Những con bạc khi càng thua thì càng lao vào như con thiêu thân với suy nghĩ đánh để gỡ gạc nhưng chưa khi nào có con bạc nào gỡ nổi mà chỉ thấy những con bạc ngày càng thảm hại.
Chào em gái! Đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Lối thoát nào cho em?“, chị thấy em đang trong vòng luẩn quẩn đó em gái ạ. Em và bạn trai em vì muốn gỡ nợ, càng lao vào đánh bạc, tụi em lại càng nợ nhiều hơn. Có ai đánh bạc mà đủ sống bao giờ đâu em? Theo chị, tốt nhất em nên nói sự thật cho người thân đi em. Họ sẽ cùng em tìm ra phương án giải quyết cho số nợ của em. Đừng làm những điều dại dột: bán mình, làm điều phạm pháp em nhé. Những giải pháp đó càng làm em lún sâu vào con đường tội lỗi. Và khi bước chân vào con đường ấy, cuộc sống của em sẽ đầy tủi nhục và không có lối thoát đâu em gái ạ. Hơn nữa, mẹ em sẽ đau lòng lắm nếu em làm những điều dại dột đó. Em cũng đừng bao giờ nghĩ đến kết thúc cuộc đời nữa em nhé.

Chết là hết nợ, đúng đấy. Nhưng mình sẽ mất đi tương lai và những điều tốt đẹp đang đợi mình phía trước. Chết rồi,mọi người thân của em, nhất là mẹ em sẽ sống ra sao đây? Chắc là bà sẽ sống đau khổ và day dứt trong quãng đời con lại. Vì bà luôn muốn nhìn thấy em ra trường, có công việc ổn định, lập gia đình, có con…… Khi làm mẹ, em sẽ hiểu mẹ em yêu em đến thế nào, luôn mong con mình có cuộc sống tốt đẹp ra sao.
Em may mắn hơn nhiều người, em có biết không em gái? Nếu em chứng kiến những bệnh nhân ung thư hàng ngày phải chiến đấu với căn bệnh ra sao để tồn tại trên thế giới này thì em sẽ thấy mình may mắn như thế nào. Tóm lại trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng em nhé. Đừng làm điều dại dột hủy hoại bản thân, tương lai, cuộc đời của mình. Hãy nói sự thật với gia đình. Chị tin rằng mọi người sẽ không bỏ mặc em đâu.
Còn về chuyện học hành, nếu em không thể tập trung cho kỳ thi tới thì xin bảo lưu kết quả, năm sau học lại. Đừng từ bỏ việc học nhé em. Em đi đến gần đích rồi, còn vài bước nhỏ nữa mà thôi.
Về phần bạn trai của em, em khuyên cậu ấy nói thật với gia đình, động viên cậu ấy vượt qua thời điểm khó khăn này. Tuyệt đối không nghe cậu ấy mà đánh bạc nhằm kiếm tiền trả món nợ nữa em nhé. Càng đánh lại càng nợ nhiều hơn mà thôi. Khi vượt qua thời điểm khó khăn này rồi, em cần phải xem bạn trai của em đã thật sự dứt hẳn cờ bạc chưa. Nếu cậu ta vẫn còn cờ bạc, cho dù là đánh bạc với số tiền nhỏ, em nên xem xét có nên tiến xa hơn với cậu ấy không. Vì có chồng đánh bạc, gia đình sẽ tan nát, con cái sẽ khổ cực lắm. Chúc em mau chóng vượt qua thời điểm khó khăn này em nhé.
thai đã bình luận
đây là những lời khuyên chân thành, bổ ích cho đôi bạn trẻ lầm lỡ của chúng ta.