Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tục ngữ ca dao chế, vui

Tục ngữ ca dao chế, vui 1Tục ngữ ca dao Việt Nam không thiếu những câu đầy ẩn ý và hài hước, nhưng phần lớn trong số đó có tính chất giáo dục, thể hiện tình cảm, phản ánh con người trong cuộc sống lao động và tình quê hương. Tục ngữ ca dao chế ngày nay thì có nhiều đổi khác hơn dù rằng vần, điệu vẫn không khác xưa nhiều lắm, nhưng những câu ca “thực tế” hơn và cũng đầy ẩn ý sâu xa. Hãy cùng đọc những câu tục ngữ ca dao đã được người đời nay “biến tấu” thế nào…

Khi xưa vác bút theo thầy.
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.

Dưới trăng nâng chén tiêu sầu.
Một câu thơ vịnh, hết hai đĩa mồi.

Con người càng lúc càng đông.
Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều.

Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên năm nghìn.
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, năm nghìn mất tiêu.

Dạy con từ thuở còn thơ.
Dạy vợ từ thuở nó chưa dạy mình.

Đi xa con nhớ mẹ hiền.
Con về thăm mẹ, lấy tiền con đi.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình.
Em xinh em đứng vũng sình cũng xinh.

Ông Tiền, ông Tiến, ông Tiên
Trong ba ông ấy ông Tiền đẹp trai

Khi thương anh nói anh cười.
Hết thương anh giống như người điếc câm.

Có con chớ gả chồng gần.
Có bát canh cần nó cũng ăn tranh.

Thân em như giẻ lau nhà.
Thân anh như cái sàn nhà em lau.

Má ơi cứ gả con xa.
Để con còn có đô la gửi về.

Cưới vợ thì cưới liền tay.
Chớ để lâu ngày thành vợ người ta.

Khôn ba năm dại một giờ.
Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.

Nhà cao em cũng chẳng thèm.
Chỉ cần vàng bạc cộng thêm hột xoàn.

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.
Một miếng thịt heo bé tẻo teo.
Bốn thằng to béo tranh nhau vớt.
Một đứa nhanh tay hớt cái vèo.
Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất
Ba thằng không được mặt như heo
Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được
Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo.

Gọt xoài đừng để xoài chua.
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

Gió đưa mây khói về trời.
Em ưa trăng gió tơi bời lòng anh.

Làm trai cho đáng thân trai.
Đi đâu cũng phải bộ bài giắt lưng.

Người ta đi cấy lấy công.
Tôi đây đi cấy chỉ trông đền bù.

Yêu anh không kể giàu nghèo.
Chỉ cần anh có vài căn mặt tiền.

Không sang thì nhớ thì thương.
Muốn sang lại sợ con đường kẹt xe.
Không sang thì thấy buồn hoe.
Muốn sang lại sợ kẹt xe suốt đường.

Bây giờ mận mới hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng có chó, đến trưa hãy vào!

Bàn tay ta làm nên tất cả.
Có sức người, nấu nếp cũng thành xôi.

Áo anh sứt chỉ đường tà.
Vứt ngay làm giẻ lau nhà, khỏi mua.

Giám thị nhìn em giám thị cười.
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi.
Cổng trường đại học cao vời vợi.
Mười thằng leo đến tám thằng rơi

Cá không ăn muối cá ươn.
Không có xe đẹp thôi đừng yêu em.

Vầng trăng ai xẻ làm đôi.
Nửa soi gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Hôm qua anh ngủ trên giường,
Nửa đêm tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng ăn đau bụng lầu bầu nằm rên!

Không có em đời buồn như chó cắn.
Có em rồi thà chó cắn còn hơn.

Hanhphucgiadinh.vn - 13/11/2011
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Thơ vui cười

Bài viết liên quan

  • Thơ báo cáo của Táo giao thông 2013
  • Ca dao tục ngữ châm biếm thời nay
  • Ca dao tục ngữ vui cười thời hiện đại
  • Ca dao tục ngữ chế thế kỷ 21
  • Tình yêu thời đại vi tính – Thơ vui

Bình luận

  1. phongvu đã bình luận

    22/08/2012 at 3:15 Chiều

    doc kung hay hay

    Trả lời
    • peheolove đã bình luận

      10/10/2012 at 7:41 Chiều

      nghe cag hay, dot cung da nhug qua jch

    • vesau____qu đã bình luận

      11/12/2012 at 12:32 Chiều

      tu ma hay lm wen nha moi ng.

  2. Nguyễn-huy đã bình luận

    27/08/2012 at 9:24 Chiều

    Hay 😀

    Trả lời
    • vesau____qu đã bình luận

      11/12/2012 at 12:29 Chiều

      hay

  3. luyến đã bình luận

    28/08/2012 at 3:03 Chiều

    ok, hay đấy

    Trả lời
    • vesau____qu đã bình luận

      11/12/2012 at 12:30 Chiều

      hay ma

  4. pham bao khanh vy đã bình luận

    31/08/2012 at 9:33 Sáng

    hay qua

    Trả lời
  5. dieu linh pham đã bình luận

    09/09/2012 at 10:28 Sáng

    hay ja pet

    Trả lời
  6. Ho thj yen đã bình luận

    09/09/2012 at 6:48 Chiều

    Hay wa.nhao dzo dj.

    Trả lời
  7. Tran hung manh đã bình luận

    12/09/2012 at 9:55 Chiều

    Cug dc nhug it wa

    Trả lời
  8. Đinh văn đông đã bình luận

    21/09/2012 at 7:58 Chiều

    Nen viet them tho tinh che.

    Trả lời
  9. phamvan đã bình luận

    27/09/2012 at 4:58 Chiều

    nge hay ma doc nua

    Trả lời
  10. b11171 đã bình luận

    30/09/2012 at 8:01 Chiều

    cuoi be bung luon !

    Trả lời
  11. cobexinh đã bình luận

    30/10/2012 at 8:09 Chiều

    tuyet nhung it

    Trả lời
  12. van van dep trai đã bình luận

    30/10/2012 at 8:11 Chiều

    hay du cu meo them nua di

    Trả lời
  13. thangphong đã bình luận

    12/11/2012 at 2:56 Chiều

    hay

    Trả lời
  14. Nghia rrf đã bình luận

    22/11/2012 at 10:49 Chiều

    Tuyet voi:(

    Trả lời
  15. Nguyễn Thanh Hang đã bình luận

    06/12/2012 at 5:58 Chiều

    kug dc nhug jt wa

    Trả lời
  16. jeeny maianh đã bình luận

    08/12/2012 at 9:20 Chiều

    cang doc cang hay

    Trả lời
  17. Dũng đã bình luận

    16/12/2012 at 8:27 Chiều

    Hay thật, mỗi người chung tay góp thêm chuts đi

    ”Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp em trên đường ra nhà …xí
    Nhường em …ị trước , thế là yêu ”

    Trả lời
  18. Dũng đã bình luận

    22/12/2012 at 5:00 Chiều

    Trăm lời anh nói không bằng ong thầy bói mù.

    Trả lời
  19. HAY VAI CHUAN 100% VIET NAM VO DOI đã bình luận

    27/12/2012 at 12:07 Sáng

    Ok ko hon j phai pan kai nua~ Mey Kau nay` chuan? 100% lun

    Trả lời
  20. co duyen k no đã bình luận

    30/12/2012 at 8:30 Chiều

    buôn…c…u…o…j wa ak.
    hhhhhhhhhaaaaaaaa

    Trả lời
  21. Cu. tung yen bai đã bình luận

    03/01/2013 at 12:53 Chiều

    Doc cuc hay day them tj lua thj tot hon

    Trả lời
  22. Hoagdung đã bình luận

    13/03/2013 at 10:12 Chiều

    ”Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp em trên đường ra nhà …xí
    Nhường em …ị trước , thế là yêu ”

    Trả lời
  23. nhung đã bình luận

    18/03/2013 at 9:59 Sáng

    khong hay chuc nao

    Trả lời
  24. chiêu hòang anh thư đã bình luận

    20/03/2013 at 4:23 Chiều

    đố ai định nghĩa được chữ ghen
    có khó j đâu dứơi ánh đèn
    thấy người mình yêu
    hôn người khác
    máu nóng nổi lên
    đó là ghen

    Trả lời
  25. Kau buon đã bình luận

    20/03/2013 at 10:18 Chiều

    Wa hay

    Trả lời
  26. anh khang đã bình luận

    31/03/2013 at 9:02 Chiều

    caj nax hay wa m]===============……………awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lời
  27. Nkockute49 đã bình luận

    02/05/2013 at 8:38 Chiều

    Hax ma pun cu6j nua cku.mjh xjn dog gop tkem”ta da tro laj va an haj hon xua”

    Trả lời
  28. Heolove đã bình luận

    21/10/2013 at 9:26 Sáng

    Hay we

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình