Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Mối tình hận đã giết chết tâm hồn tôi

Ngày trước tôi rất hay vào mục tâm sự đọc những câu chuyện và cũng có những câu chuyện gần gần giống chuyện của tôi, nên mỗi khi đọc xong tôi cũng đỡ buồn hơn. Nhưng trong nửa năm trở lại đây, tôi đã không có tâm trạng vào chuyên mục này nữa, đến hôm nay dù mọi chuyện đã qua đi trong trong lòng tôi vẫn không thể nào quên.

Mối tình hận đã giết chết tâm hồn tôi 1
Tôi không biết làm sao để quên nhanh con người bội bạc đó

Tôi vẫn rất đau lòng khi nghĩ về tình yêu và trái tim càng thấy đau thắt lại khi nghĩ về người ấy, người mà tôi đã từng yêu những bẩy năm qua. Yêu 3 năm rồi bỏ, bỏ rồi người ấy lại quay về với tôi yêu nhau được thêm 4 năm, vì tôi rất yêu người ấy nên tôi đồng ý và hi vọng người ấy sẽ không bỏ tôi nữa. Cuộc đời thật đắng cay khi người ấy đang nồng nàn với tôi bỗng chỉ sau một thời gian người ấy lạnh nhạt với tôi. Tôi có hỏi vì sao lại thay đổi như vậy người ấy trả lời rằng vì công việc không tốt khiến tâm trạng không tốt nên như vậy, chứ người ấy vẫn nói là yêu tôi nhất.

Thật không ngờ đấy chỉ là lời ngụy biện của người ấy thôi. Sau đó không có lý do gì người ấy nói chia tay và cầu xin tôi tha thứ nhưng thực tế là trong lòng người ấy đã có sự tính toán cho ngày lấy vợ đã đâu vào đấy rồi và cô dâu không phải là tôi. Người ấy đã yêu người con gái khác, đã có thai với nhau, đã đi đăng ký kết hôn, đã đi ăn hỏi, đã định ngày cưới rồi mới nói thật với tôi. Tôi đã không còn nói được lời nào vì sự thật đó thật khốn nạn với tôi. Tôi và người ấy đều đã trên ba mươi tuổi mà còn cư xử với nhau như vậy. Tôi chưa kịp bình tâm trở lại thì người đấy đã tổ chức đám cưới xong.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi đã muốn chết đi, thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Đến giờ tim tôi vẫn đau kinh khủng, tôi rất hận người ấy, hận đến tận xương tận tuỷ. Nếu như người ấy nói lời chia tay với tôi rồi mới yêu người phụ nữ khác thì tôi đã không đau thế này. Tình yêu này đã giết chết tâm hồn tôi. Tôi không biết làm sao để quên nhanh con người bội bạc đó. Khi viết những dòng này mà trong lòng tôi nước mắt nuốt nghẹn vào trong đau lắm, rất đau.

Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác.

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan
  • Một lần lầm lỡ

Bình luận

  1. meo con đã bình luận

    31/01/2013 at 8:47 Sáng

    Cố gắng vượt lên nỗi đau mà sống chị đừng hy sinh vì một người đàn ông như thế không đáng

    Trả lời
  2. Hân Hân đã bình luận

    31/01/2013 at 9:54 Sáng

    Sao mà si tình thế em hãy biết yêu và trân trọng bản thân mình……

    Trả lời
  3. Thanh hai đã bình luận

    31/01/2013 at 1:27 Chiều

    Người ta ko yêuminhf thì luyến tiếc làm gì cho khổ

    Trả lời
  4. kim chi đã bình luận

    04/02/2013 at 6:05 Chiều

    cs la vay co gang len chi ben chi van con gd va ban be!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn