Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn

Từ tận trái tim anh, anh thật lòng xin lỗi vì thời gian bên em anh đã làm cho em phải khóc rất nhiều, giờ đây chia tay anh hối hận thì đã quá muộn rồi.

Em à, em có nhớ bài hát: “hãy xem như là giác mơ”, bài này anh đã tặng em khi húng mình vẫn chưa yêu nhau.Biết yêu nhau mà đau khổ thế này thì mình dừng lại ở tình bạn thôi em nhỉ. Nhưng có lẽ đó chi là có lẽ thôi còn kết thúc thì không như mình mong muốn…

Thấm thoát anh yêu em đã được 3 năm rồi phải không, Tình cờ gặp em và cũng tình cờ yêu em. Anh còn nhớ lúc gặp em, hôm đó em đi đánh bóng chuyền thì phải, đập vào mắt anh là 1 cô bé da hơi đen người thì cao, lại co mái tóc đuôi gà nữa, nhìn xinh xinh và không hiểu tại sao hôm đó anh lại có tình cảm với em, tìm mọi cách để xin số điện thoại của em. Nhưng lúc anh tán em chắc em ghét anh lắm phải không, em bảo không yêu anh vậy mà anh vẫn giai như đĩa ấy.

Nhưng anh biết không gì là không thể mà, anh tin tình cảm của anh sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ về anh. Mà nhớ lại kỷ niệm lúc tán em buồn cười quá, nói không yêu anh vậy mà lúc sinh nhật em ,em lại nhận lời yêu anh, đúng là con gái nói không là có mà…

 Mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn 1
Anh mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn.

Thời gian anh và em yêu nhau rất vui đúng không em, chỉ biết yêu nhau và không phai nghĩ gì, tranh nhau từ cái điện thoại để chơi zumzum… Anh lấy được thì em giận, còn em lấy được thì anh giận, nhưng 2 đứa giận nhau chỉ được một lúc rùi lại làm hòa nhỉ. Nghĩ lại vui thật đấy nhưng lúc anh giận em anh không ăn cơm làm em cũng nhịn theo,đúng là…

Rồi thời gian trôi qua ta yêu nhau rất nhau hạnh phúc anh biết nhiều lúc anh đi uống rượu với bạn về anh nói nặng lời với em nhưng em cũng biết say là không biết gì mà, và em cung đã bỏ qua cho anh. Nhưng sao hè em đi làm thêm sao lúc đó tình cảm cua em lại thay đổi nhanh như vậy, nhạt dần đi tình cảm không còn mặn mà như lúc đầu nữa. Để rồi hôm nay em nói với anh là em không còn yêu anh nữa. Lòng anh rất đau lắm em biết không, anh đã cố niu kéo nhưng đã quá muộn rồi,.. giờ đành thôi chấp nhận ta đi mỗi người 1 con đường riêng…

Em ạ, nỗi buồn nào cũng qua đi, anh sẽ đi tìm 1 cuộc sống mới và mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Từ tận trái tim anh, anh thật lòng xin lỗi vì thời gian bên em anh đã làm cho em phải khóc rất nhiều, giờ đây chia tay anh hối hận thì đã quá muộn rồi. Anh chi mong 1 ngày nào đó em ghé qua và đọc được nhưng lời này để rồi khi 2 đứa có 1 cuộc sống khác thì vẫn nhớ đã có 1 cuộc tình đẹp em nhé…! Anh xin lỗi và mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn.

Hanhphucgiadinh.vn - 29/11/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Yêu không dám nói
  • “Miễn là cùng họ” thì cả trăm đời vẫn không thể lấy nhau
  • Kết thúc cho một mối quan hệ mập mờ
  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn