Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Vỡ mộng chồng Tây

Sau bao năm chinh chiến với các mối tình Tây, chị Hường và chị Lệ đều thừa nhận yêu ai cũng vậy thôi, quan trọng là mình yêu thực lòng và tỉnh táo. Chứ cứ đặt mục tiêu rồi mới yêu sẽ dễ khiến con người ta mù quáng.

Trai Tây là…  nhất

Hoạt động trong ngành du lịch nên chị Hường thường xuyên phải tiếp xúc với khách Tây. Từ già tới trẻ, từ giàu tới nghèo, ai ai cũng tỏ ra rất lịch thiệp, ga lăng và lãng mạn. Kể từ đó, trái tim chị Hường như tan chảy trước bất cứ gã trai da trắng, mũi lõ nào. Niềm đam mê “Tây” của chị càng được củng cố khi cô bạn thân thường xuyên chia sẻ những tâm sự và các bức hình đầy hạnh phúc với anh chồng Tây trên Facebook. Vậy là, chị có quyết định động trời khi bỏ Việt, mối tình 7 năm của cô. Hai người mê mẩn nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đá Việt, chị Hường nhanh chóng kiếm được anh người yêu đóng mác ngoại quốc. Càng yêu, chị càng thấy quết định của mình là đúng đắn. Chị phô trương: “Trai Việt thua xa trai Tây. Đàn ông Việt lề mề, không đúng hẹn. Đi chơi, người yêu cũ thường xuyên cho mình leo cây chứ Tony thì không. Lúc nào anh ấy cũng đúng hẹn, không bao giờ chậm dù chỉ 1 phút. Mà lãng mạn thì thôi rồi. Hôm kỷ niệm 1 tháng ngày yêu nhau, Tony bắt mình nhắm mắt lại khi bước vào căn hộ của anh. Mở mắt ra, ôi chao mình bất ngờ khi thấy nến và hoa hồng được bày biện vô cùng đẹp mắt. Làm sao mà không rung rinh được chứ”.

Làm cho một công ty nước ngoài nên việc chị Lệ yêu một chàng Tây là điều hết sức bình thường. Không đến nỗi cực đoan như Hường khi đem đàn ông Tây và đàn ông Việt lên bàn cân nhưng rõ ràng với chị Lệ yêu Tây vẫn là lựa chọn số một.

Với họ, ngoài thời gian làm việc, cuộc sống là chuỗi ngày tận hưởng những niềm vui của đời. Lúc thì phượt, khi thì du lịch cao cấp, ít thời gian hơn, các cặp tình nhân la cà quán xá, lên sàn…

Trai Tây là...  nhất 1
Nàng hạnh phúc bên anh chàng người yêu mũi lò.

Chị Lệ bày tỏ niềm vui: “Từ khi yêu Joe, tôi mới biết thế nào là cuộc sống. Trước đây, tôi cứ cun cút theo tư tưởng đàn bà Việt Nam. Nào là tiết kiệm cho tương lai, nào là sống phải nhìn trước trông sau. Joe thay đổi tất cả. Nhờ Joe, tôi biết hưởng thụ hơn.”

Cuộc vui chóng tàn

Cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu. Sau một thời gian ngắn yêu nhau, chị Hường nhanh chóng phát hiện “đại gia” Tony của chị chỉ là một anh chàng không nghề ngỗng. Nghe bạn bè giới thiệu, du lịch ở Việt Nam ít tốn kém mà lại dễ “chăn” gái nên gom góp được chút tiền, Tony đánh liều sang “miền đất hứa”. Ban đầu, anh bỏ chút tiền để lấy le với người yêu. Sau khi chinh phục được niềm tin của Hường, anh thoải mái tận hưởng những đồng tiền mà cô kiếm được.

Khi phát hiện ra sự thật, Hường chới với lắm. Quá thất vọng, Hường rũ bỏ người tình trong mộng bằng nỗi đau vô bờ.

“Vấp” ở cuộc tình với Tony, Hường chỉ coi đó là tai nạn. Với chị, đàn ông Việt vẫn kém cỏi, gia trưởng, đáng ghét nên chị nhanh chóng rơi vào vòng tay của các chàng Tây lãng tử khác. Và rồi, những cuộc tình đó cũng không kéo dài được lâu. 5 năm trôi qua, chị Hường đã có thành tích yêu đương với 6 chàng Tây với quốc tịch khác nhau. Mối tình gần đây nhất của chị là một anh chàng Nigeria. Mối tình này mới chớm nở đã vội tàn vì người yêu của chị bị bắt vì… buôn bán ma túy.

Cũng dính phải bồ Tây buôn ma túy nhưng không được may mắn như chị Hường, chị Lệ đã bị lún sâu vào “cái chết trắng” trước khi người yêu ngồi tù. Ban đầu, Joe chỉ đưa Lệ đi hút shisha. Và không biết từ bao giờ, thay vì nghiện shisha, chị lại bập sâu vào ma túy.

Nhìn người yêu bị dẫn đi mà chị Lệ nhạt nhòa nước mắt. Thương người yêu thì ít mà cám cảnh cho bản thân thì nhiều. Đôi lần, chị hạ quyết tâm cai nghiện nhưng rồi quyết tâm đó lại dần thui chột sau làn khói trắng để đến bây giờ, chị tự đưa chân vào con đường tội lỗi.

Đôi lúc nghĩ lại, chị giận mình đã tự huyễn hoặc bản thân. Chị nói: “Đàn ông ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Chẳng qua là mình nhìn vào mặt nào của họ mà thôi.”

Sau bao năm chinh chiến với các mối tình Tây, chị Hường và chị Lệ đều thừa nhận yêu ai cũng vậy thôi, quan trọng là mình yêu thực lòng và tỉnh táo. Chứ cứ đặt mục tiêu rồi mới yêu sẽ dễ khiến con người ta mù quáng.

violet7905 - 08/10/2024
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Tôi là người thất bại thảm hại
  • Người xa lạ
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn