Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chồng gợi ý tôi ngoại tình với người đàn ông khác

Tôi biết tôi sai nhưng suy nghĩ ban đầu của chồng tôi cũng sai, tôi chỉ muốn gia đình hạnh phúc đoàn tụ, mong chồng hãy hiểu tôi không phải người như anh nghĩ…

Anh đã gợi ý tôi ngoại tình rồi giờ lại xỉ nhục tôi
Anh đã gợi ý tôi ngoại tình rồi giờ lại xỉ nhục tôi

Cho đến nay, vợ chồng tôi đã lấy nhau được 5 năm, sống rất hạnh phúc, có 2 đứa con gái rất xinh và đáng yêu. Chồng yêu thương và chiều chuộng tôi đến mức ai nhìn vào cũng phải ao ước và ghen tị. Thế nhưng chuyện bắt đầu sảy ra, trong đời sống tình dục của chúng tôi. Chồng tôi rất thích chuyện ân ái, phòng the. Anh đã gợi ý tôi đi ngoại tình chỉ để… tôi biết được rằng chỉ khi quan hệ với anh thì tôi mới lên được đến đỉnh. Tôi đã nghe theo chồng, đi ra ngoài… Mỗi lần tôi đi thì đều nói với chồng, cảm nhận về việc quan hệ với người ta như thế nào tôi cũng kể hết. Thật sự thì khi ngoại tình, quan hệ với người đàn ông khác không phải chồng mình, mặc dù người đàn ông đấy không bằng chồng về mọi mặt, không giỏi như chồng nhưng vì là ngoại tình nên tôi rất thích. Và tôi đã nói cho chồng mình rằng tôi cảm thấy thích thú với việc quan hệ với anh ta hơn chồng, và chồng cho rằng tôi đã yêu người kia rồi. Khoảng thời gian đó rất ngắn, nhưng tôi đúng là không ra gì tôi lại thấy thích ngoại tình, đó là việc làm rất sai lầm của tôi mà đến giờ, đã 6 – 7 tháng rồi mà chồng tôi vẫn không bỏ qua cho tôi. Tôi đã không quan hệ, không liên lạc, và không còn nhớ nhung gì về người đấy, vì thật sự tôi không có tình cảm, tôi chỉ coi anh ta như một kẻ qua đường, và người đấy với tôi cũng thế thôi. Chồng tôi bây giờ đã không còn yêu thương tôi nữa, kinh ghét, nói tôi như 1 con chó, 1 con phò. Tôi buồn và khổ tâm lắm. Tôi lại đang mang bầu 3 tháng và chồng tôi nói “mày đẻ ra loại như mày thù tao xin mày luôn!”. Chồng chửi mắng, ghét bỏ, bảo tôi là loại đàn bà lăng nhăng, không có tính người. Tôi biết tôi sai nhưng suy nghĩ ban đầu của chồng tôi cũng sai, tôi chỉ muốn gia đình hạnh phúc đoàn tụ, mong chồng hãy hiểu tôi không phải người như anh nghĩ…

Hanhphucgiadinh.vn - 18/10/2014
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện ngoại tình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Vì tình cảm vợ chồng 30 năm, tôi có nên tha thứ cho chồng?
  • Mù quáng
  • Phải chăng cô ấy đã lên giường với người khác?
  • Tôi nên im lặng hay làm lớn chuyện?

Bình luận

  1. Thanh đã bình luận

    27/10/2014 at 11:25 Chiều

    Làm gì có ông chồng nào hâm thế

    Trả lời
    • minh đã bình luận

      25/11/2014 at 4:07 Chiều

      đa dạng sinh học – đó là những dạng sống không bình thường nhưng tạo hóa vẫn ban tặng cho cuộc đời.

  2. A Dương đã bình luận

    01/11/2014 at 7:26 Chiều

    ck nói là như vậy chỉ mang tính chất nóng giận thôi, tại sao người vk lại có cái suy nghĩ và cái tư duy quá nông cạn như vậy , hãy ngồi và ngẫm lại đi bản thân mình đi rồi hãy nói, ck chưa đuổi ra khỏi nhà là may đó bạn chửi còn quá nương tay với bạn :v
    không 1 lý do nào có thể che lấp đc sự lăng nhăng của bạn đâu

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn