Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chuyện tình yêu nên dừng lại hay cố gắng đi tiếp?

Em và anh quen nhau từ năm lớp 10, chuyện tình cảm gặp phải khá nhiều trở ngại nhưng tụi em vẫn đến với nhau. Tình yêu học trò mong manh dễ vỡ nhưng với tụi em thì khác vì cả 2 đều sớm bươn trải với cuộc sống nên tình yêu của tụi em cũng đủ chín chắn và già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Chuyện tình yêu nên dừng lại hay cố gắng đi tiếp? 1
Em phải chọn con đường nào đây?

Sau 2 năm yêu nhau, em đã lỡ có thai, em phải bảo lưu kết quả học tập để sinh con. Đứa bé được thừa nhận nhưng em thì không. Ba mẹ anh bảo giờ chưa phải lúc, đợi khi 2 đứa ra trường rồi mới tính. Em đồng ý vì em nghĩ rằng sự ràng buộc lúc này cũng là quá sớm. Nhưng thật phũ phàng khi ngày em lên bàn mổ cũng là ngày anh đang quen với 1 người bạn trong lớp, người đó cũng là bạn khá thân của em. Em suy sụp, em khóc đến ngất cả người…

Hai tháng sau cái ngày đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ấy, em dần quen với cuộc sống không có anh, nhưng anh lại đến và mong em cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Em thấy sự chân thành của anh, thấy được tình yêu to lớn anh vẫn giành cho riêng mình em và em quyết định làm lại từ đầu…

Thời gian trôi qua, em và anh dẫu có lúc hờn giận, trách móc nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh và tụi em sống hạnh phúc trong 1 căn phòng trọ nhỏ (đứa bé ở với ông bà nội) cho đến ngày anh vào Đại học. Anh vốn là một chàng trai khá phong độ, đẹp trai, lịch lãm, tốt bụng, nhiệt tình và có khiếu ăn nói; tấm giấy nhập học Đại học tô điểm thêm sự hấp dẫn của anh và anh đã trở thành một chàng trai đáng mơ ước của nhiều cô gái mới ra chốn đô thành. Lớp anh có nhiều bạn gái dễ thương và anh cũng thay đổi để tăng “bản lĩnh” khi tán tỉnh một cô nào đó mặc dù đang ở chung với em. Cho dù anh đã không thành công trong trò chơi “chinh phục” bởi người đó biết anh đã có em, nhưng với em thì đó là một nỗi đau lắm. Em đã giận hờn, trách móc rồi quay qua khuyên nhủ anh để rồi cuộc sống tạm trở lại khoảng bình yên…

Mãi cho đến một ngày gần đây, em phát hiện ra anh đang lừa dối em: anh qua lại với 1 cô bạn cùng lớp. Người đó sống cùng người yêu nhưng người yêu thường xuyên đi làm xa và 2 người đó đã nhiều lần đi quá giới hạn. Em lại một lần nữa vật vã trong đau khổ… nhưng cuối cùng vì tình yêu quá lớn giành cho anh, vì trách nhiệm với con mà em đã quyết định tha thứ thêm một lần.

Nhưng anh không dừng lại, anh vẫn qua lại với người kia cho đến khi em gặp và nói chuyện thẳng thắn với người con gái đó thì mọi chuyện mới tạm ổn. Dù đã được vài tháng từ khi mọi chuyện xảy ra nhưng em vẫn bị ám ảnh. Mỗi lần anh ôm em, yêu em em đều nghĩ về người kia. Em đau khổ tưởng tượng anh cũng từng làm thế với người ta. Em nhận ra đây không phải là tình cảm thoáng qua như những lần trước nữa… Tình yêu đã gắn với tình dục đồng nghĩa với việc để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng… Những cuộc cãi vã của em và anh xảy ra thường xuyên hơn xoay đi xoay lại cũng chỉ vì anh không toàn tâm toàn ý yêu em. Em là người khá nhạy cảm, lại quen được anh yêu chiều chăm sóc nên giờ khi tình yêu đó không còn là duy nhất nữa em thấy hụt hẵng rất nhiều.

Hôm nay em gặp phải một cú sốc khá lớn trong quan hệ thầy trò. Trong lúc sợ hãi, thất vọng em đã gọi cho anh, lúc đó anh còn đang đi nhậu với bạn bè. Anh gặng hỏi em có chuyện gì?… em kể hết với anh, anh nổi khùng lên đòi đi đánh người thày kia còn việc quan trọng và ý nghĩa nhất là an ủi vỗ về em thì anh lại không làm được. Em cảm thấy thật xót xa trong lòng.

12h đêm anh vẫn chưa về, em lao ra đường đi tìm anh, vô tình gặp anh bước ra từ quán nhậu, không một chút lo lắng về em, anh nhìn em rồi nghoảnh mặt đi, tối lại không về nhà. Đã gần 3h sáng, em vẫn ngồi chờ anh và suy nghĩ về chuyện của 2 đứa, còn anh không một lời để em bớt lo lắng. Giờ ngồi xét lại em mới nhận ra dạo này mỗi lần giận nhau anh đều nói “em chia tay anh đi, sẽ tốt hơn cho em đấy”. Email em gửi, tin nhắn yahoo của em cũng không bao giờ có một dòng hồi âm. Anh không còn quan tâm em giận dỗi thế nào mỗi lần anh đi nhậu đêm, không còn để ý đến cảm xúc vui buồn của em nữa, phải chăng anh đã hết yêu em? Phải chăng tình yêu của em dừng lại ở đây? Em phải làm gì để xa anh khi em còn yêu anh quá nhiều? Ai đó hãy cho em lời khuyên đi, em thật sự cảm thấy bế tắc…

huonghoacomay_ilove - 01/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Buông bỏ
  • Bế tắc
  • Em xin lỗi, em không đủ can đảm để quay về bên anh
  • Tôi thấy thương các con, thương người tôi yêu

Bình luận

  1. minh nguyet đã bình luận

    18/07/2012 at 8:04 Sáng

    minh nghi ban len quen nguoi do di du ban van con yeu nguoi do du minh biet rat kho.nhung ban thu nghi xem niu keo anh ay ma anh ay cu phan boi ban vay ban se dau kho suot doi thoi.co gang len ban ah

    Trả lời
  2. Minh đã bình luận

    25/07/2012 at 10:20 Sáng

    Ban nen quen va cham dut voi nguoi dan og do di, nhung nguoi nhu the khong dang cho chung ta fai dau kho, vi van con dua con nen fai lam tron chu nghia. Ban hay vui ve va song tich cuc se co nguoi dan ong tot den voi minh

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình