Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta sống lạc quan và thân thiện!

Khi vì một lý do nào đó mà chúng ta, dù là phụ nữ hay đàn ông phải nuôi con một mình thì chẳng có gì quý giá bằng một tinh thần lạc quan và đứa con yêu quý sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường của mình.

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh trong bài viết: “Tôi rất mong có một gia đình hạnh phúc“, tôi nghĩ có lẽ anh chưa gặp được người phụ nữ đủ bao dung và yêu thương anh với con anh thôi.

Tôi cũng làm mẹ đơn thân, bị phản bội và tự nuôi dạy con trai mình được gần 6 năm rồi. Tôi cũng từng có mong ước như anh là mong có một gia đình hạnh phúc, một người chấp nhận yêu thương mình và con mình nhưng có lẽ là “hoài bão quá lớn”. Nhưng đấy là do tôi bởi tôi chẳng tin ai cả, cũng mặc cảm vì mẹ con mình chỉ là gánh nặng mang tới cho họ nên tôi cứ cố gắng tự mình chăm sóc yêu thương con mình và làm mẹ đơn thân mãi mãi.

Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta sống lạc quan và thân thiện! 1
Một người bố tốt sẽ tìm được người bạn đời cho mình và mang lại cho con một gia đình hoàn chỉnh.

Tương lai thì không biết thế nào nhưng tôi luôn trân trọng từng giây phút vui vẻ hạnh phúc của 2 mẹ con. Cũng bởi nhờ tinh thần lạc quan đó là tài sản giúp tôi nghị lực vượt khó khăn mà làm mẹ đơn thân. Hai thứ  tài sản duy nhất của tôi đó là tinh thần lạc quan với người đàn ông nhí 5 tuổi của tôi bây giờ là quá đủ để song hành cùng 2 chữ hạnh phúc.

Anh đừng vì mơ ước của mình cho rằng những người phụ nữ đơn thân đều chỉ thích trai tân như anh nói, tôi thông cảm với anh vì đôi khi những gì mình mong muốn không được như ý nhưng hãy tin rằng ở hiền gặp lành chứ đừng nghĩ: “con sâu làm rầu nồi canh”. 36 tuổi với anh đã trưởng thành hơn trong cách nghĩ với cách lựa chọn bạn đời cho mình và trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc cho mình nhất là đã từng đổ vỡ. Con trẻ chẳng có tội, anh là người bố rất tốt và tôi tin bố con anh sẽ tìm được hạnh phúc và cho bé một gia đình hoàn chỉnh.

Tôi chỉ mong rằng trước khi mơ ước của anh thành sự thật hãy sống lạc quan và thiện cảm với mọi người xung quanh anh nhé. Anh cảm thông với họ thì họ sẽ yêu quý anh ngược lại thôi, cũng chẳng có gì là hoài bão lớn cả hay quá khó, chỉ vì con người ta để lòng ích kỉ lấn át sự khoan dung của mình nên anh chưa nhận được những điều tốt đẹp mà cuộc sống bù đắp cho thôi. Chúc anh vững tin, sáng suốt, vui vẻ trong cuộc sống.

dmp_ruby - 04/06/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cẩm nang sống , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Cảm ơn anh đã không làm tôi có lỗi với chồng
  • Sống vui vẻ cho chính mình và người thân
  • Biết chấp nhận và tha thứ sẽ giúp mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống
  • Hãy là người phụ nữ và là một người mẹ nhân văn
  • Đừng cướp chồng của người đàn bà không được làm mẹ

Bình luận

  1. ngan đã bình luận

    01/06/2013 at 8:09 Sáng

    OK

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình