Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tình đầu dậy sóng sau 20 năm gặp lại

Tôi quay quắt với những tình cảm của mình dành cho anh. Tôi chợt phát hiện rằng, trong 20 năm qua, tôi vẫn chưa hết yêu anh.

Tôi và chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm, điều kiện kinh tế ban đầu cũng khá khó khăn nhưng đến nay hai chúng đã có chỗ đứng tốt trong xã hội, thu nhập cũng đủ để lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Hai con của chúng tôi cũng khỏe mạnh, học giỏi. Nói chung, gia đình tôi có thể là mong muốn của nhiều người khác. Thế nhưng nay tôi lại vướng vào một vòng luẩn quẩn khi phát hiện chồng ngoại tình với nhiều cô gái mà anh gặp trong thời gian đi công tác, đi học.

Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh và đề nghị nếu thật sự không còn yêu thương nhau nữa thì ly hôn để không làm khổ nhau. Tôi cũng có lòng tự trọng, không thể sống cảnh “kiếp chồng chung” được. Thế nhưng, gia đình chứ có phải cái bánh hay cái kẹo mà bảo bỏ là được, anh xin lỗi và hứa sẽ không làm cho tôi buồn nữa. Anh mong muốn có gia đình bên cạnh, mà hai con tôi còn nhỏ quá, anh là một người chồng tồi nhưng với 2 đứa nhỏ, anh lại là người cha tuyệt vời.

 trong 20 năm qua, tôi vẫn chưa hết yêu anh.
Trong 20 năm qua, tôi vẫn chưa hết yêu anh.

Có thể đọc đến đây sẽ có người bảo, chắc cô này tệ lắm hoặc kinh khủng lắm nên mới không giữ được chồng. Theo như bạn bè, đồng nghiệp đánh giá thì tôi trên 7 điểm cả về hình thức lẫn tính nết. Trong cuộc sống chưa bao giờ nghe anh phàn nàn tôi đoảng, hay tỏ thái khó chịu. Chúng tôi rất hợp nhau chuyện vợ chồng. Thật lòng tôi không muốn ly hôn nhưng không hiểu sao kể từ lúc biết anh có người đàn bà khác, lòng tôi bắt đầu nguội lạnh dần. Tôi không còn cảm thấy nhớ mỗi khi anh đi vắng, không thấy vui khi anh ở nhà, không thấy hạnh phúc khi anh bày tỏ tình cảm và cũng không muốn gần gũi với anh nữa.

Nếu chỉ bấy nhiêu đó thôi còn đỡ, cách đây một tháng tôi gặp lại mối tình đầu. Gần 20 năm trước, khi chia tay, tôi như hóa đá, chai lỳ mọi cảm xúc cho đến khi gặp chồng tôi bây giờ. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng tôi cũng biết một vài thông tin về anh nhưng chúng tôi không gặp lại.

Anh bây giờ thành đạt, đã có một gia đình hạnh phúc. Tình cờ gặp lại, nói chuyện với nhau ngắn ngủi, tôi biết anh rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và xin tôi tha thứ cho những gì của ngày xưa. Vậy thôi nhưng lòng tôi đang bão tố, tôi quay quắt với những tình cảm của mình dành cho anh. Tôi chợt phát hiện rằng, trong 20 năm qua, tôi vẫn chưa hết yêu anh.

Từ hôm đó đến nay tôi không liên lạc, không tìm cách gặp anh và cũng không có ý nghĩ sẽ bỏ chồng để đến với anh, tôi biết anh ấy cũng thế. Nhưng tôi phải làm sao để quên tình cảm của mình và để có tình cảm với chồng lần nữa? Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Sai lầm của người phụ nữ có chồng đòi ly hôn
  • Nếu chồng thật sự sự có tình yêu với người thứ ba thì cũng nên trả tự do cho anh ấy
  • Tôi phải sống như thế nào khi tự mình vứt đi những thứ đã có?
  • Ngoại tình (Phần cuối)
  • Ngoại tình (Phần 1)

Bình luận

  1. lehoa đã bình luận

    23/03/2013 at 7:10 Chiều

    Dan ong la vay do ko can phai buj vq suy nghi nhieu. Ban nen tap song cuoc song ko co dan ong la tot nhat vi minh cung co hoan canh nhu vay rui khi sai lam thi xin loi nhung ngua wen duong cu bwn ah

    Trả lời
  2. anle đã bình luận

    10/01/2015 at 5:39 Chiều

    Chào bạn ,theo cảm tính của tôi chồng bạn ngoại tình theo bản năng của đàn ông ,hoặc chỉ là say nắng,chứ vẫn còn yêu thương bạn và gia đình ,bạn hãy cố gắng gữi gìn tổ ấm của mình ,còn người yêu xưa ,bạn hãy khép lại như một qua khứ tốt đẹp ,là niềm động viên an ủi bạn những khi bạn buồn ,cũng đừng gặp lại nhau làm chi ,biết đâu đó mình lại mắc phải một sai lầm ,để thêm một người phụ nữ nữa phải mang lỗi buồn

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn