Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Hãy tự kiềm chế cơn nóng giận của bản thân để giữ tổ ấm

Cuộc sống vợ chồng không khó tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, điều quan trọng là biết nhường nhịn và cố gắng hiểu nhau và cùng nhau xây dựng thì cuộc sống mới có hạnh phúc.

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh về gia đình trong bài viết: “Tôi đã không thực hiện được lời hứa với bản thân mình“. Tôi thấy anh không khác gì ba anh đâu… Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy không phải vì quá khứ của tôi quá nhiều nước mắt mà là anh mang trong mình dòng máu của ba anh là vũ phu đó anh ạ.

Tôi lấy chồng 6 năm, có 2con trai, một đứa 5 tuổi và một đứa 3 tuổi. Trong 6 năm đó vợ chồng tôi cũng có cãi vã lẫn nhau, không nhịn nhau được và tôi đã tát chồng một bạt tai và chồng tôi cũng đã tát lại tôi. Sau đó chồng nhìn nước mắt tôi rơi, tôi không nói gì nhưng chồng nhìn ánh mắt tôi mà hiểu khi yêu hứa gì và khi cưới nhau phải làm gì.

Hãy tự kiềm chế cơn nóng giận của bản thân để giữ tổ ấm 1
Nếu một trong hai vợ chồng không kiềm chế được cơn nóng giận thì sẽ khó giữ được tổ ấm.

Chúng tôi đã có cả một tuần không ai nói đến ai và sau đó chồng tôi chủ động làm lành với tôi.  Và bây giờ 6 năm đã trôi qua không còn cái đánh hay cái tát nào mà vợ chồng tôi dành cho nhau nữa. Khi chúng tôi lớn tiếng cãi nhau, chồng tôi hút thuốc và uống bia một mình, tôi thì khóc rất nhiều, con trai lớn thì hỏi ba mẹ cãi nhau à? Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, nghe con sợ lắm. Chúng tôi  đã nói rằng ba mẹ chỉ nói chuyện thôi không cãi nhau nữa.

Khi các con ngủ hết, tôi và chồng đã có cuộc nói chuyện rất thẳng thắn với nhau và không bao giờ để có trường hợp như thế xẩy ra. Cho tới bây giờ nếu chúng tôi có cãi nhau mà to tiếng thì cả hai nhìn nhau và biết phải làm gì và chúng tôi nhỏ nhẹ lại, tự kìm chế bản thân.

Thời gian làm thay đổi cả vợ lẫn chồng, nhà có tiếng cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. 6 năm cưới nhau mà vợ chồng tôi lúc nào cũng giống như mới cưới vậy. Tôi thật hạnh phúc khi có một người chồng không vũ phu, không đánh vợ khi nóng giận.

Còn anh, anh bảo  chị ấy không biết nhịn khi chồng nóng giận vậy thì anh hãy kiềm chế bản thân mình trước đi và hãy ngồi nói chuyện lại với nhau, nói hết những suy nghĩ của nhau để hiểu nhau hơn chứ nếu cứ tiếp tục như bây giờ tôi nghĩ có ngày tổ ấm của anh sẽ chẳng còn.

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Cẩm nang gia đình , Chuyện vợ chồng

Bài viết liên quan

  • Coi chừng “ngã ngựa” ngày Tết vì rượu tăng cường sinh lý
  • Nhung hươu Bắc cực – Cách dùng nhung hươu số 1 thế giới
  • Có ngoại tình cũng không được nhận với vợ
  • Để giữ gìn hạnh phúc gia đình
  • Trị chồng thích tán gái phải có bài

Bình luận

  1. violet7905 đã bình luận

    26/02/2013 at 8:36 Sáng

    Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hay không phụ thuộc vào cả hai vợ chồng. Gia đình hạnh phúc phải có sự vun đắp của cả hai chứ không riêng gì vợ và chồng. Đừng nói tại vợ haytaij chồng mà hãy tự bản thân mỗi người hãy ý thức và điều chỉnh mình. Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn