Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Thư gửi người… dưng

Anh yêu thương của em! Anh ơi em vẫn biết là anh không yêu em. Anh chỉ thương em thôi phải không anh? Anh chỉ thương em nhiều hơn những người em khác thôi, chưa phải là yêu đúng không anh? Lý trí luôn bảo với em như vậy nhưng con tim em lại không muốn tin là như vậy đâu..

Anh sinh ra trên đời này kiếp này không phải dành cho em vậy mà em vẫn muốn có anh, được bên anh, muốn được ở trong vòng tay anh, được anh yêu thương. Vẫn biết là kiếp này anh không phải là người đàn ông của em, yêu em… vậy mà sao em… Vẫn biết như vậy mà sao em…? Anh ơi, biết vậy mà sao em vẫn không điều khiển được con tim mình. Em không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà là lỗi ở em. Chính bản thân em không vượt qua được phải không anh?!. Là lỗi do em phải không anh? Là do em đã làm phiền đến cuộc sông của anh, để anh phải chịu ảnh hưởng, em rất buồn, rất buồn anh biết không?.

Thư gửi người... dưng 1
Cám ơn anh đã đến trong cuộc đời em dù phút giây đó thật ngắn ngủi

Giờ đây em là người tự do đã có trích lục từ tòa án, nhưng tự do để làm gì ? Để làm gì khi em không có anh?. Vậy thì em sẽ tiếp tục giam cầm đời mình trong những cay đắng để vì 2 con mà sống, còn hơn là tự do mà không có anh. Không thể có anh. Em đã cam chịu 20 năm tuổi xuân rồi, giờ thêm 20 năm nữa cho tròn trách nhiệm với các con. Còn hơn là tự do để cho những người đàn ông khác có cơ hội làm phiền đến cuộc sống của em, phải không anh? Em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh thêm nữa vì anh không yêu em, chỉ là anh thương em nhiều hơn một chút thôi phải không anh?! Dù anh có yêu em thì cũng đâu làm gì được nữa phải không anh? Anh còn gia đình, còn trách nhiệm, còn công danh, sự nghiệp… còn rất nhiều điều dàng buộc trong cuộc sống phải không anh?! Cũng có thể anh không hề yêu em mà cũng chẳng thương em nữa mà chỉ là đàn ông tham lam thích tìm cảm giác lạ thôi phải không anh?

Tại sao vậy anh? Tại sao anh có chị rồi mà vẫn muốn có thêm em? Tại đàn ông tham lam thích tìm cảm giác lạ? Tại em cô đơn, đau khổ nên anh thương hại em? Tại anh muốn làm chỗ dựa cho tâm hồn em? hay tại anh muốn đùa cợt… Có một chút yêu thương nào không anh? Có không anh? Có một chút lưu luyến, yêu thương chân thành nào không anh? Hãy nói thật lòng mình với em nghe anh … Nếu đúng là không có một chút yêu thương nào thì anh cho em được xin lỗi anh nhé. Em quá yếu đuối, khát khao được yêu thương đã lu mờ đi lý trí trong em. Là lỗi tại em đâu phải lỗi tại anh, là tại em đã nhớ anh, thần tượng anh, đã gọi cho anh trước. Nếu em không gọi cho anh thì giờ đây anh đã không gặp rắc rối vì em. Xin lỗi anh nhé.

Dù anh không yêu em, không thương, không nhớ em. Dù là giả dối thì em cũng xin cảm ơn anh đã cho trái tim em được hồi sinh, với những nhịp đập nhớ mong, xao xuyến. Em hạnh phúc khi được bên anh, cảm ơn định mệnh, cảm ơn ông trời đã cho em được sống những ngày ngập tràn hạnh phúc. Đã từ lâu, từ rất lâu rồi, em mới lại có cảm xúc yêu thương như thế. Cảm ơn anh đã cho em thêm nghị lực, niềm tin yêu để sống, anh đã là chỗ dựa tinh thần cho em. Cảm ơn anh rất nhiều.

Yêu anh nhưng vẫn phải xa anh.

Hoài Thương

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Chuyện ngoại tình , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Em không đành lòng buông tay anh
  • Không tin được là tôi lại say nắng em khi đã 50 tuổi
  • Tôi và anh gặp nhau là do định mệnh
  • Dù vô tình hay cố ý thì “người thứ ba” luôn là người bị thiệt
  • Tôi chỉ dám đánh cắp một phần tình yêu của tôi với vợ để dành cho em

Bình luận

  1. Nga đã bình luận

    09/10/2012 at 1:50 Chiều

    Đàn ông chỉ tham lam thôi. Cảm ơn họ làm j.

    Trả lời
  2. luyến đã bình luận

    09/10/2012 at 4:32 Chiều

    đúng vậy đàn ông chỉ thế thôi tội gì phải khổ

    Trả lời
  3. lehuyen đã bình luận

    10/10/2012 at 12:16 Sáng

    ôi!chị em phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi.

    Trả lời
    • Thanh Phuong đã bình luận

      10/10/2012 at 11:00 Sáng

      Dung la phu nu qua kho va thiet thoi.

  4. Hân Hân đã bình luận

    10/10/2012 at 10:29 Sáng

    Chính mình tự gây rắc rối cho mình. Hãy tự xác định đang đứng nơi nào, đừng ủy mị, chả ai thiệt thòi ở đây cả. Hãy yêu và sống với tình yêu ……..nhưng không phải với người đàn ông có vợ. Nếu có thì hãy bảo anh ta bỏ vợ con đi rồi hãy yêu còn không bạn hãy xem lại mình đi….

    Trả lời
  5. Tuyết Trần đã bình luận

    18/03/2013 at 11:05 Chiều

    Các bạn à đừng vơ đũa cả nắm vậy.Mình tin vẫn còn có rất nhiều người đàn ông tốt.Trong tình yêu không nên đổ lỗi cho một ai đó .Mình nghĩ chuyện tình cảm không thể nói mạnh được.Tại sao chúng ta không giữ lại những tình cảm đẹp đó mà sống.Nếu bảo người ta bỏ vợ thì họ cũng sẵn sàng bỏ mình.Đừng vì bản thân mình mà phá vớ đi hạnh phúc của một gia đình nữa.Người ta có ép mình yêu họ đâu.Mình vẫn thấy tình yêu thật đẹp

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn