Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi cảm thấy ghê sợ chồng mình

Sau khi kết thúc câu chuyện ở đó, tôi và mẹ về đến nhà, điều làm tôi đáng buồn và thất vọng hơn rất nhiều là thái độ của anh ta không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi mà còn nói: “Sướng chưa, đi làm loạn rồi cả cơ quan chồng biết”. Chồng tôi còn nói: “Đàn ông nào mà chẳng chơi bời gái gú”, tôi sốc thật sự các bạn ạ.

Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn được hơn 2 năm, có một bé gái tuổi rưỡi. Trước khi đi đến hôn nhân chúng tôi cũng trải qua một thời gian tìm hiểu nhau khá lâu khoảng 4 năm, chỉ có điều mỗi người một nơi, không có thời gian tiếp xúc nhau nhiều nên thực sự đến khi kết hôn rồi mới phát hiện ra hai vợ chồng có quá nhiều quan điểm sống khác nhau.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ đã là vợ chồng dù có nhiều điểm không tương đồng cũng cố gắng lựa nhau mà sống, có mấy cặp vợ chồng sống đều là tâm đầu ý hợp đâu. Thời gian đầu, quan hệ vợ chồng bình thường, từ khi tôi có bầu, chồng gần như không còn hứng thú nữa, điều đó làm tôi sinh nghi anh có ai ở bên ngoài, nhưng anh cũng khéo che giấu, điện thoại về luôn vứt ở nhà, tôi cũng không xem được tin nào bất thường cả, tối đi làm vẫn về bình thường.

Tôi tự an ủi mình với lý do chắc nhu cầu mỗi người không giống nhau, anh nhu cầu thấp nên mới vậy. Rồi có người bạn nói với tôi rằng nhìn thấy anh hay qua lại một xóm trọ gần nhà bạn ấy, tôi lập tức muốn tìm hiểu ngay. Sau khi tan làm, tôi và một người bạn có qua xóm trọ, tìm hiểu được anh có qua lại phòng trọ một cô gái, lúc này tôi chỉ muốn biết thật hư ra sao. Tôi về nhà gọi cho mẹ chồng, kể hết toàn bộ sự việc, bà rất bức xúc, bảo tôi đi cùng xuống chỗ cô gái đó. Đến nơi bà hỏi chuyện cô bé cũng rất nhẹ nhàng.

tôi có một cảm giác ghê sợ chồng mình, anh ta là một tên đại lừa bịp, tôi cảm thấy coi thường chồng.
Tôi có một cảm giác ghê sợ chồng mình, anh ta là một tên đại lừa bịp, tôi cảm thấy coi thường chồng.

Cô bé nói có quan hệ yêu đương với chồng tôi được gần hai năm nay, khi được hỏi có xác định lấy chồng tôi không, cô ấy nói yêu nhưng không xác định cưới, cũng vì câu nói đó bà mới giới thiệu tôi là vợ của người yêu cô ấy. Lúc này bà tát cho cô vài cái vì hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tôi chưa kịp can, những người ở trọ xông vào xô đẩy mẹ con tôi, thực sự tôi không hề có ý nghĩ muốn đánh cô bé kia, chỉ muốn tìm hiểu sự thật như thế nào.

Nếu chồng tôi lừa cô ta chưa có vợ thì cô ta cũng chỉ là một nạn nhân, thực sự trong lòng tôi không hề giận hay oán trách. Theo lời cô kể, chồng tôi và cô ta quen nhau tình cờ ở đường, anh đưa cô về xóm trọ và từ đó nhắn tin, yêu đương qua lại. Cô ta muốn chia tay nhiều lần nhưng chồng tôi cứ níu kéo. Rồi cô có bảo sao yêu nhau lâu vậy mà không đưa về nhà ra mắt bố mẹ, anh nói bố mẹ không thích con lấy vợ xa nên đang trong quá trình thuyết phục. Nghe đến đây tôi có một cảm giác ghê sợ chồng mình, anh ta là một tên đại lừa bịp, tôi cảm thấy coi thường chồng.

Sau khi kết thúc câu chuyện ở đó, tôi và mẹ về đến nhà, điều làm tôi đáng buồn và thất vọng hơn rất nhiều là thái độ của anh ta không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi mà còn nói: “Sướng chưa, đi làm loạn rồi cả cơ quan chồng biết”. Chồng tôi còn nói: “Đàn ông nào mà chẳng chơi bời gái gú”, tôi sốc thật sự các bạn ạ.

