Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi với anh như hai người xa lạ!

Mỗi ngày qua đi, cuộc sống của chúng tôi trầm lắng đến tẻ nhạt, tôi và chồng tôi giống như hai người xa lạ chẳng ai nói với ai câu gì…

Chúng tôi đã lấy nhau được 13 năm, có hai con trai một cháu 12 tuổi một cháu 7 tuổi. Tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình tôi đều do tôi lo lắng. Nhưng đã lâu tôi không thấy mình được hạnh phúc.

Chồng tôi đối với bạn bè luôn được mọi người khen là hiền lành hiểu biết, nhưng với tôi anh ấy hoàn toàn khác. Có thể anh học cao biết rộng hơn tôi nên nói đến chuyện gì anh cũng cho tôi là không biết gì, trước những sự hiểu cao biết rộng của anh nhiều lúc tôi như người từ trên trời rơi xuống.

Tôi với anh như hai người xa lạ! 1
Gần bên anh mà càng ngày tôi càng thấy anh xa vời vợi

Anh đi về, trừ lúc ăn cơm lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay. Tôi nói anh sao anh không dành một chút thời gian cho em mà đến 12h đêm anh vẫn lên mạng chuyện trò thế?, anh làm luôn một câu không lên mạng thì làm gì bây giờ. Chúng tôi cả tháng không gần nhau lấy một lần, tôi buồn lắm. Muốn nói chuyện gì với anh thì anh chỉ gật gù cho qua chuyện. Tôi chỉ biết ôm các con, nhiều lúc tôi thấy anh xa vời vợi.

Anh chẳng bao giờ hỏi tôi các con học hành thế nào, nhiều lúc tôi mệt không dậy ăn cơm được, anh cũng chẳng hỏi tại sao không ăn cơm. Tiền anh kiếm được chẳng bao giờ anh đưa về cho tôi, nếu tôi có hỏi đến tiền thì anh lại nói “tiền em kiếm được tiêu có hết đâu mà phải hỏi anh. Tiền anh để dành cho các con sau này”.

Mỗi ngày qua đi cuộc sống của tôi trầm lắng, tôi với anh như hai người xa lạ chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi phải làm gì đây để cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc để anh quan tâm đến mẹ con tôi.

Hanhphucgiadinh.vn - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Đời sống vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi mệt mỏi với suy nghĩ nghi ngờ ám ảnh trong đầu anh
  • Hãy cố gắng khi cuộc sống còn có thể
  • 10 năm vợ chồng mà chuyện “chăn gối” đếm trên đầu ngón tay
  • Bi hài chuyện vợ chồng “hâm nóng” tình yêu
  • Muốn ly hôn vì đời sống vợ chồng quá “nghèo”

Bình luận

  1. Kieu đã bình luận

    27/07/2012 at 2:27 Sáng

    Vậy là anh ấy có người khác rồi bạn ơi đàn ông là thế đấy bạn vô tư quá có khi sắp mất chồng dến nơi rồi lo tìm cách níu kéo gia đình lại chứ như vậy không ổn đâu. !!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  2. hoai xa đã bình luận

    27/07/2012 at 9:13 Sáng

    thể xác vẫn còn đấy .nhưng tân hồn ở đâu chỉ có anh ta mới biết .bây giờ họ chỉ coi mình là ô xin cao cấp nuôi con cho họ mà thôi, tiền bạc không tin tưởng,tình cảm không chia xẻ,mỏi mệt không quan tâm,khác gì góp gạo thổi cơm chung.à quên tiền không đưa đồng nào thì coi như bạn không đẻ mà phải nuôi thêm một đứa con lớn.nếu không còn yêu thương hãy xuy nghĩ …..

    Trả lời
  3. luyến đã bình luận

    27/07/2012 at 4:57 Chiều

    thế thì nhàm chán quá

    Trả lời
    • nguyen đã bình luận

      13/08/2012 at 9:31 Sáng

      Đồng cảm và chia sẻ, cuộc sống càng ngày càng phức tạp và lòng người cũng vậy

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn