Đang ra đến đầu phố thì thấy chị xuất hiện, vừa thở hổn hển, chị vừa nói: “Em đi bộ cho eo thon, đi taxi hay xe ôm em sợ chẳng an toàn, xe buýt thì bẩn, dễ lây bệnh lắm, em gọi cho mấy con bạn thân nhưng đứa nào cũng mất hút”.

Mếu máo, anh đành quay ra dỗ dành cô người yêu nhỏ nhắn. Ngày hôm đó, Hằng trở thành tâm điểm của cả nhà anh.

Lần đầu tiên tiếp xúc anh vô cùng sung sướng vì sự ngây thơ của cô người yêu
Lần đầu tiên tiếp xúc anh vô cùng sung sướng vì sự ngây thơ của cô người yêu

Đang ăn, chị khen mẹ anh nấu ăn ngon. Khi được mẹ người yêu hỏi thì chị cũng hồn nhiên bảo: “Cháu chưa từng nấu cơm, gi gỉ gì gi mẹ cháu làm hết”, rồi chị cũng ngây thơ tự hỏi: “Thịt luộc thì cho thịt vào trước hay nước vào trước để thịt mềm như thế này hả cô?”

Nhà anh ngạc nhiên nhưng cũng nghĩ “chắc Hằng đang đùa”. Chỉ anh là biết Hằng có đang nói đùa hay không…

Chuyện lên đến đỉnh điểm và Tuấn phải chạy mất dép vì một lần nghe chị thỏ thẻ, rầu rĩ: “Ôi mẹ em ốm rồi, chẳng ai nấu cơm được cho em. Hic, nhỡ mẹ ốm lâu thì sao?”.

Sau cuộc trò chuyện kia, Tuấn “một đi không trở lại”. Chị gọi điện nhắn tin kiểu gì anh cũng im lặng. Khi Hằng đến tận nhà tìm anh, anh mới bảo: “Em đừng liên lạc với anh nữa. Em quá trẻ con và vô tâm – hai điều này anh khó chấp nhận nếu nó đi cùng nhau. Em nên thay đổi tính cách của mình, cần trưởng thành hơn em ạ”.

Cũng từng yêu phải một cô nàng đã chạm ngưỡng “băm” nhưng vẫn nhí nhảnh, ngây thơ như trẻ con là Thành (Lý Nam Đế, Hà Nội). Đến giờ hai người đã chia tay nhưng nhắc lại mối tình với nàng gái già tên Nhung, anh vẫn không khỏi sợ hãi.

Vì mải học hành, công việc, Thành gác toàn bộ kế hoạch yêu đương của mình sang một bên. Sau khi sự nghiệp hòm hòm, Thành cũng ngấp nghé 35 tuổi, dù xung quanh anh cũng có nhiều em gái xinh đẹp trẻ trung nhưng anh lại thích típ phụ nữ đứng đắn, giỏi giang.

Nhung là một người con gái như thế. Nhung học giỏi, ra trường, chị làm trợ lý giám đốc, tính cách chị rất năng động. Thế nhưng, ngoài công việc, Nhung lại “lột xác” trở thành con người hoàn toàn khác.

Anh tâm sự: “Mình mới đầu không tin nổi một người như Nhung lại có tư tưởng ‘tình dục là sự bẩn thỉu, phụ nữ đức hạnh phải là người ngây thơ, không hiểu gì về chuyện này’, thế có chết dở không cơ chứ?”.

Vài lần anh đề cập tới chuyện tình yêu, tình dục, hay đụng chạm vào ngực, vào hông Nhung là chị lại nhảy chồm chồm lên mắng anh là “Loại vô đạo đức, anh không biết xấu hổ à?”

Rồi khi đi công tác về, Thành chạy đến ôm hôn người yêu thì bị chị rú lên kinh hãi, nói anh là “ham hố, vồ vập”. Anh nói: “Yêu được người ngây thơ kể cũng thích nhưng mình phát chán cái cảnh cự tuyệt vô lối như cô ấy”.

Cố mãi nhưng cuối cùng Thành vẫn quyết tâm dứt bỏ tình yêu vì “Chắc nàng không lớn nổi đâu”.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cẩm nang gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm gì khi xảy ra hờn giận trong tình yêu?
  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Hãy đủ dũng cảm để lắng nghe trái tim mình!
  • Những hiểu biết cần thiết khi đi lễ chùa

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn