Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Câu chuyện đời tôi (phần 3)

Tôi lo lắm vì biết tính vợ tôi nóng lắm, nói đại “tôi phải xuống cúng nhà máy, muốn gì cứ làm ít bữa tôi về sẽ chiều hết” rồi ra xe ô tô nhà máy đi. Trong 3 ngày đầu tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của vợ với lời lẽ thậm tệ như chúng mày, thằng chó, đ. mẹ mày, đâm đàu, khốn nạn, vô phúc, … và chỉ còn mày tao.

Và tôi cũng đã biết ngay từ 9h tối mùng 5 vợ tôi cũng đã mang điện thoại đó xuống nhà Giám đốc công ty, trưởng phòng nguyên liệu trình bày là tôi bồ bịch với con ở nhà máy, rồi lại con khách hàng có 1 con trai 5 tháng tuổi. Vợ, con trai và cháu trai vợ tôi biết lâu rồi nay mới nói, giámđốc công ty cũng trực tiếp điều hành nhà máy cùng tôi và cùng làm nguyên liệu với tôi từ năm 2004 đến nay và thay nhau trực chủ nhật ở nhà máy.

Vợ tôi nghi ngờ tôi có bồ và con riêng bên ngoài
Vợ tôi nghi ngờ tôi có bồ và con riêng bên ngoài

Cả giám đốc công ty và trưởng phòng nguyên liệu đều bấm gọi số điện thoại đó và nghe giọng đều khẳng định không phải người nhà máy và không phải khách hàng vì giọng lạ và không có trong danh bạ điện thoại của họ. Những ngày tiếp theo đó vợ tôi mang điện thoại, đẩy những tin nhắn của cô đó, tôi và tin nhắn vợ tôi giả tôi để nhắn với cô đó (có tin nhắn là trước tết anh đưa mấy xấp tiền mẹ con em tiêu hết chưa để mai anh đưa, anh đưa đồng nào mà nói vậy, đừng nói đến tiền làm em tự ái, em đâu cần tiền của anh). Đi khắp anh em họ hàng 2 bên, những người cùng cơ quan với tôi trước giờ có quan hệ tốt với gia đình tôi, những anh chị có ơn với gia đình tôi và anh em tôi ngoài bắc đều đưa điện thoại ra làm bằng chứng bảo tôi không làm được gì, phá hết gia tài lại mấy lần vợ cứu từ cõi chết về không chừa giờ lại như vậy và tuyên bố lần này dứt khoát li dị tôi.

3 ngày đầu tôi chỉ nhắn 3 tin: “cô làm tốt đấy; cô hết thuốc chữa rồi; cô ăn nói mất dạy quá đấy,vô liêm sỉ, không còn biết trên dưới là gì”. Từ ngày thứ 5 tôi hiểu ra mọi nguyên nhân là do tin đồn của một số người ganh ghét cố tình tỏ ra thân kích với vợ tôi là tôi có bồ và con riêng cho nát gia đình để hại tôi và hiểu lầm của con trai tôi. Khi tôi nhận giám đốc nhà máy tháng 9/2011, liên hoan khai trương đầu vụ cháu xuống chơi, gặp anh bạn chơi gêm gần nhà mới xin vào làm được 3 ngày chỉ biết tôi làm giám đốc chưa hiểu gì. Và không biết quan hệ bố con tôi, khi hai cậu nhận nhau tôi mới bảo bố mẹ cháu cùng thân với nhà xếp như chú quen biết nhau lâu rồi, anh trai lớn cháu chơi thân với con trai lớn chị gái chú nên thường gọi chú là cậu từ lâu rồi thế là cậu ấy cũng gọi cậu.

Lúc sau gặp riêng tôi cậu nhắc con tôi có mấy em luôn, tôi đùa bảo giống tao ngày xưa ấy mà, tối hai cậu ngủ với nhau cậu ta cũng bảo mày lắm em út giống hệt ông già mày “thiếu chữ ngày xưa” thế là cháu về nói với mẹ và âm thầm đến giờ mới nói ra. Rồi ngày 31/12/12 nhà máy liên hoan tổng kết năm, cháu về tôi mời cháu xuống chơi với ba mấy ngày đến ngày chiều 2/1/2013 tôi và lái xe, 2 chú nguyên liệu đưa cháu lên gia nghĩa ăn cơm quán thịt trâu, vô tình gặp cháu trai vợ tôi làm trưởng phòng sở kế hoạch đầu tư (đại học Giao thông Hà Nội bằng đỏ) trước giờ cứ cháu nào học đại học tôi lì xì 100 ngàn, chưa đại học chỉ 20 ngàn và luôn nhắc con cháu noi gương anh này.

Chú cháu anh em ăn uống bia ăn uống xong còn uống cà phê tâm sự xong tôi đưa cháu ra bến xe buýt rồi về nhà máy (nhà máy cách Gia Nghĩa 24km, cách trung tâm huyện 18km trong phạm vi này không có quán nhậu, ăn chơi). Từ ngày xuống nhà máy 1/8/2010 đến nay chú cháu mới gặp nhau 1 lần duy nhất tết rồi cháu về gặp vợ tôi biết tôi về Bắc cháu đùa dì cẩn thận ông về miền Trung với cái bà cháu gặp đi với nhau ở trên Gia Nghĩa suốt đấy; Trước tết có ông to trong quân đội vào khách sạn nghỉ gặp con trai tôi nói (ghi trong giấy) ba có bồ khoảng 2 tháng, người thấp thấp đen đen, tết này về sẽ buồn chuyện tình cảm của ba mẹ, có cơ hội kiếm tiền. (Không thấy ghi trong giấy: ba làm ăn cẩn thận 2 năm nữa không khéo lại đi tù).

Rồi vợ tôi đi xem bói nữa, thấy vợ vẫn không bớt giận bớt lời tôi trả lời là chỉ có tin nhắn với cô quản lý tiệm mát xa mới trong tháng 1, có bảng kê tiền điện thoại của công ty làm chứng, vậy thôi chưa bậy bạ. Còn chuyện bồ nhỏ, con riêng tôi khẳng định và thề độc là không có, cả chuyện con trai tôi nói và cháu vợ nói cũng là hiểu lầm câu nói đùa. Tôi nói thiên hạ mọi người cả nhà máy cũng biết cả rồi xin em bớt lời dù giận cỡ nào cũng mức anh, cô, tôi thôi. Tôi cũng thành thật xin lỗi vợ, các con, bà ngoại, anh chị em qua điện thoại và trực tiếp, xin tha thứ cho tôi và cho tôi cơ hội sửa chữa lần cuối cùng. Từ đó đến nay vợ tôi nói chuyện đàng hoàng hơn bình thường thì anh em, tức lên thì anh tôi, tức quá lên thì mới lại… mày tao, tôi lại im lặng.

(Còn nữa)

cusan47 - 02/04/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi đã vô cảm… (Phần cuối)
  • Tôi đã vô cảm…(Phần 1)
  • Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này
  • Có phải tôi đã đặt tình yêu không đúng chỗ?
  • Hạnh phúc với vợ chồng tôi sao quá mong manh (phần cuối)

Bình luận

  1. binh đã bình luận

    01/05/2013 at 12:09 Chiều

    chả hiểu anh thế nào nữa

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình