Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Em yêu anh – người đến sau!

Anh à! Em biết giờ này bên cạnh anh đã có người con gái khác và anh đang rất vui, anh không còn nhớ về cô gái bướng bỉnh này của anh nữa. Không biết đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy, cái ngày mà em quyết định mình sẽ im lặng, ngày mà em thật sự nhận ra anh đã có người con gái khác…

Em yêu anh - người đến sau! 1

Em rất buồn và rất nhớ anh. Nhưng em phải sống mạnh mẽ, cười thật nhiều trước mặt mọi người, trước mặt anh, để không ai có thể nhận ra nỗi buồn của em, để em không đánh mất lòng tự trọng của mình. Em thật sự buồn khi biết rằng anh đã không còn coi em là đứa em gái thân thiết nữa, anh không còn coi em là người duy nhất anh có thể chia sẻ những chuyện vui buồn nữa. Bây giờ anh không còn đi uống cà phê với em như ngày nào và rất lâu rồi anh không còn gọi điện hay nhắn tin cho em.

Em biết mình không nên như vậy, em biết nhớ anh và yêu anh là một tội lỗi, vì chỉ còn vài tháng nữa thôi em sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Em gặp chồng sắp cưới của em đã lâu lắm rồi và em nghĩ sẽ không ai có thể làm em thay đổi cho đến một ngày em gặp anh. Anh làm em cười nhiều, mà cũng lo lắng nhiều vì anh là stupid, anh quá ngốc, quá hiền lành… cũng vì vậy mà em yêu anh! Nhớ lắm khuôn mặt hóm hỉnh của anh mỗi khi anh cười, nhớ những câu chuyện hài anh kể em nghe nơi góc cà phê phố, nhớ đôi môi đỏ mọng như của “đứa con gái mới lớn” mà mỗi lần nhìn vào em lại trêu anh như vừa bị con nào cắn.

Em thương anh và không thôi nghĩ về anh, nhưng anh đã là người đến sau và em biết em phải lặng lẽ quên anh, em biết mình không nên buồn, không nên ghen tuông, giận hờn khi anh có người con gái khác. Vì em không thể thay đổi, em không đủ can đảm để rời xa chồng em mà chạy đến bên anh. Em không thể mang lại cho anh hạnh phúc. Em xin lỗi! Và em rất muốn chúng ta vẫn có thể là bạn, em vẫn muốn được anh quan tâm và quan tâm anh. Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi nhưng em quá kiêu ngạo, quá tự trọng nên em vẫn không thể nhìn vào mặt anh hay nói chuyện với anh dù em gặp anh hằng ngày. Em nhớ anh!

stupid906 - 13/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự bạn trẻ

Bài viết liên quan

  • Chuyện tình yêu qua tin nhắn, có khi nào em quên…
  • Anh có thực sự yêu thương em không?
  • Bạn trai muốn tôi đóng vai cô em họ để hẹn hò với cô gái khác
  • Tôi nên chọn người yêu cũ hay người yêu mới?
  • Phân vân trước quyết định kết hôn

Bình luận

  1. tuệ dương đã bình luận

    13/04/2012 at 11:34 Sáng

    nếu bạn đã tha thứ cho a ấy thì không nên như vậy. hãy nối chuyện thẳng thắn với a ấy như 2 người ban, giống như bạn đã nghĩ. có như vậy bạn sẽ tháy thoải mái hơn, a ấy cũng vậy. chúc ban may mắn và hạnh phúc với một đám cưới sắp diễn ra.

    Trả lời
  2. hoa đã bình luận

    13/04/2012 at 1:07 Chiều

    hay wen dy tat ca del la 1 vk that tot nha

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình