Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi đã sai khi phản bội người chồng như anh

Anh rất yêu con gái nên thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và gửi quà cho con thông qua bạn bè. Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy hối hận rất nhiều.

Tôi lớn lên trong một gia đình ở miền Trung, ba mẹ đều là giáo viên. Tôi cũng theo học ngành sư phạm theo nguyện vọng của gia đình. Khi đang học năm 3 thì nhiều biến cố lớn đã xảy ra với tôi và gia đình: ba tôi đột ngột qua đời trong một cơn nhồi máu cơ tim, bị người yêu đầu phản bội, tôi như suy sụp hoàn toàn. Nếu không có anh chắc tôi đã biến thành người ‘luôn đi phá vỡ các cặp đôi khác để trả thù’.

Anh đến với tôi nhẹ nhàng nhưng tình cảm và chân thành. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo, anh học giỏi, chịu khó và có chí tiến thủ. Anh đã ra sống tự lập sau khi xin việc tại một đơn vị nhà nước. Khi biết anh yêu tôi, gia đình và bạn bè cật lực phản đối vì tôi chậm chạp, đoảng, vì tôi đã yêu và chia tay vài ba mối tình. Nhưng anh vẫn quyết yêu và đến với tôi, anh chăm lo cho tôi như người cha, người anh; anh chỉ dạy cho tôi nhiều điều như người thầy. Sau 2 năm vật lộn tìm việc, với những khó khăn về vật chất có lúc tưởng chừng như tình yêu chúng tôi không trụ lại được.

May mắn đã mỉm cười với chúng tôi khi tôi xin được việc tại một trường cấp 3 của huyện, tuy hơi xa nhưng tôi vẫn có thể đi về trong ngày bằng xe bus. Ba mẹ anh đã đồng ý để chúng tôi đến với nhau, một đám cưới vui vẻ đã được tổ chức. Năm sau chúng tôi có một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Sau khi sinh bé, tôi đi học cao học và cũng chính anh là người đã giúp tôi rất nhiều trong khóa học 3 năm này.

Tôi đã sai khi phản bội người chồng như anh 1
Anh là người rất yêu con gái.

Từ ngày có em bé, tôi đi học cao học nữa nên cuộc sống vật chất của gia đình thêm khó khăn bội phần. Anh đã phải làm thêm, tham gia các dự án với nước ngoài để có thêm thu nhập, anh đi công tác nhiều có khi cả vài tuần. Còn tôi thì càng ngày càng ngày càng xinh đẹp hơn, người ta nói ‘gái một con trông mòn con mắt’ không sai. Nhiều đồng nghiệp tán tỉnh, và tôi đã yêu một đồng nghiệp trẻ hơn một tuổi, so về mọi thứ thì không bằng chồng nhưng anh ta biết chia sẻ và chiều chuộng tôi.

Chuyện gì đến sẽ phải đến, chồng tôi phát hiện ra và nói chuyện với tôi. Chồng tôi đã rất kín đáo và tế nhị trong chuyện này. Anh không để bên nội biết vì muốn tôi quay lại; anh đã nói chuyện với mẹ tôi, nói chuyện với bồ tôi, nhờ bạn bè chung của tôi và anh khuyên giải. Nhưng tôi cảm thấy một sự tin tưởng và yêu thương từ bồ mình nên đã nhất quyết đòi ly dị. Anh đã chấp nhận khi biết tôi đã ăn nằm với bồ. Anh ra điều kiện là anh sẽ là người nuôi con và tôi đã đồng ý dù rất yêu con.

3 tháng sau ly hôn, anh trúng tuyển một suất học bổng du học 3 năm tại Mỹ. Nghe lời bạn bè tôi đã đòi lại quyền nuôi con dù anh nhất quyết không đồng ý, nhưng tôi đã được nuôi con vì con tôi dưới 36 tháng. Anh rất yêu con gái nên thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và gửi quà cho con thông qua bạn bè. Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy hối hận rất nhiều.

Cách đây một tháng chồng tôi có về thăm nhà và đi chơi với con. Tôi hỏi anh ‘Anh đã có người yêu mới chưa’? Anh trả lời ‘Có thì có mà không thì không’. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy anh hay gọi điện qua Mỹ, anh nói chuyện bằng tiếng Anh nên tôi không hiểu, chỉ thấy anh khá vui vẻ khi nói chuyện.

Tôi rất hối hận vì đã phản bội chồng và rất muốn quay lại với anh. Tôi có nên nói cho anh biết điều này không? Mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện ngoại tình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Vì tình cảm vợ chồng 30 năm, tôi có nên tha thứ cho chồng?
  • Mù quáng
  • Chồng gợi ý tôi ngoại tình với người đàn ông khác
  • Phải chăng cô ấy đã lên giường với người khác?

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    17/09/2012 at 5:05 Chiều

    chị không xứng đáng với chồng chị, rồi chị sẽ nhận được hậu quả của mình, sướng quá hóa điên, chồng chị vẫn quá tốt thật không may có người vợ lẳng lơ như chị

    Trả lời
  2. chỉ là giấc mơ đã bình luận

    18/09/2012 at 1:00 Sáng

    Giờ thấy chồng ngon lại ham. Đáng đời, chẳng ma nào chấp nhận loại đàn bà lẳng lơ ntn đau.

    Trả lời
  3. nguyenngocchi đã bình luận

    18/09/2012 at 7:19 Sáng

    chi la ng phu nu lang lo. vay ma cung la 1 giao vien. chi khong xung dang voi ng chong cu cua chi. da doi ly hon ma gio muon quay lai. chi khong thay xau ho ah

    Trả lời
  4. thương đã bình luận

    18/09/2012 at 8:05 Sáng

    tôi dồng ý với luyến,bạn đã tự tay mình vứt bỏ người chồng tuyệt vời,anh ấy đã rất tế nhị và muốn bạn quay lại vậy mà ….bây giờ còn chút lòng tự trọng bạn hãy chúc phúc cho anh ấy đừng níu kéo khi bát nước đã hất đi khó lòng lấy lại được ,bạn đang phải trả giá cho sai lầm của mình

    Trả lời
  5. huy du đã bình luận

    18/09/2012 at 2:08 Chiều

    Em cũng lậy chị luôn đấy! Dây thần kinh xấu hổ của chị không có à! Pó tay !

    Trả lời
  6. manhnguyen đã bình luận

    18/09/2012 at 5:30 Chiều

    ban nen di tu va doi kiep sau di

    Trả lời
  7. thuc đã bình luận

    18/09/2012 at 9:47 Chiều

    hey..da nhu the rui ma con dam hoi..chi nen de con gai o voi bo.

    Trả lời
  8. dolly đã bình luận

    30/09/2012 at 1:48 Chiều

    chị buông tha cho anh ấy đi.tôi nghĩ chị nên để con gái ở với bố vì ở với chị tôi sợ nó ko trở thành người tốt.

    Trả lời
  9. lehuyen đã bình luận

    30/09/2012 at 7:31 Chiều

    po tay voi chi luon day.hoi vay ma cung la nguoi da hoc cao hoc ha?

    Trả lời
  10. Mai khôi đã bình luận

    11/10/2012 at 1:44 Sáng

    Chị hãy cố gắng bù đắp cho con, nơi anh ấy còn là kỉ niệm, hãy để trái tim anh ấy lên tiếng, Ai cũng từng có lỗi nhưng đâu là bờ để quay lại.
    Giờ chị không có quyên quyết định nữa nên cũng đừng trông chờ.
    Điều gì đến tự khắc nó đến

    Trả lời
  11. bui van duc đã bình luận

    11/10/2012 at 7:31 Sáng

    moi nguoi dung mang chui con nguoi nay lam gi! o xa hoi thi co nhieu loai nguoi the nay lam! nhung chi nay con dam noi ra su that de nguoi ta chui mang. khinh thuong. con ve y kien cua toi! chi nen bo nghe giao vien! dua con cho anh ay nuoi!…dung de nhung nguoi xung quanh bi anh huong boi chi!

    Trả lời
  12. Thanh đã bình luận

    11/10/2012 at 10:48 Sáng

    Buon qua di thoi, dung la c chang nghi den con chi du the nao di nua cung phai nghi den dua con cua minh. C lam cho nghe giao anh huong that nhieu day.

    Trả lời
  13. Thanh Phuong đã bình luận

    11/10/2012 at 10:52 Sáng

    Chi dung hoi nua boi chi da lam tan nat hanh phuc gia dinh chi roi. Toi thay chi dung la khong con gi ma noi.

    Trả lời
  14. hoa đã bình luận

    23/11/2012 at 10:24 Sáng

    Đúng là mất dây thần kinh xấu hổ. Đường đường là một giáo viên, một nghề cao quý, đi dạy người mà giờ lại còn hỏi câu này ư. Hãy để cho anh chồng được yên, đừng làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy không đáng bị như vậy đâu.

    Trả lời
  15. tu đã bình luận

    27/11/2012 at 12:52 Sáng

    Học cao học mà suy nghĩ kì vậy? Đừng sống theo bản năng,con người hơn súc vật là suy nghĩ trước khi hành động và chấp nhận kết quả đạt được dù tốt hay xấu.
    Chồng chị mà quay lại thì cũng thuộc loại nhu nhược chẳng ra gì đâu.

    Trả lời
    • long đã bình luận

      12/01/2013 at 9:17 Sáng

      chi that dang trach, dung nui nay trong nui no. lam nguoi kho vi con nguoi suy nghi va hanh dong theo ly tri chu khong phai theo ban nang. biet sai ma van lam thi phai nhan hau qua nhu the nao roi. luat nhan qua cua nha phat luon luon dung voi moi nguoi. trong ot thi an ot, trong cam thi an com chu khong co chuyen trong ot ma an cam dau chi oi

  16. cobe đã bình luận

    07/02/2013 at 9:06 Chiều

    that khong biet xau ho la gi.Loai dan ba nhun the chang bao gio co duoc ket cuc tot dau

    Trả lời
  17. Su su đã bình luận

    14/02/2013 at 9:25 Sáng

    K pjt xấu hổ

    Trả lời
  18. thu giang đã bình luận

    14/02/2013 at 1:54 Chiều

    thế mà kug nói ra đc ,ko biết kòn có lòng tự trọng ko nữa

    Trả lời
  19. HUE đã bình luận

    18/02/2013 at 4:25 Chiều

    Tôi thấy chồng chị thật tội nghiệp. Chị hãy để anh ấy có đc hạnh phúc mà anh ấy nên có đừng có mà tơ tưởng nưa hạng người như chị không xứng đáng. Mà lạ nhỉ chị làm giáo viên mà phẩm chất chả ra gì! chị đi học cao học mà không hiểu chồng chị nói tiếng anh thế nào? đời chị bỏ đi cho chó nó tha

    Trả lời
  20. Thanh Thanh đã bình luận

    19/02/2013 at 2:00 Chiều

    Tôi đòng ý với tất cả các chị em đã có những ý kiến ở trên . Sao mà ở đời nó nhiều cái chuyện thật mà như đùa nhỉ . Các bạn biết ko. có loại người làm công tác phụ nữ một cơ quan pháp luật . Có chồng hai con hẳn hoi chồng công tác cùng cơ quan , về nhà tỏ ra là một người vợ đảm đang đi đâu cũng tó ra là người đàng hoàng tử tế , thế mà yêu chồng người ta mười năm có lẻ , khi phát hiện ra rồi vẫn cho mình là con người đàng hoàng chứ . Loại người như bài viết ở trên chết đi đừng sống ở trên đời này nữa. các bạn biết ko loại phụ nữ này ko chết đi thể nào cũng làm khổ nhiều người khác cho mà xem .

    Trả lời
  21. huong tra đã bình luận

    19/02/2013 at 7:44 Chiều

    toi noi chi dung gian chu chi thu nhin lai minh di .chi da lam cho anh ay 1 vet thuong rat dau roi bay gio chi lai muon lam ton thuong ay ay nua hay sao.bay gio cuoc song anh ay co ve on chi dung lam gi de anh ay phai phan van va suy nghi nua.chi da chay theo nhung dieu mong tuong chinh chi da lam tan nat gd minh chi co thay xau ho khi noi voi anh ay la chi muon quay lai voi anh ay ko.

    Trả lời
  22. Duy hanh đã bình luận

    12/03/2013 at 2:37 Chiều

    That la k the chap nhan dc 1 nguoi phu nu nhu chj ! Chj da tam su a ay la nguoi da cuu mang chj da giup chj co dc ngay hom nay vay ma chi da dap tra a ay caj j nao ? Chj da sai lam va loi tiep sai lam va bjo neu chj nghe theo loj cua aj do ma nhat quyet doi nuoi con thj do se laj la sai lam nua chj ah ! Chj co nghj den tuong laj cua con chj k lieu no se ra sao khj o voi chj ! Du la giao vien va da hoc cao hoc nhung chj k co 1 tu cach j de day bao con caj ca song voi chi no chi mat them niem tin vao cuoc song thoi chj ah ! Con viec chi hoi co len noi voi a ay ve viec chj muon quay laj hay k ah ? Theo toi chj len im lang va chap nhan voi hau qua ma mjnh tu tao ra dj ! Hay la con nguoi thi chj hay co ma giu lay 1 chut ma nguoi ta van goi no la ” long tu trong ” dj chj dung lam them dieu j nua chj ah ! Cuoc song no cong bang lam vi vay hay lion song cho tot cuoc doi con laj chj nhe

    Trả lời
  23. Huu đã bình luận

    13/03/2013 at 8:53 Sáng

    Tôi mong rằng chị sẽ bị quả báo, suốt kiếp không nguôi ngoai, sau này không thể siêu thoát với tội lỗi của mình. Chị nên tìm cách đi biệt xứ thì hay hơn vì chị không có quyền được hưởng hạnh phúc và nuôi dạy con cái, người đàn bà tội lỗi

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn