Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Cuộc sống của em thật tẻ nhạt và nhàm chán

Hiện giờ em thấy cuộc sống thật vô vị, không biết nên sống sao cho thật ý nghĩa mà không phí hoài thời gian?. Chuyện tình yêu, bạn bè, gia đình và chính bản thân mình đều làm em cảm thấy buồn cả.

Hiện em đang là sinh viên năm cuối. Em đã cố gắng tìm đến niềm vui như bạn bè nhưng khi nói chuyện với chúng em chẳng thấy vui gì cả. Bởi nói chuyện với mấy bạn mà em quen chỉ toàn những đứa sống cá tính, toàn có hay nói xoáy nhau nên em không tìm thấy sự đồng cảm với chúng. Em chỉ muốn tìm đến người bạn biết lắng nghe và tâm sự cùng em.

Cuộc sống của em thật tẻ nhạt và nhàm chán 1
Em phải làm thế nào để cuộc sống không vô vị

Em đi học cách xa nhà tận 200 cây số, vì dễ bị say xe và cũng muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ nên 1 năm em chỉ về nhà có hai đến ba lần thôi. Có lẽ vì thế em luôn thấy thiếu thốn tình cảm. Em đã thử tìm việc làm vừa để có thêm tiền đỡ cho bố mẹ vừa muốn lấp đi những khoảng thời gian nhàm chán vô vị nhưng vì ở Thái Nguyên tìm việc làm chẳng dễ chút nào nên em không làm được gì cả. Anh ấy thì đã ra trường và đang làm việc tại quê cách chỗ em ở 100 cây số. Tình yêu của chúng em buồn tẻ và nguội lạnh.

Em yêu anh mà chẳng thấy hạnh phúc và tin tưởng tình yêu bởi em luôn cảm thấy anh không nhiệt tình và mặn mà với tình yêu. Cứ như yêu hay không yêu cũng được. Đi làm anh ấy rất ít quan tâm tới em, 1-2 tháng mới gặp em 1 lần mà khi gặp nhau anh chỉ muốn gần gũi về thể xác chẳng hỏi han gì tới em cả. Em đã chia tay anh vì em cũng nghĩ mối tình này cũng sẽ chẳng đi về đâu, bởi nhà em và anh cách nhau 200km, em không muốn lấy chồng xa, hơn nữa giữa em và anh có cái gì đấy chưa hiểu hết về nhau nên thiếu sự tin tưởng trong tình yêu.

Bây giờ anh ấy không khi nào nhắn tin hỏi thăm em nữa chắc cũng đã hết yêu em rồi. Em biết đã chia tay nhau thì không nên níu kéo nữa, như thế cho cả hai đều thấy thoải mái nhưng mỗi khi em thấy buồn quá nhất là lúc nửa đêm, nhớ nhà và không có ai để nói chuyện, một mình trong phòng em lại khóc và lại nhắn tin với anh… Mới đầu anh còn hay nhắn tin lại nhưng dần rồi chẳng hề nhắn tin nữa. Lúc nào em cũng luôn thấy thiếu chỗ dựa về tinh thần kể cả khi yêu anh. Giờ đây chia tay anh lòng em cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút nhưng… em không hiểu nổi về chính bản thân mình nữa. Mọi người giúp em với!

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan
  • Một lần lầm lỡ

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    10/11/2012 at 2:49 Chiều

    bạn không tìm thấy niềm vui nào cả vì bạn thật sự còn khôgnbieets mình làm gì nghĩ gì, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi thấy cuộc sống cnf nhiều cái cần mình lắm

    Trả lời
  2. lonely đã bình luận

    10/11/2012 at 9:47 Chiều

    hình hư có vấn đề gì đấy về tâm lý.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn