Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Anh đã làm tổn thương trái tim tôi

Tôi đã trao trọn tình yêu của mình cho anh. Thật sự là tôi rất yêu và tin tưởng anh. Nhưng cách ngày cưới hai tháng, tôi mới phát hiện ra anh đã từng kết hôn. Sự thật này quá phũ phàng và tôi không biết phải nói thế nào với gia đình.

Anh đã làm tổn thương trái tim tôi 1
Khi biết được sự thật, em hận anh vì đã lừa dối em.

Tôi năm nay 24 tuổi. Còn anh lớn hơn tôi 12 tuổi. Tôi là một người con gái bình thường, không xinh đẹp, gia cảnh cũng không mấy khá giả. Hơn nữa, tôi lại là một cô gái quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi gặp anh vào một ngày tình cờ. Cái tình cờ ấy cũng chính là duyên số đưa đẩy chúng tôi gần nhau hơn. Và rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Ở bên anh, cảm giác thật bình an và không gì có thể thay thế được. Tôi luôn luôn cám ơn ông trời đã cho tôi niềm vui và niềm hạnh phúc ấy. Chúng tôi dự định 2 tháng nữa sẽ kết hôn.

Trên đời không gì trọn vẹn. Tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng không. Tôi đã sai. Cái tình yêu mà tôi cứ ngỡ là đẹp nhất ấy, người đàn ông mà tôi yêu thương, tin tưởng nhất ấy lại lừa dối tôi. Anh đã có vợ và hai đứa con trai. Một đứa 9 tuổi và một đứa 7 tuổi. Hiện giờ anh và vợ đã chia tay. Hai đứa con đang ở với mẹ.

Biết được điều này, lòng tôi tan nát. Tôi như người trên trời rơi xuống. Càng đau khổ, tôi càng hận anh. Tôi như kẻ không hồn lạc lõng và trơ trọi, không cười, không khóc. Anh năn nỉ, van xin tôi hãy bỏ qua chuyện quá khứ, thậm chí, anh đã khóc vì sợ mất tôi.

Trong tâm trí của tôi bây giờ không nghĩ ra được điều gì và tại sao tôi lại hận anh như thế? Phải chăng tôi hận vì anh đã không cho tôi biết chuyện đó sớm hơn? Hay tôi hận vì anh đã làm tổn thương tình yêu và lòng tin tưởng của tôi?

Tôi phải làm sao? Có nên nói ra sự thật này cho gia đình biết hay không? Còn hai tháng nữa là cưới, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?

trongchung - 21/03/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Chúc em hạnh phúc, vợ yêu của anh
  • Tôi đã sai khi từ bỏ gia đình
  • Trên cả tình yêu của anh đó là sự khoan dung, độ lượng
  • Tôi đã quên người ấy và sống thật hạnh phúc bên tình yêu mới

Bình luận

  1. Lethiloan đã bình luận

    22/03/2012 at 12:03 Sáng

    Cai j cug nen jaj quyt ro rag, va ja djh luon la noj bjh yen de ban suy ngj that kj dua ra quyt tam wa mjh

    Trả lời
  2. hoàng thư đã bình luận

    22/03/2012 at 3:08 Chiều

    dear bạn!
    tôi xin chia sẽ nổi buồn cùng bạn.
    theo tôi bây giờ bạn nên hoản đám cưới lại và suy nghĩ thật kỹ rôi quyết định sự việc.

    Trả lời
  3. hoamai đã bình luận

    22/03/2012 at 8:01 Chiều

    Nếu 2 bạn thực sự yêu nhau thì mọi chuyện không thành vấn đề. Huống chi anh và vợ đã chia tay. Nếu bạn biết chuyện này sớm hơn liệu bạn có không yêu anh ấy? mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai, nhưng với tôi đó cũng là chuyện bình thường. Hãy rộng lượng và cao thượng hơn với tình yêu bạn nhé.

    Trả lời
  4. hoathaonguyen đã bình luận

    23/03/2012 at 2:17 Chiều

    Nếu đã thực sự yêu nhau thì nó không phải là vấn đề gì to tát lắm. Có thể anh ấy chia tay vợ vì nhiều lý do, cho đến khi gặp bạn thì anh ấy mới thực sự là chính mình. Tình yêu đầu có lỗi, mà anh ấy lại đang tự do chứ có giàng buộc gì đâu, mà nếu có giàng buộc cũng chỉ vì các con của anh ấy thôi. Mình nghĩ bạn hãy xem xét lại. Thử xem trên đời này thiếu gì những người lấy chồng khi anh ta đã bỏ vợ. Miễn là các bạn có tình yêu. Chúc bạn hạnh phúc.

    Trả lời
  5. tuoi đã bình luận

    08/05/2012 at 11:28 Chiều

    theo tôi, việc anh ấy không nói ra đó là lỗi của anh ấy nhưng anh ấy cũng muốn tốt cho bạn nên anh ấy không muốn nói sợ ảnh hưởng đến hạnh phuc của hai bạn. điều đó cũng không có gì sai. nhưng nếu đã yêu nhau thật lòng thì nên chia sẻ cho nhau thật lòng. trường hợp này anh ấy đã li dị vợ thì theo luật pháp thì anh ấy có quyền được theo đuổi cuộc sống riêng của mình và người vợ kia không có quyền can thiệp vào. tôi biết bạn rất đau lòng khi biết được điều này. tôi nghĩ có thể bạn sợ người nhà bạn không chấp nhận sự thật này vì họ sợ con mình sau này sẽ vất vả khi mà ở cùng với con chồng chẳng hạn hoặc là tai tiếng rằng bạn chỉ lấy làm hai thui. nếu thật sự bạn yêu anh ấy thiệt lòng thì bạn sẽ vượt qua đuọc thử thách này. bạn cứ thẳng thắn nói cho bố mẹ biết mọi chuyện. nếu trong trường hợp gia đình không chấp nhận,có phản đối mà bạn yêu anh ấy nhiều và không muốn mất anh ấy thì bạn nên thuyết phục gia đình bạn để họ hiểu và chấp nhận. nếu trong trường hợp mà gia đình thông cảm được mà bạn luôn đề cao lòng tự trọng và sợ đối mặt thì tôi thấy bạn không yêu người đó thật lòng và bạn chưa thực sự biết đối mặt với tất cả mọi chuyện. tôi khuyên bạn nên nghĩ thoáng, thời đại này chứ không như thời đại ngày xưa nữa bạn ạ. chúc bạn sẽ đưa ra cho mình một giải pháp tốt nhất. chúc bạn hạnh phúc

    Trả lời
  6. bikbom đã bình luận

    09/05/2012 at 1:44 Sáng

    Theo tôi bạn nên hoãn đám cưới lại, ít nhất là thời điểm này đám cưới chưa phù hợp bạn ah.Việc anh ấy đã ly hôn không có gì sai trái nhưng dối trá bạn đó là việc cần xem xét, hơn nữa còn gia đình anh ấy tại sao lại giấu bạn chuyện này? Cái kim trong bọc còn có thể bị phơi bày, huống hồ?? Tôi phản đối ý kiến cho rằng vì anh ấy muốn tốt cho bạn…Vì theo tôi, tình yêu cần lắm sự tôn trọng lẫn nhau, sự tôn trọng ấy không thể đi cùng sự dối trá đúng không? Đâu phải bạn yêu anh ấy vài ngày là quyết định kết hôn, quãng thời gian dài tìm hiểu và khi đã hiểu rồi tại sao không thật thà với bạn??? Yêu bằng trái tim nhưng hãy giữ tình yêu ấy bằng lý trí. Mong bạn bình tâm nhìn nhận lại tình cảm, nếu tình cảm đó là chân thành hãy vun đắp cho nó thật lớn để bước qua sóng gió cuộc đời…

    Trả lời
  7. đưc thắng đã bình luận

    22/06/2012 at 10:31 Sáng

    không dám chia sẻ tình cảnh với người yêu thì cần phải xem xét lại quá khứ,thật tỉnh táo đánh giá khách quan cho việc che dấu thông tin.không trung thực với tình yêu là phạm phải điều luật khá nặng,hãy kiểm tra lại tình yêu của bạn dành cho anh ấy cơ bản là anh ấy dành cho bạn để sau này không hối tiếc

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình