Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Người đàn ông tôi yêu đã có vợ

Không biết mọi người suy nghĩ như thế nào về tình yêu. Thế nào là một tình yêu đẹp, một tình yêu chân chính? Riêng em, em quan niệm rằng đã yêu nhau thực sự thì đó là tình yêu, không phân biệt hoàn cảnh… Hôm nay em rất muốn chia sẻ với mọi người về “câu chuyện tình tôi”. Mong mọi người góp ý.

Người đàn ông tôi yêu đã có vợ 1

Thật ra trường hợp của em cũng không khác nhiều người lắm, ngay trên tựa đề đã thể hiện điều em muốn nói. Em là sinh viên của một trường Đại Học, em sắp ra trường vào tháng 7 tới đây. Tháng 2 vừa qua là đợt thực tập cuối khóa, em đăng kí vào một trường gần nhà để tiện việc đi lại vì gia đình em cũng khó khăn. Lần đầu tiên bước vào ngôi trường đó em không có nhiều ấn tượng, em thấy hơi chán nản. Gặp gỡ các thầy, các cô, em cũng không thấy phấn chấn hơn. Nhưng anh ấy, anh ấy chính là người đã thổi cho em ngọn lửa để tiếp tục với công việc sắp tới. Mới nhìn anh, em biết rằng chúng em có những điểm chung cả bên ngoài lẫn bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là em đã có cảm tình với anh như vậy. Rồi em cũng kiếm được công việc làm thêm gần đó để trang trải chi phí. Thật may mắn rằng chỗ em làm là nơi anh hay tới nên em lại gặp anh được thường xuyên. Chúng em cùng trò chuyện với nhau, trao đổi trong cuộc sống. Kể từ đó em cũng yêu công việc của mình hơn vì ngày nào ngoài giờ lên lớp em cũng được gặp anh nữa.

Ngày tháng trôi đi em không để ý vì em đang cảm nhận điều hạnh phúc đang tới với mình. Đến một ngày em phát hiện ra rằng anh ấy cũng yêu em. Anh có nhiều lần ngỏ ý nhưng em không biết bởi vì anh đã có gia đình, có con, một mái ấm trọn vẹn. Một ngày em đã mạnh bạo nhắn tin cho anh và kết quả thật bất ngờ. Anh nói rằng sao em không nói sớm, anh nói anh sợ em thiệt thòi vì em còn cả một tương lai phía trước. Em đã không ngần ngại nói rằng không, em đã nói em sẵn sàng mất cả thế giới để có anh.

Chúng em thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện rồi cùng cười đùa. Nhưng giờ đây em chỉ có một mình, anh đang hạnh phúc bên vợ con mà không biết là em nhớ anh ấy nhiều lắm. Nhiều lúc em muốn quên anh ấy nhưng không thể. Dường như có cái gì đó giữ em lại. Giờ đây đối với em, anh ấy là số 1, không ai lọt vào mắt em nữa. Em sợ, sợ một ngày em phải xa anh ấy mãi mãi. Em phải làm gì cho cuộc tình này đây? Em biết em sẽ phải xa rời anh nhưng ai có thể cho em biết phải làm thế nào đi. Mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành nhất để em có thể lo cho tương lai được trọn vẹn. Em xin chân thành cảm ơn.

banhnuong_xoi - 10/05/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Quyết định hoãn cưới vì thấy anh và mẹ anh chẳng ra gì
  • Tôi thật sự muốn giúp người yêu cũ trong lúc khó khăn
  • Đêm tân hôn chồng gọi tên người cũ
  • Tôi phải làm sao tìm lại sự bình an mà vốn dĩ ngày xưa nó thuộc về tôi
  • Lúc nào tôi cũng thắc mắc trong đầu chồng còn yêu mình không?

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    11/05/2012 at 4:17 Chiều

    thì phải quên đi chứ làm thế nào được chứ
    không có kết quả gì thì cố gắng làm gì

    Trả lời
    • nguyen ngoc tram đã bình luận

      05/09/2012 at 1:44 Chiều

      minh thay dau long khi ban qua giong minh
      ban biet ko minh biet dc 1 dieu la a ay van yeu minh nhung van ko the bo vo va con a ay dc
      minh thi ko the tim ra cach nao tot hon vi minh dang rat yeu a ay
      minh va a cung lam viec chung theo minh thi phai cam dut thui
      nhung ban phai suy nghi that ki cach nao la tot nhat ban nhe

    • trinh thi nhung đã bình luận

      18/10/2012 at 10:27 Chiều

      ban thât đang thương giông cô be lây chông vê ơ canh nha tôi.em đo đa cuop chông va cha cua thăng be. Đê lây đuoc rôi va vưa sinh con gai đưoc 1thang thi tôi lai thây ga đo căp vơi 2 em khac. Vây ban suy nghi ky nhe.

  2. Lan hoa đã bình luận

    20/06/2012 at 7:45 Chiều

    Đau 1 lần để xa nhau, hơn là đau suốt đời đấy em ạ

    Trả lời
  3. nguyencam đã bình luận

    20/06/2012 at 11:59 Chiều

    Biet anh ta co gia dinh roi ma van lao vao yeu,ban co tinh tao k vay ? gia su anh ta den voi ban, lieu ban co the song hanh phuc va yen long voi nguoi mot nguoi dan ong san sang bo vo con de den voi nguoi phu nu khac ?………… ban co chac rang anh ta se song voi ban suot quang doi con lai ? hay mot ngay nao do anh ta cung se bo ban de den voi mot nguoi phu nu khac giong nhu ban bay gio ? con neu anh ta khong bo vo nhung cung khong muon ban roi xa anh ta – vay anh ta chi la mot ten khon nan , tham lam va ich ki …ban co nen hy sinh ca tuong lai cua minh vi mot nguoi nhu vay khong ?

    Trả lời
  4. Giang đã bình luận

    21/06/2012 at 10:35 Sáng

    Bạn gái ngây thơ oi, tại sao bạn lại tìm cho mình một lối đi nhiều gai như vậy, bạn có biết rằng vợ anh ấy cũng rất yêu anh ấy không. Các con anh ấy cung rất yêu bố chúng không, Bọn trẻ cần phải có một gia đình hoàn chỉnh. Bạn đừng đi quá sâu rồi tới lúc lại đau qua lâu.

    Trả lời
  5. b.bienrong đã bình luận

    21/06/2012 at 11:14 Sáng

    Hãy tỉnh giấc đi em, đừng mơ mộng nữa. Vậy em nói ảnh xem anh bỏ vợ đến với em nhé, ảnh sẽ chạy mất dép cho mà xem. Em tin làm gì mấy loại đàn ông đấy, em còn trẻ hãy sống cuộc đời của mình, dính vào mấy loại có vợ con làm gì cho mệt, khi cuộc sống vc em sẽ hiểu bao nhiêu vấn đề, gút mắt, sự vô tâm, khốn nạn của nó, lúc đó em có hối hận cũng đã muộn rồi. Chúc em may mắn

    Trả lời
  6. đưc thắng đã bình luận

    21/06/2012 at 7:40 Chiều

    đàn ông vốn tham lam .bỏ gia đình hiện tại để theo người đàn bà khác thì phải xem lại nhân cách

    Trả lời
  7. Nguyen D đã bình luận

    12/07/2012 at 12:16 Chiều

    Co the a ta co tinnh cam voi e that,a ta co the tu bo gd den voi e nhung chi khi vo a ta la mot nguoi phu nu khong tot,ko chu dao voi gia dinh,con neu vo a ta la mot nguoi tot thi ko co ly do j a ta tu bo vo de den voi e dau

    Trả lời
    • jenda đã bình luận

      12/07/2012 at 9:27 Chiều

      em cảm ơn mọi người đã cho em biết đc em nên làm gì. Em cũng chưa trải đời nhiều nên cũng ko hiểu thế thái nhân tình. em xin cảm ơn.

  8. Oanh lê đã bình luận

    13/07/2012 at 5:44 Chiều

    Em gái ơi lên dừng lại khi chưa quá muộn, đường thẳng không đi sao em chọn lối tắt tương lai em còn đang ở phía trước, nếu em cứ như vậy em sẽ đánh mất tương lai, và em đã đang vi phạm luật hôn nhân em có biết không dừng lại đi em kẻo ân hận không kịp đâu em.

    Trả lời
  9. QM đã bình luận

    13/07/2012 at 10:38 Chiều

    Nếu thế gioi này chỉ có một nguoi đàn ông đó thì em đã suy nghĩ đúng!?

    Trả lời
  10. Thao Mi đã bình luận

    15/08/2012 at 1:22 Chiều

    Ban oi, minh cung da gap chuyen nay roi. Co the a ay iu ban hon vo a ay. Nhung chac chan a ay iu con cua a ay hon ban. Dan ong ma, luc vung trom thi no say dam the thoi.hehe. Neu ban tu cho minh them 1 co hoi nua, ban se phat hjen ra, ngoai so 1 cua ban bay gio, dang con co ca so 1′ dang cho ban o phia truoc.

    Trả lời
  11. nhatminh đã bình luận

    02/09/2012 at 8:35 Sáng

    Chi cung da tung roi vao hoan canh nhu em nhung chi khac em vi da tung dang do.Khi chia tay chong cu chi da gap va yeu anh ay -mot nguoi dan ong da co gia dinh.Anh ay yeu chi tha thiet,nhung chi khong muon anh chia tay vo va den voi chi vi the chi chu dong roi xa anh ay.Gio day chi da tim dc hanh phuc thuc su nhung chi va anh ay van la nhung nguoi ban tot cua nhau.

    Trả lời
    • xuân đã bình luận

      02/09/2012 at 10:13 Sáng

      em cung giong chi. Cũng gặp và yêu lầm ngời có gia đình. Vì em không hề biết chuyện anh có gia đình. Nhưng em cũng chọn cách dừng lại để không làm tổn thương tới gia đình của anh, mặc dù rất khó. Hiện giờ em đang làm tại nước khác nhưng vẫn chưa thể nào quên được. Nhưng khong gì là không thể phải không chị, m phải tìm hp mới, cái không phải là của m thì mãi không bao giờ thuộc về m chị a. Chúng ta hãy cung cố gắng chị nhe

  12. minh đã bình luận

    02/09/2012 at 11:33 Sáng

    NhâtMinh ơi bạn thật là người phụ nữ tuyệt vời . Gia đình là cái nôi của cuộc sống, bạn đã có một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tôi cũng như hoàn cảnh của bạn, chỉ có điều tôi không đi thêm bước nữa. Tôi thực sự thấy như hình ảnh của mình trong lời bạn viết đó. Chúc bạn luôn hạnh phúc bạn nhé!

    Trả lời
  13. Hong tham đã bình luận

    18/10/2012 at 12:44 Chiều

    Hay co gang vuot wa vi minh hieu cam jac cua ban

    Trả lời
  14. Lan Hoa đã bình luận

    18/10/2012 at 4:02 Chiều

    Hãy cố gắng quên đi bạn à, đàn ông chỉ chơi bời rồi nói lời ong bướm, mà phụ nữ thì yêu bằng tai mà, em nghĩ là anh ấy yêu em nhưng chưa chắc đâu, anh ấy sẽ không đánh đổi vợ con với bạn đâu, vậy nên bạn hãy mở lòng ra với các mối quan hệ khác, để quên đi mối tình không có kết thúc có hậu này.

    Trả lời
  15. hien đã bình luận

    19/10/2012 at 7:27 Chiều

    du sao thi cung k trach ban dc vi tinh yeu k co loi,biet dau dc khi anh ay bo vo con de di theo ban thi ban va anh ay co the hanh phuc song ben nhau nhung ban oi, lam nhu vay la toi loi lam voi mot gia dinh dang hanh phuc,du sao thj ban van la mot nguoi co an hoc ma dung k? nhung neu muon trach thj trach anh ay tai sao co vo con roi ma k giu dao lam chong lạ di to tinh voi mot co gạ khac. nhung dieu tot nhat ban nen lam la dung nho j toi a ta nua,co gang song mot cuoc song la cua rieng ban, hay mo long mjnh ra voi nhung chang trai khac biet dau dc ban se tim dc nguoi hoan hao hon a ay gap tran ngan lan thj sao. chuc ban vui va mau wen nhung chuyen buon ban nhe.

    Trả lời
  16. minh đã bình luận

    29/10/2012 at 8:37 Chiều

    qua that tinh yeu la mu quang phai khong cac ban. nhung dung de su mu quan do deo duoi suot cuoc doi ma hay tu ban tim ra loi thoat cho chinh ban.nguoi ta thuong noi sai mot li di mot dam. lam the nao de minh khong hoi han ve sau.chuc ban gap nhieu may man.

    Trả lời
  17. anh đã bình luận

    04/11/2012 at 11:35 Sáng

    khi nao ban quen duoc that su! ban cho minh biet voi nhe! chuc ban som tim lai hanh phuc…hanh phuc tron ven!

    Trả lời
    • Không Tên đã bình luận

      06/11/2012 at 3:26 Chiều

      Em chưa thể quên được. Nhưng sẽ cố.

  18. nhung đã bình luận

    06/11/2012 at 6:18 Chiều

    ban yeu anh ta the vo con anh ta thi khong chak.ban faj biet minh faj lam gi dung k.

    Trả lời
  19. nhung đã bình luận

    06/11/2012 at 6:35 Chiều

    mjh voj lap truog la nguoj vo mjh mog ban nen tu bo.ban k bi rag buok gi nhung voj nhung nguoj vo vj cac con k the de dang tu bo duok

    Trả lời
  20. diemlinh đã bình luận

    06/11/2012 at 11:11 Chiều

    Em thấy thất vọng về chị quá,đã ra trường và đi dạy rồi mà chị không chững chạc gì hết,như thế làm sao chị nêu gương tốt cho học trò của mình được?Trong lúc chưa quá muộn,chị hãy nhanh chóng tìm lối thoát cho mình đi.Thật ra mà nói thì không thiếu cách:chuyển trường,thay sim điện thoại,…Cơ bản là chị có đủ quyết tâm hay không mà thôi.Em tin là chị làm được,cố lên nhé.

    Trả lời
  21. phúc đã bình luận

    15/11/2012 at 3:48 Chiều

    Mình cũng giống hoàn cảnh như chị ấy,nhưng mình khác ở chỗ là a ấy đã ly dị vợ rồi,a ấy có 1 đứa con trai 5 tuổi.A ấy đã nói cho mình biết ngay từ hôm đầu tiên 2 đứa gặp mặt.Mình và anh ấy yêu lắm,gia đình mình biết chuyện nên khong muốn cho mình quen a ấy.Mình rất khổ tâm,không biet làm sao nữa.Mình yêu anh ấy!

    Trả lời
  22. NHAT NAM đã bình luận

    17/09/2014 at 9:12 Sáng

    mình là 1 người vợ – cũng có chồng ngoại tình trong thời gian sau khi mình sinh đứa con đầu lòng, cô bé mà chồng mình ngoại tình là một em sinh viên năm thứ 3 đh sư phạm Hà Nội , còn gd mình sống ở ngoại tỉnh, mình biết chuyện này khi vô tình đọc dc tn của cô bé trong dt của chồng,. bản chất chồng mình là 1 người đàn ông lý trí , có trách nhiệm, có nhu cầu sinh lý cao. sau khi mình sinh con, có lẽ vì anh thiếu cái 1 người đàn ông cần nên đã ngã lòng. mình đã thẳng thắn hỏi anh, anh nói đó chỉ là chuyện trai gái qua đường bình thường thôi, không có gì cả, từ khi bắt đầu anh đã biết sẽ có lúc kết thúc. mình đã bình tĩnh nhắn tin cảnh tình cô bé kia, nhưng có lẽ vì tuổi trẻ, tình yêu mới lớn, cô bé đó và chồng mình vẫn liên lạc, thế là mình chốt hạ cho 2 người họ sự lựa chọn. 1 là họ đến với nhau hẳn, mình sẽ giải thoát chồng, 2 là từ bỏ. thế là cuối cùng họ từ bỏ. và cs vợ chồng mình vẫn hạnh phúc như bt. chẳng có tình yêu nào gọi là đẹp đẽ và đáng trân trọng bằng tình vợ chồng con cái đâu bạn ạ, hãy tìm cho mình 1 bến đỗ thực sự, đừng mù quáng. đàn ông ai cũng vậy cả thôi. tham lam và ích kỷ, luôn nghĩ mình là tốt, nhưng sở khanh giống nhau mà thôi.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình