Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi phải làm gì để chồng tin tưởng sự chung thủy

Cuộc sống vợ chồng rất cần có sự tin tưởng và cảm thông lẫn nhau, nhưng khi mà cái xã hội Việt Nam vẫn còn nặng nề về tính gia trưởng thì đôi khi sự năng động của phụ nữ lại trở thành điều khó chịu. Trong hoàn cảnh của tôi, tôi phải làm gì để chồng có thể tin tưởng rằng tôi luôn trong sạch.

Tôi phải làm gì để chồng tin tưởng sự chung thủy 1
Anh nghi ngờ sự chung thủy của tôi

Người ta thường nói: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau” là đúng với chúng tôi, vợ chồng tôi cùng nhau tiến tới hôn nhân đâ được 5 năm rồi, đến nay chúng tôi đã có 2 bé, một trai một gái rất đáng yêu và kháu khỉnh. Trong suốt thời gian chung sống, tuy cuộc sống còn có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên thời gian gần đây chồng tôi cứ thường nói tôi là giao tiếp kém, điều đó đúng thôi vì từ ngày lấy nhau tôi không hề có cơ hội và thời gian mà để ra ngoài, một nách hai con mà chúng thì quá nhỏ và khó ăn…

Thời gian trôi đi, nay các con tôi cũng đã lớn hơn, tôi cũng đã nhàn hơn rất nhiều và mong muốn có một sự thay đổi ở chính mình. Cho tới một ngày tôi tình cờ quen một anh bạn lớn hơn tôi 6 tuổi, trong thời gian nói chuyện cùng anh tôi nhận thấy anh là một người tốt và đứng đắn. Và rồi tôi nghĩ lại những lời chồng mình thường chê bai, nên tôi quyết định hỏi ý kiến chồng để tôi ra ngoài xã hội để tôi va chạm và học hỏi kinh nghiệm giao tiếp… chồng tôi cũng đã đồng ý để tôi ra ngoài.

Khi tôi tham gia các hoạt động xã hội, cùng đi hội thảo để tìm hiểu về công việc mình muốn làm cùng anh bạn thì chồng tôi cũng đồng ý vì lúc đi tôi cũng hỏi ý kiến chồng. Thế nhưng không hiểu sao gần đây anh lại nghe hàng xóm nói gì mà từ hôm đó anh luôn dằn vặt tôi, nói tôi là có gì với anh bạn kia, mặc dù tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch. Tôi cũng đã nói và phân tích cho chồng tôi hiểu nhưng anh vẫn không tin tôi, cứ thỉnh thoảng đi uống rượu ở đâu về là anh lại nhục mạ tôi, tôi cũng không biết nói gì hơn mà chỉ biết âm thầm khóc một mình, những giọt nươc mắt cứ tự chảy bởi những lời anh nói xúc phạm tôi, từng lời nó như con dao sắc đâm vào trái tim tôi.

Tôi không dám nói với ai, vì ngay chồng mình chung sống với nhau có 2 mặt con rồi mà còn không tin mình thì có ai tin mình chứ. Tôi thực sự rất buồn và thất vọng về chồng mình, vậy mà bao năm qua tôi thường tự hào và hạnh phúc vì mình lấy được người chồng mà nhiều người phụ nữ hằng mơ ước. Niềm hạnh phúc đó không được bao lâu nay đã tắt trong tôi…

Thời gian trôi đi, anh đã thay đổi hoàn toàn là một con người khác, không biết những ngày sau khi những tiệc rượu kết thúc thì chồng tôi sẽ lại nói chửi tôi những gì… Các bạn độc giả ơi, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi sẽ phải làm gì cho chồng tôi hiểu rằng gia đình lúc nào cũng là món quà ông trời ban tặng cho tôi và tôi sẽ mãi giữ gìn và trân trọng những gì mình đã có. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ đọc những dòng tâm sự này của tôi và sẽ hiểu được người vợ này sẽ mãi chung thủy với anh. Cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian để đọc những dòng tâm sự của em. Nếu có gì không phải xin mọi người bỏ qua cho tôi.

ngohanhmit - 08/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Cuộc sống vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Cuộc sống đau khổ bên người chồng giả tạo
  • Anh đòi ly hôn với lý do hai đứa không hợp nhau!

Bình luận

  1. A Tú đã bình luận

    08/04/2012 at 10:09 Chiều

    Chao bạn! Tôi từng có những xử sự như chồng bạn vậy? vợ chồng tôi cươi nhau gần 5 năm và có được 1 bé trai. Điều bạn cần làm là tâm sự cho chồng bạn hiểu rỏ công việc cuả bạn. Khi bạn đi đâu mà có tiếp xúc vơi người bạn kia thì rủ chồng đi chung hoăc nhờ chồng bạn đi làm việc đó dùm bạn để chồng bạn biết công việc cuả bạn. nhưng bạn à mình cần có khoảng cách vơí người kia bạn không có gì nhưng biết đâu người kia có thì sao? Không phải chồng bạn không còn tin bạn nưã đâu chỉ tại 2 vợ chồng chưa trao đổi hết thôi, những lúc chồng bạn say xỉn thì bạn đừng nói gì hêt cứ để cho nói thoải mái đi, bạn chỉ lo chăm sóc để khi nào tỉnh táo thì nói chuyện. Chúc gia đình bạn sớm tìm lại hanh phúc.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình