Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Cuộc đời luôn có quy luật nhân quả

Anh là trụ cột gia đình mà, sao không đi kiếm việc làm nếu anh có lòng tự tôn cao thế. Anh nói gia đình cô ấy không ra gì vì ly hôn, vì nợ nần, thì anh cũng đang đòi ly hôn, cũng đang bế tắt vì công việc đó thôi và rồi con anh lớn lên lấy vợ nếu người vợ ấy có suy nghĩ như anh thì lại bảo gia đình ông và bản thân ông ra gì, cha mẹ ly hôn, cha thì mất việc, ăn bám vợ lại còn hạch họe nói xấu vợ và gia đình vợ, như anh bây giờ vậy đó…

Tôi đã đọc câu chuyện: “Tôi muốn ly dị vì không chịu được thái độ coi thường của vợ” của anh nhưng tôi nghĩ trong chuyện này  anh nên xem lại bản thân mình, vì cách nghĩ của anh tôi thấy anh là một người ích kỷ và không cao thượng.

Quá khứ hay gia đình vợ anh không liên quan gì đến vợ anh cả, mà cái cách nói anh cưới chỉ để trả thù thì anh cũng có yêu gì người ta mà anh loại đòi hỏi. Một gia đình có 2 đứa con anh lại không làm ra tiền, trách nhiệm nặng thì cô ấy phải khó chịu hơn là đúng. Tôi cũng dám chắc anh hay xỏ xiên về chuyện gia đình vợ anh, cũng như anh nói cô ấy không còn trinh, anh lấy vợ để trả thù mà cần gì cái điều ấy. Anh có còn trinh không? Anh nói vợ anh là “mặc dù bản thân cô ta và gia đình nhà cô ta cũng không tốt đẹp gì.” Nếu anh biết vậy sao anh vẫn cưới và sinh 2 đứa con, như vậy anh cũng không ra gì, cũng chỉ là nồi nào úp vung nấy thôi không phải sao?

Cuộc đời luôn có quy luật nhân quả 1
Có lẽ cô ấy cần được yêu thương hơn.

Nếu 1 người đàn ông có trách nhiệm và suy nghĩ đúng đắn, thứ nhất đã không cưới vợ chỉ vì trả thù. Vì vợ anh sẽ bị tổn thương, khi không yêu người ta mình không nên làm khổ họ, thêm nữa đã xác định cưới vợ đầu ấp tay gối thì gia đình vợ có thế nào miễn sao vợ mình vẫn là vợ. Anh nói muốn dắt 1 đứa đi, anh cứ dắt đi, nếu muốn nó hư và chết đói. Vợ anh đã không muốn li hôn vì cô ấy đã thấy ám ảnh nỗi buồn đó từ gia đình rồi, lẽ ra cô ấy cần được yêu thương hơn, cũng chắc có gì cô ấy mới xem thường anh.

Anh là trụ cột gia đình mà, sao không đi kiếm việc làm nếu anh có lòng tự tôn cao thế. Anh nói gia đình cô ấy không ra gì vì ly hôn, vì nợ nần, thì anh cũng đang đòi ly hôn, cũng đang bế tắt vì công việc đó thôi và rồi con anh lớn lên lấy vợ nếu người vợ ấy có suy nghĩ như anh thì lại bảo gia đình ông và bản thân ông ra gì, cha mẹ ly hôn, cha thì mất việc, ăn bám vợ lại còn hạch họe nói xấu vợ và gia đình vợ, như anh bây giờ vậy đó…

Đời nhân quả có sẵn, tỉnh táo đi anh, tôi nghĩ vợ anh không đến nỗi như thế, nếu cô ấy quả thật được yêu thương tôn trọng, được chồng chia sẻ công việc và gánh nặng gia đình có lẽ sẽ khác hơn. Còn nếu anh vẫn suy nghĩ và vẫn luôn xem vợ và gia đình vợ không ra gì khi sống chung, ân ái sinh con với vợ thì tôi nghĩ anh nên đơn phương ly hôn đi, và ra đi để lại con cái cho vợ anh nuôi nhé vì như thế sẽ tốt hơn đấy.

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cẩm nang sống , Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng

Bài viết liên quan

  • Hãy vì con để sống tốt hơn
  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Những vết nứt của hạnh phúc
  • Chồng hờ hững tôi?
  • Vợ tôi một người đàn bà “mất dạy”

Bình luận

  1. hong đã bình luận

    01/06/2013 at 7:43 Sáng

    đồng ý với bạn

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn