Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Em có lỗi với chồng và gia đình người khác

Em cứ cuốn vào anh như thế, em phản bội chồng mình liên tiếp trong vòng 1 năm trời. Mặc dù được thỏa mãn với người này nhưng em thấy có lỗi lớn với chồng con, với cả gia đình người đàn ông kia. Em quá xấu xa, khốn nạn khi đang tự tay phá vỡ gia đình mình và gia đình người khác.

Em đang rơi vào bế tắc, khủng hoảng hay nói thẳng ra em đã phản bội chồng. Chồng em là một người đàn ông rất tốt, mực thước, yêu thương vợ con, em hiểu anh yêu em rất nhiều, em trân trọng tình cảm đó. Nhưng vấn đề là chúng em bị lệch pha tình dục. Vợ chồng em còn rất trẻ, em khỏe nhưng anh lại không khỏe.

Anh bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, ngay từ lúc yêu anh, em đã biết tình trạng này nhưng vì tình yêu của chúng em quá lớn, thêm nữa em chưa nắm rõ được “chuyện ấy” lại quan trọng đến thế nào nên em cứ nhất nhất lấy anh làm chồng.

Sau khi cưới em mới biết khả năng của anh trong chuyện đó rất chán. Thế là, hiện giờ cứ 1 tháng chúng em mới quan hệ với nhau một lần. Với em, anh chỉ làm tốt nghĩa vụ làm cha còn làm chồng thì không.

Em có lỗi với chồng và gia đình người khác 1
Em yêu chồng nhưng chồng lại không đủ khả năng mang lại cho em những “khát khao”.

Nhiều lần, em nghĩ tới ly hôn nhưng suy đi tính lại thấy làm vậy là sai lầm và ác với anh ấy quá, còn đứa con nữa… Em lại thôi.

Rồi em tìm đến “đồ chơi” để giải tỏa mỗi khi trong lòng trào lên cảm giác thèm muốn chuyện yêu đương. Sai lầm nối tiếp sai lầm khi em ngoại tình với chính sếp của em. Đó là một người đàn ông từng trải, nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của em hàng ngày dường như anh ta tóm được suy nghĩ “hư” trong em. Anh ta cũng đã có một gia đình hạnh phúc.

Em cứ cuốn vào anh như thế, em phản bội chồng mình liên tiếp trong vòng 1 năm trời. Mặc dù được thỏa mãn với người này nhưng em thấy có lỗi lớn với chồng con, với cả gia đình người đàn ông kia. Em quá xấu xa, khốn nạn khi đang tự tay phá vỡ gia đình mình và gia đình người khác.

Thực sự em đang tiến thoái lưỡng nan, đi tiếp không ổn mà dừng lại chẳng xong. Em phải làm gì bây giờ

violet7905 - 26/01/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Đời sống vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tình cảm vợ chồng tôi nhạt dần vì sự lệch pha nhu cầu ngủ
  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Vợ tôi không muốn thay đổi
  • Lo lắng khi có thai không biết của chồng hay người tình
  • Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt

Bình luận

  1. lehuyen đã bình luận

    26/01/2013 at 1:35 Chiều

    dung la doi khi trong cs co nhung dieu ban than biet la sai ma van lam

    Trả lời
  2. tieu duong đã bình luận

    26/01/2013 at 9:44 Chiều

    Dừng lại đi em để không hối hận về sau

    Trả lời
  3. nhan đã bình luận

    28/01/2013 at 10:11 Chiều

    chẳng lẽ “chuyện ấy” vợ chồng lại quan trọng hơn cả tình yêu mà hai người dành cho nhau vậy sao? Tôi không thể chấp nhận người phụ nữ phản bội chồng chỉ vì chồng “yếu” trong chuyện ấy

    Trả lời
  4. Thanh hai đã bình luận

    31/01/2013 at 8:33 Chiều

    Tôi đọc bài viét của bạn , tôi thấy bạn là một người phụ nữ đáng để mọi người trên đời này khinh bỉ. Có chồng có con mà còn đi ngoại tình . Làm cho ngừoi phụ nữ như mình phải đau khổ . Cái thứ đàn bà như bạn đâm đầu vào ô tô mà chết đi , cái thứ đàn bà như bạn sống trên đời này chỉ làm khổ chồng khổ con . Làm đau khổ nhiều người mà thôi…

    Trả lời
    • hung đã bình luận

      01/02/2013 at 10:58 Sáng

      Ban la nguoi kha co hu thi phai, hay la gia tuoi, nguoi doi xua? Sao lai noi nhung loi cay doc the?! nghe ma Khiep that! La tren nay thoi, ngoai doi ma noi kieu the la bi di tu do.

  5. Thanh Thanh đã bình luận

    31/01/2013 at 8:41 Chiều

    Đọc bài viết của bạn tôi thấy bạn bỉ ổi quá…

    Trả lời
    • TruongnguyenSongh­uong đã bình luận

      01/02/2013 at 10:50 Sáng

      Tinh duc la mot phan rat quan trong trong hanh phuc gia dinh. No anh huong rat lon den hanh phuc cua vo chong. Tat ca nguyen nhan va hau qua tren lai sinh ly binh thuong cua con nguoi thoi. Toi hieu va rat chia se voi ban. Ban noi ra duoc dieu do la rat tot roi, boi co rat nhieu phu nu, dan ong nhu the ma ho khong dam noi ra thoi (50% so ng nhu the day ban a). Ban dung qua than trach ban than minh nhe. Neu dung lai duoc voi sep thi hay dung.Con khong thi noi thang voi chong roi ra sao thi ra, ban than minh do thay ay nay.(boi o ben chong ma khong thay hanh phuc thi cung khong nen guong ep,se kho cho ca hai). co len ban nhe!

  6. mai_lan đã bình luận

    01/02/2013 at 8:08 Sáng

    Chào chị , chị đã tự nhận định về bản thân chị “Em quá xấu xa, khốn nạn khi đang tự tay phá vỡ gia đình mình và gia đình người khác.” Bản thân chị còn biết chị đang tự hủy hại đi danh dự và lòng tự trọng của chị vậy thì tại sao lại không dừng lại . Nếu thấy sống không hạnh phúc vì “em khỏe nhưng anh lại không khỏe.” thì giải thoát cho nhau đi . Chị luôn nghĩ “Nhiều lần, em nghĩ tới ly hôn nhưng suy đi tính lại thấy làm vậy là sai lầm và ác với anh ấy quá, còn đứa con nữa… Em lại thôi.” Vậy có bao giờ chị nghĩ chồng chị cũng muốn ly dị như chị nhưng đang cố gắng sống với người vợ ” phản bội chồng mình liên tiếp trong vòng 1 năm trời” vì con không?? Đàn ông không ngốc như chị nghĩ đâu.
    Chẳng biết cháu nhà chị là trai hay gái ?? Khi con chị trưởng thành , nếu là gái thì sẽ bị gia đình bạn trai né tránh với lí do” Mua heo chọn nái, mua gái lựa dòng” người ta sẽ nhìn vào chị mà vội vàng phán xét về con gái chị. Nếu là con trai thì sao ?Ông bà mình thường nói ” con trai nhờ phước mẹ” ,đừng ích kỉ sống cho bản thân , sống “vui vẻ” vài năm mà ân hận suốt đời .

    Trả lời
    • Mai đã bình luận

      19/03/2013 at 3:00 Chiều

      Mình rất thông cảm với bạn. Mình đã có gia đình và mình biết chuyện ấy quan trọng như thế nào. Thật sự rất buồn khi chồng như vậy phải không? Nhưng không cái gì là hoàn hảo tuyệt đối được đâu bạn ạ! Phải biết chấp nhận hi sinh một số thứ! Nếu giờ ly dị thì con bạn sẽ rất khổ, sẽ tủi thân và mặc cảm. Hơn nữa, nếu vợ sếp biết thì gia đình anh ấy sẽ thế nào? Bạn nói rằng gia đình anh ấy đang sống hạnh phúc phải không? Mình nghĩ hay là bạn hãy chia sẻ với chồng về những mong muốn của bạn, cả hai vợ chồng cùng tìm xem có cách nào khác không để bạn vẫn thoả mãn mà gia đình vẫn hạnh phúc, vợ chồng trao đoiỉ thẳng thắn với nhau biết đâu lại tháo gỡ được thì sao? Và điều bạn nên làm ngay là chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với sếp đi. Chúc bạn có quyết định sáng suốt!

  7. thu hiền đã bình luận

    21/03/2013 at 12:01 Chiều

    Bạn thân mến, đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn thật đáng thương. Bạn đang giằng xé lương tâm bởi những việc làm sai của mình, nhưng bạn lại không thể thắng nổi những đỏi hỏi, khát khao về nhu cầu tâm sinh lý của một phụ nữ trẻ. Tôi nghĩ bạn là người hoàn toàn bình thường, không quá bỉ ổi, xấu xa như những ý kiến trên. Nhưng cách của bạn làm thì quá sai, bạn bảo thương chồng, thương con nên không ly hôn. Nhưng bạn làm như vậy, khi sự việc bị phơi bày mà chắc chắn bạn không thể dấu mãi được đâu, bạn sẽ cứa ngàn nhát dao vào trái tim chồng và con bạn, còn danh dự của bạn và gia đình nữa, bạn đã nghĩ đến chưa. Theo tôi nếu thật sự nhu cầu của bạn cao mà anh ấy vì rất nhiều lý do ko thể đáp ứng được thì bạn cũng nên nói rõ cho anh ấy và tìm hướng giải thoát cho nhau rồi mới tính đến chuyện có ai khác trong đời, chúng ta nên sằng phẳng nói rõ cho nhau nghe nguyên nhân để hiểu nhau và cùng đưa ra giải pháp. Chúc bạn sáng suốt.

    Trả lời
  8. Minh đã bình luận

    21/05/2013 at 2:56 Chiều

    Mình cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn. Trong cuộc đời không ai có thể khẳng định được không có những giây phút ngoài chồng, ngoài vợ. Là con người thường có những ham muốn của bản thân mà chỉ chính mình mới hiểu được. Mình chỉ khuyên bạn nên dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn. Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc thực sự trong cuộc sống …

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn