Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bàng hoàng khi đọc tin nhắn trên facebook của vợ

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến gần đây, tôi thấy vợ bắt đầu chưng diện hơn, đi học nhiều hơn, cũng không còn gần gũi với tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ, chắc năm cuối, vợ đi học nhiều, về nhà lại mệt. Vợ bắt đầu cài mã số cho điện thoại, lúc nào cũng cầm theo kè kè bên mình.

Tôi và vợ tôi quen nhau trong một sự tình cờ, đến với hôn nhân đều được sự ủng hộ của 2 bên gia đình. Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm, có một bé trai vô cùng kháu khỉnh, thông minh.

Tuy tôi không dám tự nhận là người đàn ông 10 điểm, nhưng tôi tự tin mình là người đàn ông tốt. Hàng ngày, tôi đi làm, vợ chỉ ở nhà cho con đi học, dọn dẹp nhà cửa, tối đi học, do khi cưới vợ tôi chưa học đại học. Lương tôi tuy không cao nhưng đủ để vợ con sống thoải mái, ăn học, không thua bạn bè. Vợ muốn có xe tay ga tôi có thể mua ngay, muốn đổi điện thoại tôi cũng đổi ngay, thậm chí tôi còn giục vợ mua sắm quần áo để bằng bạn bè, vì tôi nghĩ làm đẹp là quyền của chị em.

Bàng hoàng khi đọc tin nhắn trên facebook của vợ 1
Tôi bàng hoàng khi đọc tin nhắn trên facebook của vợ.

Hàng tháng, lĩnh lương xong tôi đều giao cho vợ hết, mỗi ngày chỉ lấy số tiền đủ để đổ xăng và ăn trưa, công ty tôi xa nhà. Cuối tuần, tôi đều tự tay vào bếp, không thì làm 1 -2 cái bánh ngọt cho vợ con, vì đây là sở trường của tôi.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế, cho đến gần đây, tôi thấy vợ bắt đầu chưng diện hơn, đi học nhiều hơn, cũng không còn gần gũi với tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ, chắc năm cuối, vợ đi học nhiều, về nhà lại mệt. Vợ bắt đầu cài mã số cho điện thoại, lúc nào cũng cầm theo kè kè bên mình. Tôi nghĩ vợ không bao giờ xem điện thoại của mình, mình cũng tôn trọng. Vợ chồng nhưng vẫn phải có không gian riêng cho mỗi người.

Hôm trước, do laptop hỏng, cô ấy mượn máy của tôi để làm bài tập, do vội vàng, vợ tôi chưa sign out mail. Đến lúc tôi lấy laptop để check mail, máy tự động mở hộp mail của vợ tôi; có người nhắn tin trên facebook: “Vợ yêu hư lắm, nhớ vợ nhiều”. Tôi bàng hoàng, cố gắng bình tĩnh tìm lại các mail trước của người này, phát hiện đây chính là thầy giáo của cô ấy.

Thật sự tôi rất bối rối, tôi nên làm gì bây giờ? Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện ngoại tình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Vì tình cảm vợ chồng 30 năm, tôi có nên tha thứ cho chồng?
  • Mù quáng
  • Chồng gợi ý tôi ngoại tình với người đàn ông khác
  • Phải chăng cô ấy đã lên giường với người khác?

Bình luận

  1. meocon đã bình luận

    03/04/2013 at 8:07 Sáng

    Đúng là nhàn cư vi bất thiện mà. Nếu yêu thương vợ thì lặng lẽ tìm cách đưa vợ về bên mình đi. Nhất là đừng để ai biết chuyện này và tìm hiểu xem ông thầy đó đã có gia đình chưa. Có thể vợ anh chỉ tạm thời say nắng thôi. Và kiếm công việc cho cô ấy đi làm đi ranh rỗi nên sinh tật ấy mà. Quan tâm tới cô ấy nhiều hơn nữa.

    Trả lời
  2. Huu đã bình luận

    03/04/2013 at 12:57 Chiều

    Cái Facebook này làm nhiều người tan cửa nát nhà lắm, có nhiều bà vợ khóa facebook không cho chồng vào và thoải mái phiêu du cùng các chiến sĩ khác.

    Anh nên tế nhị tìm hiểu mối quan hệ của vợ anh với người kia để quyết định một cách hay nhất. Phụ nữ mà đã thay lòng cho dù chưa ngoại tình thì cũng khó sống sau này và nên bỏ đi. Cái gốc hạnh phúc là sự chung thủy ngay cả trong tâm tưởng. Nếu gốc không còn thì cuộc sống sau này của anh sẽ ray rứt mãi không thôi và sẽ rất khổ

    Trả lời
  3. Sương Mai đã bình luận

    03/04/2013 at 3:55 Chiều

    FB đôi khi là niềm vui và cũng đôi khi là thảm họa bạn nên kiểm tra lại xem đó là lời đùa trêu chọc hay là sự thật rồi hãy quyết định nhé , thật ra đàn ông hay phụ nữ đều có những lúc say nắng cả nhưng thoáng qua rồi hết chứ đừng có say hoài ko hay . Chúc bạn hạnh phúc

    Trả lời
  4. hồng hà đã bình luận

    03/04/2013 at 4:13 Chiều

    Tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu cần mạnh mẽ anh có thể nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Nhưng anh phải thật giữ bình tĩnh, cuộc sống hiện đại dễ khiến con người rơi vào những vòng xoáy và họ không tự nhận biết được việc mình làm. Có thể vợ anh chỉ là say nắng ông thầy đó thôi. Trường hợp mà vợ anh phản ứng gay gắt để bảo vệ tình yêu của mình thì anh có thể mạnh mẽ để chị ấy ra đi (anh có thể thử lòng chị ấy thôi nếu anh vẫn rất yêu và muốn chị ấy tỉnh ngộ). Đời sống vợ chồng nếu không có những thăng trầm cũng dễ khiến bản thân hai người nhàm chán. Anh hãy thật khéo léo để giải quyết vấn đề, nếu chị ấy không cần anh nữa thì chấp nhận cho chị ấy con đường chị ấy chọn. Trong trường họp này tôi thấy chị ấy thật không đàng hoàng chút nào. Dù tình cảm cho chồng ít đi nhưng vẫn còn con cái ràng buộc mà. Chúc anh vượt qua được nỗi buồn này!

    Trả lời
  5. buồn đã bình luận

    29/08/2013 at 11:12 Sáng

    that khó để mà vượt wa. Mặc dù còn yêu,n lòng tjn còn hay kô? Tg tớj đây bạn sẽ fảj trảj wa n tháng ngày đj tjm câu trả lờj về vjệc tạj sao v ngoạj tình. Án li hôn đag treo lơ lửg trên đầu a. Xl vì tôj bi quan. Qủa thực đàn ông dễ tha thứ n lạj khó wên.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn