Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi có nên sống coi như không có chồng để con có bố?

Chồng tôi nói giữa hai người họ chưa có gì và người con gái kia tự lao vào. Anh nói không muốn giải thích gì nhiều và không làm bất cứ điều gì để chứng minh cho điều mình nói. Tôi có nên tin không?

Tôi đã luôn tin tưởng chồng, anh cũng biết tôi tin anh là người đứng đắn, trung thành. Vậy mà một ngày, tôi giật mình khi đọc những tin nhắn đầy tình cảm của một người phụ nữ khác gửi cho anh. Anh đã thú nhận chuyện này. Đúng là chẳng ai học được chữ ngờ.

Cuộc sống của chúng tôi từ lâu đã rất căng thẳng, chỉ chờ có thêm mồi lửa là có thể cháy rụi. Chúng tôi có với nhau một đứa con, nhìn đứa bé đáng yêu lớn lên từng ngày tôi lại thấy day dứt khi nghĩ để cháu lớn lên không có bố. Tôi đã nhịn, đã muốn làm lại cho tới khi phát hiện chồng mình ngoại tình. Tôi đã cố không đưa ra bất cứ quyết định nào tại thời điểm này vì nghĩ có thể sẽ là nông nổi.

Tôi có nên sống coi như không có chồng để con có bố? 1
Anh không giải thích và cũng không muốn thanh minh điều gì.

Chồng tôi nói giữa hai người họ chưa có gì và người con gái kia tự lao vào. Anh nói không muốn giải thích gì nhiều và không làm bất cứ điều gì để chứng minh cho điều mình nói. Tôi có nên tin không?

Tôi thấy kinh sợ khi tưởng tượng ra cảnh người chồng đạo mạo, đàng hoàng, suốt ngày phản đối mấy chuyện cặp bồ, ngoại tình này nọ nay lại cặp kè với người con gái khác. Tôi hiểu và chứng kiến sự vất vả khi một mình nuôi con là thế nào và tội nhất là những nguy cơ có thể xảy ra với con tôi. Tôi nghĩ hay là mình cứ sống vậy, coi như không có chồng để con có bố. Nếu là tôi các bạn sẽ làm gì? Mong được hồi âm của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Lo lắng khi có thai không biết của chồng hay người tình
  • Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt
  • Ghê sợ người chồng “hai mặt”
  • Đau đớn chồng bỏ vợ con em và đi theo cô bạn thân của em
  • Tôi có nên cho chồng một cơ hội?

Bình luận

  1. anbinh đã bình luận

    10/03/2013 at 3:51 Chiều

    Chào bạn ,cuộc sống gia đình tôi cũng có những giây phút giống như bạn ,khi đó tôi cũng rất thất vọng .giờ đây lỗi buồn và niềm tin với chồng ,tôi chưa nguôi ngoai ,mặc dù cuộc sống hiên tai của chúng tôi đã trở lại bình thường ,cũng như bạn nói( nuôi con một mình là rất vất vả ,côi như không có chồng để con có bố)nếu như chồng bạn vãn có trách nhiêm với bạn và con bạn ,mình nghĩ rằng suy nghi như bạn là hoàn toàn đúng ,có thể một ngày nào đó chồng bạn sẽ suy nghĩ lại ,và sống tốt với bạn hơn ,hiên tại tôi cũng đang sống, giống như suy nghĩ của bạn đó ,gia đình tôi cũng rất vui vẻ ,có điều niềm tin trong tôi với chồng không còn nữa ,tôi cũng hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quên mọi lỗi buồn ,lại có những niềm tin với chồng tôi như xưa ,chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc cho minh

    Trả lời
  2. Thu hien đã bình luận

    16/03/2013 at 9:24 Chiều

    Minh cung dang giong nhu ban. Minh cho chong minh mot thoi gian de giai quyet nhung minh cung noi neu anh khong yeu em nua thi minh chia tay. Em se khong gap co gai ay, anh tu giai quyet di.

    Trả lời
    • thuy đã bình luận

      17/03/2013 at 2:09 Chiều

      cô lên bạn nhe xa hội nay gio la the nguoi phu nu luc nao cung chiu phan cuc ve minh

  3. Hien đã bình luận

    31/03/2013 at 5:46 Chiều

    Chờ đợi một thời gian nữa bằng cách tạm thời sống ly thân. Nếu chồng bạn không thay đổi thì bạn biết phải làm gì. Tôi nghĩ con trẻ cũng không muốn có một người bố như vậy đâu. Nếu bạn còn trẻ bạn sẽ không thiếu cơ hội gặp người khác tốt hơn.

    Trả lời
  4. hong đã bình luận

    08/04/2013 at 5:05 Chiều

    mjh thi kho hon cac ban rat nhieu chog mjh va ng kia da co con voi nhau mac du ngay tu dau biet chuyen mjh va gd chog mjh den tan nha co be kia noi chuyen vay ma van xay ra moi chuyen that dang tiec nhu vay do cac ban a.bay gio mjh cung k biet pai lam j vi mjh van con yeu a va mjh cung k muon cac con mjh song trog cah k co cha hoac k co me.

    Trả lời
  5. trần Thuỷ đã bình luận

    15/04/2013 at 10:52 Sáng

    toi cung giong ban va con cay dang hon chong toi rat nghe me minh rat thuong lu tre tac luoi cho qua va nhin con cham soc chung lon len va thanh dat .Da 10nam t cung quen roi coi nhu ko co chuyen gi phu nu chung minh luon phai chiu thiet thoi thoi hy sinh tat ca de con co mot cuoc song gdinh chon ven

    Trả lời
  6. Ha Nam đã bình luận

    16/08/2013 at 9:49 Sáng

    tôi cũng thấy rất buồn khi ngày ngày thấy chông thậm thụt nhắn tin và gọi điện tâm sự với 1 cô đồng nghiệp mà chồng gọi là bạn thân. Chẳng hiểu thân đến đâu mà các tin nhăn và cuộc gọi đều được xóa sổ cẩn thận. và người phụ nữ đó cũng trách móc khi nhắn tin mà không thấy chồng tôi nhắn tin trả lời. Liệu có ttin vào tình bạn của chồng với người khác giới không? Làm phụ nữ luôn phải thiệt thòi như vạy sao? còn con nữa nếu bố mẹ đổ vỡ thì các con sẽ thế nào? Liệu những người như toi và bạn sau này con dám đặt niềm tin vào chồng không?

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn