Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Sự rằn vặt trong tôi

Tâm trạng của tôi giờ rất lo lắng, cảm giác như mình là 1 con người sống buông thả, có lỗi với gia đình, … tâm trạng rối bời, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Mong các bạn có những lời khuyên cho mình với! Mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?

Tôi hiện đang là một sinh viên năm thứ 4. Tôi cũng xinh xắn, ưa nhìn, có duyên – theo như những lời nhận xét của bạn bè. Từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 tôi không yêu ai một phần cũng vì sợ ảnh hưởng tới học tập phần vì bố mẹ tôi chưa cho phép. Bản thân tôi cũng không muốn yêu khi còn đi học và vì sợ bị đau khổ khi tình yêu đổ vỡ.

Sự rằn vặt trong tôi 1
… anh thường không chỉ dừng lại ở nụ hôn mà còn sờ soạng khắp người tôi và…

Đầu năm thứ 4 thì tôi gặp lại anh, anh là một người vui vẻ, đẹp trai, phong độ, học cùng trường Đại học với tôi nhưng hơn tôi 2 khoá. Hiện tại anh đã đi làm ở huyện cùng quê với tôi. Anh sinh năm 88 còn tôi sinh năm 91, chúng tôi thuộc vào tứ hành xung nhưng tính tôi rất hợp tính anh ấy, anh ấy luôn tốt với tôi và rất chăm lo cho tôi. Cho đến nay tôi và anh đã yêu nhau được gần 4 tháng sau khi tìm hiểu. Lúc đầu, khi mới yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái nắm tay. Nhưng thời gian gần đây, cuối tuần được nghỉ anh lại ra chỗ tôi chơi và sự lo lắng của tôi bắt đầu từ đây. Ở phòng trọ của tôi, anh thường không chỉ dừng lại ở nụ hôn mà còn sờ soạng khắp người tôi và chúng tôi đã quan hệ ở bên ngoài, do tôi nhất quyết không cho anh quan hệ bên trong. Tôi chưa quan hệ với ai, tôi nói muốn chờ đến ngày chúng tôi kết hôn. Và nhiều lần khác cũng như vậy. Tôi rất sợ và lo lắng vì cứ kéo dài như vậy thì có thể tôi không giữ được mình mất. Bố mẹ tôi thì rất nghiêm khắc trong chuyện này. Mặt khác còn thêm áp lực tôi với anh không hợp tuổi sợ sau này sẽ không ở được với nhau, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tâm trạng của tôi giờ rất lo lắng, cảm giác như mình là 1 con người sống buông thả, có lỗi với gia đình, cả ngày hôm nay sau khi anh về tôi không muốn làm gì, tâm trạng rối bời, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Mong các bạn có những lời khuyên cho mình với! Mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi
  • Gửi anh “Mây của trời”
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Em không cần anh nhưng em yêu anh và muốn bên anh mãi

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn