Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Có phải em ngốc lắm không anh?

Mọi chuyện kết thúc như một giấc mơ, cuộc sống của em ngày càng lạnh lẽo vì em không thể yêu ai ngoài anh, em ngốc lắm phải không anh?  Đại à, hãy cố gắng lên, tạm biệt anh người em yêu nhất đời. Em chấp nhận vì em yêu anh, em sẽ chờ anh.

Đại ơi, mới đây cũng đã được một năm mình cưới nhau em không nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy. Giá như mình không là của nhau thì giờ em không buồn và đau khổ như vậy đâu.

Thật sự em không hiểu được anh nghĩ gì nữa anh không có lập trường riêng của mình anh làm gì cũng không suy nghĩ để giờ này anh phải hối hận. Yêu nhau, lấy nhau em cứ ngỡ hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi, không ngờ lại tan vỡ nhanh đến vậy. Mọi chuyện với em thật nặng nề, từng kí ức hiện về trong em, càng cô đơn em càng nhớ anh. Em không biết phải làm sao để đi nốt quãng đường còn lại. Mất anh, cả thế giới trước mắt em như sụp đổ, chỉ còn bóng tối.

Có phải em ngốc lắm không anh? 1
Em yêu anh và sẽ mãi đợi anh về

Anh biết không em rất sợ mỗi khi đêm về, em nhớ anh, nước mắt cứ lăn dài trên má, không biết đến bao giờ mọi chuyện trong em mới nguôi ngoai. Em muốn tìm đến nơi có kỷ niệm của chúng ta, em buồn và nhớ anh hơn. Nhớ những lúc anh ôm em từ phía sau thật chặt, cái cảm giác đó thật ấm áp, hạnh phúc biết bao… Nhiều lúc lủi thủi một mình, em khóc để vơi bớt nỗi cô đơn nhưng em đã không làm được.

Em yêu anh quá nhiều, hơi thở, giọng nói, bóng hình anh… vẫn đâu đây. Càng cố quên, tim em càng đau hơn, ngày mình cưới nhau là ngày em hạnh phúc nhất vì em ngỡ được ở bên người mình yêu trọn đời nhưng sự thật không như vậy. Không có anh, em không làm được gì mà chỉ nản lòng và buồn chán. Hai lần em bỏ qua lỗi lầm của anh, anh vẫn còn ham chơi, đàn đúm bạn bè giờ thì không còn gì nữa rồi.

Mọi chuyện kết thúc như một giấc mơ, cuộc sống của em ngày càng lạnh lẽo vì em không thể yêu ai ngoài anh, em ngốc lắm phải không anh?  Đại à, hãy cố gắng lên, tạm biệt anh người em yêu nhất đời. Em chấp nhận vì em yêu anh, em sẽ chờ anh.

Mong bạn đọc cho mình lời khuyên, nếu có thể hãy liên lạc với mình nhé 01649.226.007, mình chân thành cảm ơn.

Ngoczenky

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Tôi là người thất bại thảm hại
  • Người xa lạ
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!

Bình luận

  1. Mong ly đã bình luận

    27/08/2012 at 9:28 Chiều

    Không ai chết khi tình yêu chết cả em ạ. Nếu còn yêu nhau thì cố vun vén, sử chửa sai lầm để cùng nhau đi tiếp chặng đường hôn nhân đầy khó khăn. sau 10 năm vợ chồng, cuộc hôn nhân đó mới xem như qua thử thách. Rồi 10 năm sau nữa mới tìm thấy hạnh phúc thật sự trong cái tình cái nghĩa mà ta đã đắp xây. Còn mới có 1 năm bên nhau đã phải chia tay vì không chịu đưng được nhau nữa thì cũng kiên cường mà đứng dậy để sống tiếp và còn gặp 1 mối tình khác chứ. Dậy mà đi!

    Trả lời
  2. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    22/12/2012 at 6:25 Chiều

    Đọc nhưng ko biết lý do vì sao chia tay.hay chồng bạn đi đâu làm gì nên cũng ko biết khuyên thế nào.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn