Không ai dại gì bỏ đi thứ mà họ yêu quý, khi họ đã quyết định từ bỏ có lẽ họ đã suy nghĩ rất nhiều và chúng ta nên hiểu thế thôi là đủ rồi chứ làm sao buộc họ nói điều khó nói rõ ràng được.
Chị đã đọc tâm sự của em trong bài viết: “Làm sao có thể quên được một người đã từng là tất cả trong tim“. Chị thật lòng chia buồn cùng em nha.
Chuyện tình cảm thật là có bao điều khó nói em à. Có rất nhiều người nhưng ở đâu ta cũng có thể bắt gặp một vài chuyện tình buồn mang nỗi đau giống ta. Nào là vợ thất vọng về chồng, rồi chồng thất vọng về vợ, bị đau khổ vì bạn trai bỏ, bạn gái bỏ, thất vọng vì quá khứ của vợ, thất vọng vì quá khứ của chồng, rồi bao nhiêu thói hư tật xấu đều đưa ra,… đó là lý do quan trọng để em suy nghĩ và vượt lên nổi buồn.

Làm sao mình có thể quên đi người đã từng yêu? Có lẽ không bao giờ đâu em, một người vô tình gặp trên một chuyến xe có thể làm ta nhớ suốt đời thì làm sao có thể quên đi người đã từng có bao kỉ niệm đẹp. Điều quan trọng là thời gian sẽ làm em suy nghĩ thoáng hơn và vơi đi bao nỗi buồn.
Trong chuyện tình cảm nhiều khi mình yêu người ta quá và giận lẫy nhiều đôi khi không phải là gia vị đâu em, nấu canh mà cho muối vừa nó sẽ ngon chứ nhiều quá nó sẽ mặn không ăn được. Đối với em đứng ở vai trò người giận em thoải mái, nhưng còn người bạn kia họ có thể vì tình yêu và năn nỉ em chứ còn cứ thế thì họ sẽ mệt mỏi đến một lúc nào đó họ sẽ cộng dồn tất cả lỗi lầm của em và ra đi khi em chưa kịp hiểu lý do.
Không ai dại gì bỏ đi thứ mà họ yêu quý, khi họ đã quyết định có lẽ họ đã suy nghĩ rất nhiều em hiểu thế thôi là đủ rồi chứ làm sao buộc họ nói điều khó nói rõ ràng được. Mà khi người ta đã không còn yêu mình thì mọi lý do biện minh điều vô nghĩa em à. Em đừng quá đặt nặng lý do không hợp nhau đó mà em hãy nghĩ thoáng hơn là mình không đem lại niềm vui cho người đó thì thôi, biết đâu sẽ có một điều may mắn khác cho em thì sao. Đừng quá đau buồn!