Đấy là chưa kể trong cuộc sống hàng ngày anh có những ứng xử làm tôi buồn lắm. Gia đình nhà vợ mỗi lần tụ họp gia đình ăn uống, tôi là con gái út trong 4 chị em gái, phía trên còn 3 anh rể, mà anh hầu như không bao giờ muốn động chân tay vào việc gì, để các anh làm hết, nên không được lòng gia đình vợ. Tôi có góp ý nhiều lần không ăn thua, còn nhiều cái khác tôi không muốn kể ở đây.

Thời gian vừa qua anh còn dính vào lô đề cờ bạc thua gần 60 triệu, lương anh đi làm chỉ có 3 triệu nên không biết bao giờ mới trả hết, tôi cũng động viên để anh bỏ được lô đề rồi chỗ nợ đó 2 vợ chồng cùng giải quyết. Bố mẹ chồng cho 10 triệu để trả nợ, phần còn lại tôi đã phải rút sổ tiết kiệm rồi vay bạn bè trả nợ cho anh, đến thời điểm này tôi còn nợ bạn bè 20 triệu do anh gây ra, ấy vậy mà anh không hề cảm thấy biết ơn vợ, còn làm tôi tổn thương đến vậy.

Tôi đang suy nghĩ mình có nên ly hôn hay không? Đơn tôi đã đánh sẵn trong máy tính, cuộc sống sau ly hôn tôi chưa tưởng tượng ra như thế nào, ảnh hưởng mức độ nào tới con gái tôi? Nếu cứ tiếp tục như bây giờ tôi thấy cuộc sống là một chuỗi ngày bức bối. Xin các bạn hãy cho tôi những lời chia sẻ chân thành để vượt thời gian khó khăn này. Chân thành cảm ơn!

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Lo lắng khi có thai không biết của chồng hay người tình
  • Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt
  • Ghê sợ người chồng “hai mặt”
  • Đau đớn chồng bỏ vợ con em và đi theo cô bạn thân của em
  • Tôi có nên cho chồng một cơ hội?

Bình luận

  1. nhanhong đã bình luận

    27/05/2013 at 8:14 Sáng

    Cũng là phụ nữ hơn nữa còn đồng cảnh với bạn nên tôi có một lời khuyên chân thành là bạn đừng níu kéo nữa , chấm dứt ngay khi con mình còn nhỏ . Tôi khẳnh định người đàn ông đã chán mình hoặc có người khác rồi thì sẽ không bao giờ có thể sửa hay thay đổi . Cách đây 4 năm tôi cũng tương tự như bạn nhưng vì thương chồng thương con tôi không làm um sùm lên sợ mất danh dự của chồng , chính vì hành động khiến chồng tôi cảm kích nhưng rồi tôi cũng không níu kéo được chồng vì đàn ông dù có thương vợ hay cảm kích vợ thù họ vẫn là bản tính đàn ông là vẫn mê của lạ thích chứng tỏ mình . Sau 4 năm sống trong nước mắt bây giờ tôi đã hiểu và quyết định ly hôn . Bạn đừng sợ cuộc sống sau ly hôn vì bạn hãy nghĩ thoáng một chút đi , hãy mạnh mẽ đừng để tuổi xuân mình trôi qua lặng lẽ , cuộc sống sau ly hôn sẽ rất tốt cho con mình khi nó không phải hằng ngày thấy ba mẹ cãi nhau . Thật lòng sau ly hôn tôi chỉ sống vì con mình và không bao giờ nghĩ đến bất cứ người đàn ông nào .

    Trả lời
    • Hoa-ti-gon đã bình luận

      28/05/2013 at 10:33 Sáng

      gửi bạn
      Đàn ông khi có nhân tình họ chẳng còn tình yêu dành cho mình đâu, họ sống với mình chỉ là pháp lý, nếu họ biết yêu và tôn trọng mình thật sự thì chẳng bao giờ họ làm như vậy

    • Kim Thanh đã bình luận

      04/06/2013 at 3:25 Sáng

      ủng hộ chị, Em chưa lấy chồng nhưng vốn trong thâm tâm, em ko bao giờ chấp nhận hành động ngoại tình, dù xin tha thứ em cũng ko tha thứ chứ đừng nói gì đến cái kiểu đàn ông như trong chuyện này.

      Nhìn xã hội mà chán quá, đôi khi em còn nghĩ tiêu cực, cứ lấy chồng rồi ko hợp thì bỏ, có đứa con vui vầy tuổi già là đc rồi, nhưng lại nghĩ tội con mình quá… thôi thì đến đâu hay đên đó, con giun xéo mãi cũng quằn…

      Đàn ông họ tự cho mình cái quyền đc ngoại tình và đc tha thứ là vì đâu… là vì ng phụ nữ sống cam chịu và mơ tưởng rằng chồng mình sẽ thay đổi… trời đất…

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn