Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Sao ông trời lại ban cho mình con đường ngõ cụt như thế này?

Từ khi lấy chồng tới giờ mình chỉ thấy buồn khổ, chưa thấy được giờ nào là hạnh phúc. Mình thấy cô đơn và trống vắng vô cùng, muốn khóc để vơi đi nỗi buồn đang chất chưa trong lòng nhưng thật tiếc nước mắt cạn đi bao giờ không ai biết.

Mình đã đọc những dòng tâm sự chia sẻ của bạn trong bài viết: “Tôi nên làm gì để chồng luôn lắng nghe và hiểu mình đây?“. Mình tự hỏi sao phụ nữ lại có nhiều người luôn buồn và bất hạnh như thế?

Tâm trạng của bạn cũng giống như mình vậy, nhiều lúc thương con mà suy nghĩ thôi mình hy sinh vậy, khóc đến hết nước mắt. Rồi  như hôm trước , anh đi nhậu qua đêm không về nhà mà qua bên nhà ông bà nội  ngủ. Anh còn cài chế độ  chuyển hướng cuộc gọi trên điện thoại làm cho mình không gọi được. Thử hỏi như vậy có phải quá vô tâm không? Sau đó ảnh gọi điện thoại về nói: “Viết đơn đi tôi ký”.

Sao ông trời lại ban cho mình con đường ngõ cụt như thế này? 1
Mình muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn nhưng cũng chẳng thể nào khóc được.

Mình không biết chuyện gì lại xảy ra với mình nữa. Anh đi nhậu vào là hay kiếm chuyện với mình, hay đập đồ trong nhà, mình thầm nhủ: cuộc đời bằng phẳng mình không đi sao ông trời lại ban cho mình con đường ngõ cụt như thế này?

Từ khi lấy chồng tới giờ mình chỉ thấy buồn khổ, chưa thấy được giờ nào là hạnh phúc. Mình thấy cô đơn và trống vắng vô cùng, muốn khóc để vơi đi nỗi buồn đang chất chưa trong lòng nhưng thật tiếc nước mắt cạn đi bao giờ không ai biết.

Nhưng nếu ly hôn chỉ làm khổ con thôi. Mình rất buồn vì con gái của mình rất mến cha. Và hơn thế nếu mẹ của mình  biết được chuyện là mẹ mình sẽ ngã bệnh. Mình không biết phải làm sao nữa, sao mình lại khổ như vậy chứ? Các bạn cho mình lời khuyên với, mình phải làm gì và nen làm gì bây giờ?

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự bạn gái , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Chồng hờ hững tôi?
  • Tôi chấp nhận sống kiếp chồng chung
  • Những cái giật mình của người vợ
  • Tôi phải làm gì khi chồng quá vô tâm

Bình luận

  1. cham dut đã bình luận

    01/03/2013 at 12:17 Sáng

    Có lẽ bạn nên chấm dứt đi thôi, như vậy không thể kéo dài được đâu. Con của bạn sẽ bị tổn thương vì người cha như vậy, rồi sau này mọi người sẽ nói cho cháu hiểu, còn gia đình, cha mẹ của bạn có buồn đau thì cũng chỉ 1 thời gian ngắn thôi. nếu không bạn sẽ khổ cả đời mất

    Trả lời
  2. tin lầm anh đã bình luận

    23/06/2013 at 3:13 Chiều

    Bạn ơi ,hãy đọc cái này của mình đi , mình cùng cảnh với bạn đó

    Trả lời
  3. tin lầm anh đã bình luận

    23/06/2013 at 3:14 Chiều

    bạn hãy đọc bài này nha”em đã sống bên anh như một kẻ hèn nhát “,của mình đó

    Trả lời

Trả lời cham dut Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn