Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi không tin trên đời này có tình yêu thật sự

Tôi không tin trên đời này có tình yêu thật sự, vì có nhiều cặp vợ chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu nhưng rồi họ cũng không hạnh phúc, chia tay vì không còn hợp nhau, không còn yêu nhau nữa. Vậy thử hỏi trên đời này tồn tại tình yêu không?

Càng ngày tôi càng nóng nảy, cộc càn, cuộc sống làm tôi chán nản, gia đình làm cho tôi buồn nhiều, công việc thụ động nhàm chán, tình yêu thì không có thật vì đối với tôi thời buổi kinh tế khó khăn tình yêu không còn trong sáng mà chỉ có thực dụng. Hai người đến với nhau cũng phải nhìn nhau, săm soi lựa chọn nhau.

Tôi đã 36 tuổi mà mảnh tình vắt vai cũng chẳng có. Một gia đình và những đứa trẻ ai mà không muốn, nhưng để có gia đình hạnh phúc thật khó đối với tôi vì tôi cũng không biết ăn diện, không đẹp, không biết ăn nói, giao tiếp lại kém làm cho tôi mất tự tin và né tránh đến những nơi đông người. Cuộc sống khép kín từ chỗ làm về nhà, tối đến chỉ luẩn quẩn trong nhà, lên mạng cho hết giờ.

Tôi không tin trên đời này có tình yêu thật sự 1
Tôi không biết làm sao để thay đổi cuộc sống hiện tại, lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi chán chường.

Ngày qua ngày, cuộc sống làm cho tôi thất vọng, con người đối xử với nhau thật tệ. Tôi không tin trên đời này có tình yêu thật sự, vì có nhiều cặp vợ chồng lấy nhau xuất phát từ tình yêu nhưng rồi họ cũng không hạnh phúc, chia tay vì không còn hợp nhau, không còn yêu nhau nữa. Vậy thử hỏi trên đời này tồn tại tình yêu không?

Nhiều lúc tôi nghĩ lấy đại ai đó cho xong, “trong nhờ đục chịu”, vì tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng tôi lại thấy sợ vì không yêu thương sao mà sống với nhau được. Những suy nghĩ của tôi cứ mâu thuẫn với nhau, không yêu nhưng phải có tình thương để sống.

Nhiều khi tôi lại nghĩ sống độc thân cho khỏe, khỏi phải suy nghĩ nữa. Nỗi buồn cứ nối tiếp nỗi buồn, tôi lại mới bị cướp giật mất cái ipad. Đây là lần thứ 3 tôi bị cướp, bây giờ chạy xe ra đường tôi rất sợ, hễ có ai chạy gần tôi, tôi lại giật mình. Dạo này tôi như người mất hồn, rất muốn có ai đó chia sẻ và hiểu mình. Tôi không biết làm sao để thay đổi cuộc sống hiện tại, lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi chán chường.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại
  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Tôi là người thất bại thảm hại

Bình luận

  1. Quang Dũng đã bình luận

    22/02/2013 at 10:20 Sáng

    chào bạn !
    thật dễ dàng để hiểu tâm sự của bạn lúc này
    Cha ông ta ngày xưa có được như chúng ta ngày nay đâu?
    có được tự do tìm hiểu và đưa nhau đi chơi như chúng ta đâu ?
    thậm chí chỉ qua giới thiệu hoặc cha mẹ hứa hẹn rồi họ cưới nhau
    Vậy tại sao cha ông ta xưa lại sống với nhau hp thế ?
    thậm chí lấy về khi còn nhỏ và rồi dần dần họ hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn
    vì sao chúng ta bay giờ tự do đi lại tìm hiểu mà lại hay tan vỡ hôn nhân vây?
    Do quan điểm , lối sống , chủ nghĩa cá nhân , hay băng hoại đạo đức ?
    bạn hãy tự tin lên hãy cứ mở lòng mình ra
    mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn
    chúc bạn sớm tìm được hp.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn