Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Vợ hiểu lầm tôi đang ngoại tình

Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 8 năm rồi, có 2 cháu gái đứa 7 tuổi, đứa 7 tháng tuổi. Khoảng nửa tháng trước tôi và ba mẹ về quê giỗ ông ngoại vì có con nhỏ nên vợ tôi ở nhà chăm sóc và đứa lớn thì bận học. Khi đi, vì nghĩ bình thường mình đâu có làm gì nên tôi để điện thoại tôi ở nhà cho vợ dùng. Không ngờ ngày hôm đó cô bạn mà tôi quen biết trong quan hệ công việc thôi (đã hơn 6 tháng nay không gặp) nhắn tin hỏi thăm sức khỏe và hẹn hôm nào rảnh uống café… Thế là sóng gió gia đình bắt đầu từ đó.

Vợ tôi nghi ngờ tôi ngoại tình khiến tình cảm gia đình gặp nhiều sóng gió
Vợ tôi nghi ngờ tôi ngoại tình khiến tình cảm gia đình gặp nhiều sóng gió

Thế là chuyện gì đến đã đến vợ tôi nói là tôi quen người khác còn… chúc 2 người hạnh phúc nữa. Nào là chỉ tội cho 2 con còn nhỏ, nói thật lúc đó tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, thấy có lỗi vì đã làm vợ tôi buồn có lỗi vì đã làm vợ hiểu lầm. Lúc đầu tôi cố giải thích rằng người ta chỉ là quan hệ trong công tác thôi, vả lại người cũng đã có gia đình và có con rồi, rằng tôi không phải là người như thế gặp ai yêu đó. Từ lúc cưới nhau đến giờ tôi luôn cố gắng làm 1 người chồng tốt, 1 người cha gương mẫu và lúc nào cũng làm cho không khí gia đình luôn vui vẻ.

Nói thật là 8 năm nay chưa bao giờ tôi quên ngày lễ hay ngày kỷ niệm và sinh nhật của vợ và các con. Thế mà nay đọc tin nhắn đó vợ tôi không còn lòng tin ở tôi nữa, nào là nói tôi có dòng máu này nọ gặp ai quen đó. Tôi đã cố giải thích hết lời rồi nhưng hình như vợ tôi vẫn không hiểu. Tôi đã quá mệt mỏi với cảnh đi làm quần quật suốt ngày, về nhà lại thấy cảnh vợ không quan tâm đến sự hiện diện của chồng. Tôi đã cố làm hòa nhưng hình như vô vọng. Thà là vợ tôi lên tiếng không hài lòng hay ý kiến gì đó thì nói đằng này cứ im lặng, ôi sự im lặng nó đáng sợ làm sao.

Ở nhà tôi ba và mẹ tôi đã không ngủ chung và không nói chuyện với nhau đã hơn 15 năm nay rồi, nay lại gặp cảnh y chang như thế tôi mệt mỏi lắm. Nhiều khi chán nản không muốn về nhà nữa. Hiện tại tôi rất buồn và không biết phải làm sao cho cô ấy hiểu, mong ai cho tôi một lời khuyên.

Thanks!

Hanhphucgiadinh.vn - 17/04/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Cuộc sống vợ chồng , Đời sống vợ chồng

Bài viết liên quan

  • Sự hối hận muộn màng
  • Khi bà xã “hai sim – hai sóng”
  • Chọn con đường sáng
  • Bi hài chuyện quý bà ngoại tình
  • Tầm quan trọng của lời khen

Bình luận

  1. nhi đã bình luận

    18/04/2013 at 2:16 Chiều

    Đàn ông các anh cứ xảy ra chuyện là lẫn tránh không muốn về nhà. nếu a làm thế thì sẽ làm cho mối quan hệ giữa vợ chồng anh thêm tồi tệ.
    A phải cho vợ mình thời gian và làm những việc sao cho vợ a tin tưởng ở a.
    a và vợ còn có con đừng vì bản thân mà làm khổ con

    Trả lời
  2. Mymy đã bình luận

    18/04/2013 at 6:13 Chiều

    Anh ơi! Có lẽ lời giải thích của anh chưa thực sự thuyết phục và chưa giải thích thật lòng nên cô ấy mới vậy. Nếu thật sự anh và cô bạn ấy không có gì thì anh hãy thử gạt bỏ sĩ diện của mình. Dắt vợ anh đi uống cà phê chung với cô bạn kia đi. Nếu cô bạn kia là người hiểu chuyện và thông cảm chắc chắn cô ấy sẽ giúp anh giải thích để vợ anh hiểu. Vì cùng là con gái chắc hiểu được tâm trạng của vợ anh mà! Nhất là do cô ấy nhắn tin tới vợ anh mới hiểu lầm. Người vợ nào cũng ghen hết! Đàn ông thường không thích năn nỉ giải thích lâu, chỉ 1 vài câu là thôi! Nhưng phụ nữ ngược lại. Muốn được coi là mình quan trọng nên thích được năn nỉ! Phụ nữ nhạy cảm, phức tạp và cũng hay đa nghi lắm anh ah! Đa số là vậy! Anh hãy ráng đi trước khi cả 2 người chán nản và mọi chuyện trở nên tồi tệ! Hãy giữ vững hạnh phúc của mình! Chúc anh sớm làm huề với vợ nha!

    Trả lời
    • Lâm Nguyễn đã bình luận

      25/04/2013 at 9:03 Sáng

      Thanks các bạn nhiều lắm, mình sẽ tìm cơ hội mời vợ mình và người kia gặp mặt để xóa tan sự hiểu lầm này, cái khó bây giờ là vợ mình không chịu đi với mình, hỏi cũng không trả lời nên không biết làm sao đây.
      Tình hình ngày thêm xấu. Những lần giận nhau trước đây mình toàn chủ động làm hòa trước dù lỗi không phải ờ mình còn lần này thiệt là mình không biết phải làm sao????!!!!!!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn