Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất!

Em lừa dối bản thân thế đủ rồi! Em sẽ buông tay anh ấy ra, cho dù em sẽ ngã rất đau. Nhưng em sẽ đứng dậy được từ chính nơi em bị ngã đó. Em sẽ để anh ấy đi với nhưng đam mê, những thứ mà anh cho là quan trọng của anh.

Em và anh học cùng 1 lớp cao đẳng. Em là một cô gái không xinh đẹp, không thông minh, và cũng không có gì là đặc biệt cả. Còn ngược lại, anh là một hotboy của lớp. Anh đẹp trai, phong độ và lạnh lùng, là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái nhưng rồi duyên số đã cho em được quen anh, nói chuyện và tâm sự cùng anh.

Trải qua một năm trời làm bạn và cuối cùng tình yêu cũng đã đến với em. tình yêu của em chính là anh ấy. Chúng em cũng đã yêu nhau được 11 tháng, 6 ngày. Đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, hạnh phúc. Em nghĩ rằng em sẽ mãi hạnh phúc bên anh, bên những yêu thương của cuộc sống mà anh mang lại. Nhưng sự thật lại không như những gì em nghĩ, em hy vọng. Trái tim anh lại cũng đã rung động vì một người con gái khác ngoài em. Em đau đớn ê trề, mọi thứ quanh em dường như sụp đổ hoàn toàn.

Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất! 1
Em sẽ để anh ấy đi với nhưng đam mê, những thứ mà anh cho là quan trọng của anh.

Em đã cố gắng để giữ lại tình yêu của anh và rồi cuối cùng thì em cũng đã làm được. Nhưng thật đáng buồn là tình cảm của anh ấy với em bây giờ đã không còn như trước nữa. Thay vì những lời nói âu yếm ngày xưa là nhưng lúc anh cáu gắt, đôi khi là vô cớ, với em. Em luôn phải sống trong những giận hờn của anh dành cho em. Thay cho những giây phút lãng mạng là sự lanh nhạt đến ghê người, và giờ đây, ngay lúc này này đây, em lại cảm nhận được sự thay đổi trong anh quá lớn. Có lẽ em vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo như anh ấy hằng mong ước? Anh ấy luôn ngượng và né tránh khi bạn bè anh muốn anh giới thiệu em với họ. Anh ấy không cho gia đình biết chuyện tình cảm của chúng em vì lý do anh còn trẻ con (anh đã 22 tuổi rồi!?) nhưng em cũng phải bằng lòng chấp nhận hết vì một lý do là em yêu anh ấy.

Em không nghĩ gì cả, em trao cho anh tất cả tình yêu của em, em đã tự lừa dối mình rằng anh ấy vẫn còn yêu em để em có thêm nghị lực ở bên cạnh anh. Nhưng càng ngày em lại càng nhận là em đã không còn tồn tại trong trái tim của anh ấy nữa rồi. Anh ấy đã thay thế em bằng những người con gái khác, những thú vui khác. Nỗi đau đớn đó với em như thế là quá đủ rồi? Em lừa dối bản thân thế đủ rồi! Em sẽ buông tay anh ấy ra, cho dù em sẽ ngã rất đau. Nhưng em sẽ đứng dậy được từ chính nơi em bị ngã đó. Em sẽ để anh ấy đi với nhưng đam mê, những thứ mà anh cho là quan trọng của anh.

“Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất!”

Diệp

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Gửi anh “Mây của trời”
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Chia tay 2 năm mới phát hiện bạn trai bị nghiện từ trước đó
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!

Bình luận

  1. xuanlai đã bình luận

    02/09/2012 at 4:28 Sáng

    Đúng là rất khó khăn để “giam cầm” một trái tim. Hãy để anh ta ra đi, tất cả những gì anh ta đã làm, đã thể hiện chứng tỏ anh ta không thực lòng yêu bạn, anh ta cảm thấy một sự “khập khiễng”. Bạn hãy tin rằng tình yêu hiện tại trong trái tim bạn rồi sẽ ngủ yên để một tình yêu khác, với một con người khác, biết chân trọng bạn.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn