Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bị chồng đánh đập vô cớ, tôi nên làm gì?

Mọi người ơi, làm ơn hãy cho mình một lời khuyên thật sáng suốt nhé! Mình thường bị chồng đánh đập một cách vô cớ mà không biết nên làm gì đây.

Kể cả lúc mình mang thai cũng bị đánh cho đến ngất xỉu
Kể cả lúc mình mang thai cũng bị đánh cho đến ngất xỉu

Mình đang mang bầu được hơn 4 tháng và đã bị chồng đánh đập tới 5, 6 lần. Đôi lúc, mình nghĩ không biết có phải vì mình nhẫn nhịn quá nên chồng mình lấn tới hay không. Mình chỉ nghĩ 1 điều đơn giản là nhịn đi cho êm cửa êm nhà. Trước đây, chồng mình là một người đàn ông chơi bời có tiếng. Trước khi mình lấy anh, ai cũng khuyên mình hãy suy nghĩ cho kĩ nhưng vì mình nghĩ là con người không ai hoàn hảo, ai cũng có quá khứ và quan trọng là biết vươn lên quá khứ ấy để mà sống. Chính vì thế mình đã tin anh ấy có thể thay đổi, mình cho anh ấy niềm tin nhưng chính anh ấy đã đánh mất niềm tin đó. Kể cả lúc mình chưa có bầu anh ấy cũng không cho mình đi làm, mình nghe lời vì không muốn vợ chồng to tiếng, rồi đến lúc mình học xong 3 năm cao đẳng rồi chỉ còn thi tốt nghiệp nữa thôi anh ấy cũng không cho mình đi thi nữa, mình cũng chấp nhận. Nhưng điều mà mình thất vọng nhất là ngay cả khi mình mang thai anh ấy cũng đánh đập mình, đánh còn hơn đánh kẻ thù nữa. Hai mươi mấy năm trời, bố mẹ mình nuôi mình khôn lớn nhưng chưa bao giờ nặng lời với mình một câu, vậy mà…. Những trận đòn của anh ấy làm mình khiếp sợ, mang tiếng mình có bầu mà anh ấy đánh mình ngất xỉu rồi dội nước cho mình tỉnh sau đó đánh tiếp. Về nhà mẹ đẻ với những vết bầm tím trên mặt mà mình chỉ dám nói là mình ngã…

Lần gần đây nhất, anh ấy đi uống rượu với bạn về đánh mình rồi còn nói tao cho mày ra đường cho ô tô nó đâm chết mày đi. Nước mắt của mình chẳng còn để rơi nữa, niềm hy vọng duy nhất trong cuộc sống này của mình bây giờ là đứa con mình đang mang trong bụng, cứ mỗi lần nghĩ lại bị đánh là mình lại thấy ghê sợ. Giá như mình là đứa lăng loàn hay là đứa láo toét bị đánh mình sẵn sàng chịu nhưng mình đâu có làm gì sai, tại sao lại đối xử với mình như thế? Không còn bạn bè và cũng không có lấy một chút tự do, lắm lúc mình đã nghĩ thà chết đi cho xong nhưng nghĩ tới bố mẹ mình, nghĩ tới đứa con đang lớn dần trong bụng mình lại không thể. Mình phải làm gì với người chồng như thế này đây?

titmit8x

Hanhphucgiadinh.vn - 12/03/2016
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Bạo lực gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Mẹ đã đánh đổi tuổi xuân để con có cha
  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ

Bình luận

  1. meocon đã bình luận

    07/08/2013 at 2:52 Chiều

    Chị ơi chị nên bỏ sớm đi chứ như vậy có ngày anh ta đánh chị chết lúc nào không hay còn gì nữa đâu mà phải chịu đựng cho khổ.

    Trả lời
  2. ha vi anl đã bình luận

    07/08/2013 at 4:54 Chiều

    Ly hôn đi, chịu đựng làm gì, sau này con bạn chứng kiến cái cảnh đấy bạn cũng hỏng nốt đứa con thôi.

    Trả lời
  3. mainguyen1399 đã bình luận

    15/09/2013 at 7:39 Chiều

    Ly hôn đi chị,phụ nữ là gì mà phải cam chiu nhẫn nhục.chị càng chịu đựng anh ta càng đánh tới

    Trả lời
    • kt hoa my đã bình luận

      27/09/2013 at 10:02 Sáng

      ly hôn ngay phụ nữ gì mà yếu đuối vậy cứ nhẫn nhịn mãi có ngày nó đánh mình chết rồi khổ cả con bây giờ con còn ở trong bụng ly hôn còn dễ chứ để khi sinh ra rồi thì còn khó hơn

  4. hien đã bình luận

    03/10/2013 at 8:29 Chiều

    Sống với người chồng như vậy thì đem lại cho bạn cái gì? hãy cứng rắn lên và đưa ra quyết định.

    Trả lời
    • bang le đã bình luận

      12/02/2014 at 8:51 Chiều

      Minh cung nhu ban cung nhan nhin chong nhieu vi nghi ve con cai nhung o hoan canh cua ban thi chong ban tan ac qua ban nen quyet dinh cho cuoc song cua ban di dung phai chiu dung nhu the nua roi mang hoa vao than do ban ah

  5. huong đã bình luận

    27/10/2013 at 8:35 Chiều

    cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên,nhưng bạn ơi mình phải làm sao đây khi mẹ đẻ mình bị bệnh tim, nếu bà biết được bà sẽ ko sống nổi mất.hiện giờ mình thì tay trắng rồi con mình sẽ ra sao đây.mình muốn ra đi lắm vì cuộc sống của mình ko khác gì địa ngục nhưng mình sợ những gì sẽ xảy ra với gia đình mình khi mình bỏ đi nữa.lắm lúc mình nghĩ thà cứ lên cầu nhảy rồi 2 mẹ con cùng chết cho xong.

    Trả lời
  6. nykin đã bình luận

    01/01/2014 at 4:54 Chiều

    Nhieuef người cứ bảo “nhịn vì con “thế nào là vì con ,liệu con có nên người có vui vẻ khi trong một gia đình mà luôn có bạo lực Theo mnihf mình sẽ ly hôn ,mình đã chọn cách chia tay và thấy mình sống tốt và lo ho con tốt hơn nhiều so với lcus còn ở với loại đàn ông vũ phu vô trách nhiệm ,đúng đấy .Không ly hôn có ngày nó đánh chết ,không thì cũng thương tật .Lấy hồng chứu có phải lấy thằng du côn về nó đánhminhf đâu .Những người phụ nữ nói “nhịn vì con ” mình nghĩ đó chẳng qua là người phụ nữ hèn nhát hoặc có mặt này mặt kia phải dựa dẫm vào đàn ông không thể tách nó ra được

    Trả lời
  7. phuong ank đã bình luận

    05/04/2014 at 3:34 Chiều

    mjk kung gjong pan day nkug 2vc mk deu co cog vjec k on djnh nka cua pme ckong da lam dang hoag het oy pjo po dj thj tay trang ak

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn