Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi có nên ly dị chồng tôi không?

Anh là một người vì bạn bè mà không quan tâm gì đến vợ con, sẵn sàng đi chơi mà không cần biết vợ con như thế nào. Anh lên thăm mẹ con tôi nhưng có thể bỏ về bất cứ lúc nào không nói năng với vợ mà tự về mặc kệ con khóc quấy, mặc kệ công việc của vợ…

Tôi lo lắng cho tương lai gia đình khuyên bảo anh thì anh tỏ thái độ không vui và nói là... chán.
Tôi lo lắng cho tương lai gia đình khuyên bảo anh thì anh tỏ thái độ không vui và nói là… chán.

Tôi và anh yêu nhau được 6 năm thì quyết định đi đến hôn nhân, chúng tôi lấy nhau chưa được một năm thì bao nhiêu chuyện xảy ra để bây giờ tôi thật sự chán nản cảnh vợ chồng không hòa thuận. Tôi có công việc ổn định nhưng xa nhà,  còn công việc của anh là buôn bán tại nhà. Vợ chồng lấy nhau nhưng lại không gần nhau nên thỉnh thoảng anh lên thăm tôi, chúng tôi đã có với nhau cô con gái được 6 tháng tuổi.

Anh là một người vì bạn bè mà không quan tâm gì đến vợ con, sẵn sàng đi chơi mà không cần biết vợ con như thế nào. Anh lên thăm mẹ con tôi nhưng có thể bỏ về bất cứ lúc nào không nói năng với vợ mà tự về mặc kệ con khóc quấy, mặc kệ công việc của vợ. Anh không hề giúp đỡ tôi chăm sóc con mỗi khi lên thăm tôi. Anh cũng không có ý chí tiến thủ, không có tính kiên trì, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ. Tôi lo lắng cho tương lai gia đình khuyên bảo anh thì anh tỏ thái độ không vui và nói là… chán.

Chán nhưng anh không tìm cách khắc phục mà chỉ biết bỏ nhà đi chơi, mặc cho mọi người lo lắng. Tôi buồn lắm và nghĩ là anh chưa có trách nhiệm làm chồng, làm cha. Chẳng lẽ tôi cứ phải sống với người chồng chẳng biết lo lắng cho tương lai và ham chơi thế này? Tôi phải làm thế nào để cải thiện tình hình này? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục cuộc sống vợ chồng như thế này không?

huongvuive - 17/09/2021
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Đời sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Vợ tôi không muốn thay đổi
  • Tính ghen của chồng tôi ngày càng trở nên bệnh hoạn
  • Có lẽ nào gia đình tôi sẽ tan vỡ? (phần cuối)
  • Chuyện đêm tân hôn của các cặp đôi “ăn cơm trước kẻng”

Bình luận

  1. thanh đã bình luận

    30/03/2013 at 4:23 Chiều

    Bạn ơi, sao mà bạn gióng mình như vậy.Mình nói thật nhé, nghĩ lại những ngày sống chung với chồng cũ mà mình thấy sợ, mình đã ly thân được hơn một năm rồi.Từ khi không ở bên con người ấy, mình cảm thấy cs thanh thản.Cắt bỏ một phần thịt lành trên cơ thể thì đau.Nhưng cắt bỏ một khối u thì sẽ tốt hơn bạn à.Bạn hiểu ý mình chứ, hãy cố lên bạn nhé, có gì hãy nhắn tin tâm sự với mình qua phongsonvn_010430@yahoo.com

    Trả lời
  2. dmp_ruby đã bình luận

    30/03/2013 at 4:34 Chiều

    Chồng bạn, đúng là nên li dị

    Trả lời
  3. loan đã bình luận

    12/04/2013 at 8:25 Chiều

    may ong chong ngay nay khon nan the day

    Trả lời
  4. Kim đã bình luận

    12/05/2013 at 3:04 Sáng

    Hoàn cảnh thật giống mình.

    Trả lời
  5. trần thị phương đã bình luận

    14/08/2013 at 2:03 Chiều

    Không hiểu nổi đàn ông họ nghĩ gì?

    Trả lời
  6. Tien đã bình luận

    26/12/2013 at 3:20 Chiều

    Mình cũng giống bạn. Thất kinh khủng khi có những ông chồng như thế. Ly dị là cách giải quyết tốt nhất bạn ạ.

    Trả lời
  7. trang đã bình luận

    02/02/2014 at 8:10 Chiều

    đàn ông bây giờ thật khốn lạn ai cũng chỉ biết mình chồng em cũng chẳng khác gì chông chị chan kinh

    Trả lời

Trả lời thanh Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình