Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi thấy ghê sợ khi phát hiện ra chồng mình cùng bạn bè đi “bóc bánh trả tiền”

Uất hận khi biết chồng ‘bóc bánh trả tiền’
Tôi cũng thấy anh là người chồng tốt, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc từ đây. Nhưng hôm nay tôi phát hiện chồng đã cùng bạn bè đi gái kiểu “bóc bánh trả tiền”.

Anh là người đa tình, đó là lời nhận xét tất cả bạn bè tôi nói khi gặp anh. Nhưng tôi không quan tâm vì nghĩ vẻ bề ngoài không đánh giá hết con người bên trong. Tôi yêu anh, yêu sự mạnh mẽ, yêu ý chí kiên cường, nhưng trước khi yêu tôi đã thương anh vô cùng, tình thương ấy lớn dần thành tình yêu mãnh liệt đến ngu dại.

Cha mẹ ly hôn khi anh còn trong bụng mẹ, một mình mẹ nuôi anh đến 10 tuổi thì mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, không có tin tức gì nữa. Anh trở thành người không cha, không mẹ, không nhà cửa đất đai. Anh ở với bà ngoại, ở hết nhà bác này bác kia, cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng anh vẫn cố gắng học hành. Anh làm việc để học xong bằng tại chức.

Tôi và anh cùng làng, nhà cách nhau mấy chục mét. Tôi biết anh hồi học cấp 2, lên cấp 3 chúng tôi chơi với nhau rất thân. Anh chia sẻ với tôi mọi điều trong cuộc sống và tình yêu, chuyện những cô gái chê bai anh nghèo, đen đúa và xấu trai. Đến năm tôi học lớp 12, anh nói lời yêu, khi tôi học năm thứ 2 cao đẳng, tôi nhận lời nhưng thương nhiều hơn yêu.

Tình yêu trong sự nghèo khó của hai đứa nên hết sức giản dị, không có những cuộc đi ăn uống nhà hàng, không một lần cà phê hay đi xem phim nhưng anh luôn làm tôi cảm động. Anh chu đáo, quan tâm đến từng cử chỉ, nét mặt của tôi, mỗi lần cuối tuần tôi về quê anh lại lặn lội xuống đón tôi về, chủ nhật lại chở tôi xuống trường. Tôi cảm động và ngày càng yêu anh nhiều hơn.

Tôi ghê sợ anh, nhưng còn con, tôi thật sự không muốn nó lớn lên không cha như bố nó.
Tôi ghê sợ anh, nhưng còn con, tôi thật sự không muốn nó lớn lên không cha như bố nó.

Chúng tôi yêu nhau trong khi bố tôi phản đối kịch liệt, cay độc. Tương lai anh mù mịt nên không dám tự tin để yêu tôi. Tôi kiên quyết chia tay sau một năm rưỡi yêu anh nhưng trong lòng vẫn yêu anh tha thiết.

6 tháng sau tôi biết anh có người yêu mới nhưng trong 6 tháng ấy anh vẫn nói yêu tôi. Lúc tôi biết anh có người yêu mới, lòng đau đớn vô cùng, nghĩ mình đã mãi mãi mất anh. Yêu được 7 tháng người yêu anh bỏ anh đi nước ngoài không tin tức. Anh trở lại tìm và nói còn yêu tôi lắm. Những tưởng sẽ không bao giờ tôi tha thứ và quay về nhưng thương anh cô độc, một phần còn yêu anh rất nhiều, tôi đã bỏ qua, trở về bên anh khi bố tôi vẫn phản đối kịch liệt.

Anh đi làm, mua được mảnh đất ở quê cũng là lúc mẹ tôi và các anh chị thuyết phục được bố cho chúng tôi yêu và lấy nhau. Tôi phát hiện qua email của anh chuyện đứa bạn gái thân nhất của tôi suýt chút nữa bị anh cưỡng hiếp. Một lần nữa tôi lại rơi xuống vực thẳm, thề sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng vì sự ăn năn hối lỗi của anh và cũng vì yêu anh đến quên bản thân, xét thấy một phần cũng là lỗi của đứa bạn gái, tôi lại nhắm mắt tha thứ cho anh. Từ đó tôi và đứa bạn gái mất đi tình bạn.

Anh xây được nhà, chúng tôi cưới nhau trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, ai cũng bảo tôi may mắn vì lấy được chồng có chí, chăm chỉ làm ăn, tôi cũng thấy mình thật may mắn. Bỏ qua hết chuyện quá khứ, tôi cùng anh sống tâm đầu ý hợp. Lúc này mẹ anh đã từ Trung Quốc trở về, sống cùng vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là người vô tâm, không biết lo lắng việc nhà, mọi việc to nhỏ hai vợ chồng tôi đều tự lo lắng.

Tôi luôn có hiếu với mẹ chồng, cũng được anh em họ hàng khen ngợi con dâu ngoan ngoãn đảm đang. Cuộc sống vợ chồng chúng tôi rất hòa hợp, anh luôn hài lòng và rất tôn trọng tôi. Tôi cũng thấy anh là người chồng tốt, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc từ đây. Nhưng hôm nay tôi phát hiện chồng đã cùng bạn bè đi gái kiểu “bóc bánh trả tiền”. Tôi uất hận vô cùng và một suy nghĩ lóe lên, tôi sẽ ly hôn sau một năm rưỡi là vợ chồng với một đứa con gái bé bỏng tròn 5 tháng. Tôi ghê sợ anh, nhưng còn con, tôi thật sự không muốn nó lớn lên không cha như bố nó.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Chồng hờ hững tôi?
  • Tôi chấp nhận sống kiếp chồng chung
  • Những cái giật mình của người vợ
  • Tôi phải làm gì khi chồng quá vô tâm

Bình luận

  1. hoan đã bình luận

    17/04/2013 at 11:41 Chiều

    bạn ko nên nóng vội .bởi đàn ông là vậy hãy nói thảng với nhau những diều bạn nghĩ ?
    hay nghĩ thật cẩn thận vì cuộc đời còn dài phía trước và vì tương lai sau này của con
    bạn có với nhau mụn con
    lại có nhà của
    bạn …
    hãy nghĩ lại di và trân trọng những gì mình có
    bởi còn người là còn tất cả
    dừng để nóng giận làm mất lí trí tốt đẹp .

    Trả lời
  2. Mymy đã bình luận

    18/04/2013 at 6:01 Chiều

    Bạn nên nói thẳng thắn với anh ta bạn không thích anh ta ăn bánh trả tiền. Suy nghĩ kĩ coi có nên li dị không. Nếu anh ta yêu thương và tôn trọng bạn anh ta sẽ không tái phạm. Dù gì điều này cũng đỡ hơn là anh ta có thêm người khác bên ngoài. Nếu đi chung với bạn bè thì có thể do bạn bè rủ rê thôi bạn ah! Nếu anh ta còn tiếp tục như vậy thì lúc đó tùy bạn quyết định. Bạn có 1 đứa con rồi! Phải nghĩ đến con bạn nữa!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn