Cuồng quay trong tình yêu mà người đáng tuổi cha chú dành cho mình. Tôi quên hết mọi điều xung quanh, để rồi khi nhìn lại, có quá nhiều mất mát xung quanh mình…

Tôi đã đọc được dòng tâm sự “Sự thật tàn nhẫn ẩn sau một tình yêu” hôm 20/03/2012 vừa rồi, tôi cảm thấy mình cũng sao sao ấy. Vì hiện tại tôi đang là người thứ ba của gia đình không hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ sự cảm thông và chia sẻ.
Dù mới qua năm mới không được bao lâu nhưng tôi vô cùng trân trọng những ngày đầu năm này. Tôi yêu chú, người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ quen bao giờ. Nhưng số là thế không ai có thể cãi lại được.
Tôi và chú yêu nhau vào dịp đầu năm, đúng ngày mùng 2 tết, đi dạo với chú tôi rất vui. Chú rất thích tâm sự, tôi luôn lắng nghe những dòng tâm sự ấy, từ khi quen chú, tôi rất hạnh phúc, được chú quan tâm lo lắng, tạo nhiều niềm vui bất ngờ. Tôi rất quý tình cảm này, tôi thật sự nghiêm túc khi mình yêu một ai và mong muốn tình cảm của mình được trọn vẹn. Nhưng không phải chuyện gì cũng suôn sẻ cả. Vì tôi biết mình đang quen với người đã có vợ và 2 con.
Tôi nhỏ tuổi hơn con gái lớn của chú, chú luôn nói tôi mang lại cho chú nhiều niềm vui và hạnh phúc, tôi cho chú cảm giác yêu một người là thế nào. Chú sống trong gia đình nếu theo lời chú nói là không có niềm vui, ai cũng làm cho chú buồn. Tôi rất vui vì mình đã mang lại được niềm vui ấy, dần dần nói chuyện tôi và chú đã yêu, tôi rất quan tâm chú và chú cũng thế. Từ sự cảm thông chia sẻ, chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.
Nhưng cuối cùng thì chuyện chúng tôi quen nhau cũng đã bị cô (vợ của chú) phát hiện. Cô tìm cách tiếp cận tôi, hỏi chuyện tôi về mặt tình cảm rồi công việc, tôi đã hiểu là cô biết mọi chuyện. Và sau đó, cô và con cô đã chửi mắng tôi thậm tệ, cấm tôi đủ thứ và cho là tôi là người đàn bàn xấu xa. Nhưng cô nào biết được chú đã mở lời yêu tôi trước chứ? Tôi yêu chú, tôi tôn trọng chú, tôi đã im lặng trước những lời lẽ vô cùng xúc phạm mình như thế, tôi chỉ biết im lặng mà thôi, và chú có biết được nỗi đau của tôi hiện giờ không hay đang vui vẻ bên gia đình?

Tôi không dám tâm sự cho ai hết, kể cả gia đình và bạn thân, tôi vô cùng đau khổ. Chú nói là chú sẽ quyết định, chú nói chú chọn tôi, chú sợ mất tôi, chú sống bên tôi đến khi chết… Nhưng cái cảm giác hiện giờ của tôi rất khó tả, vì chú đang ở nhà với vợ con, tôi không dám nhắn tin hay điện thoại để hỏi thăm như hằng ngày nữa. Tôi rất muốn được nói chuyện với chú, không hiểu từ lúc nào khi vắng giọng nói hay tin nhắn chú là tôi buồn nhiều lắm… Đi làm nhưng tôi không rời mắt được điện thoại của mình. Và bây giờ, tôi cũng như thế, tôi ngồi một mình rất buồn, rất cô đơn.
Tôi rất sợ cảm giác hụt hẫng khi mình đã quyết định yêu thật lòng. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi có nên rời xa chú không? Hay vẫn chờ đợi tình cảm ấy? Nhờ các bạn cho tôi lời chia sẻ với. Tại sao tôi lại phải sống khổ sở thế này, lại phải yêu người bằng tuổi cha chú mình trong khi người đó đã có vợ con, tôi được cái gì nào. Biết vậy nhưng không thể nào từ bỏ được.
gà con đã bình luận
Đọc xong tâm sự của bạn,tôi thấy cũng y chang như những tam sự mà tôi đã dọc.
Chán thật,bạn biết rõ ràng cả cái xã hội này đang lên án những người như bạn rồi,vậy mà các cô,các bạn vẫn cứ lao đầu vào làm gì cho khổ.Cái khổ trước mắt là các bạn đang đánh mất chính mình,làm nô lệ cho điều không tồn tại lâu dài.Cái khổ thứ 2 là các bạn đánh mất đi tương lai,hạnh phúc phía trước của mình,và còn bao nhiêu cái khổ đang vò xé các bạn mà các bạn vẫn không tỉnh cơn mơ.
Bạn cũng không ngoại lệ,bạn biết người ta đã có gia đình,dù là gia đình đó có hạnh phúc hay không nhưng bạn vẫn là người thứ 3.Thà rằng người đàn ông ấy đã li dị vợ rồi thì lại khác.Đằng này,vợ con họ vẫn luôn bên cạnh người ta.Cũng như bây giờ,bạn biết người đàn ông đó đang yên ấm bên gia đình,thế thì tại sao bạn lại tin là người ta không hạnh phúc?Đàn ông ấy mà,chả có tình yêu nào thật ngaòi tình yêu họ giành cho vợ con đâu.Bạn đừng có ngây thơ như thế.
Bạn nên chấm dứt càng sớm càng tốt.May mà vợ con người ta mới mắng bạn thôi đấy.Bạn mà gặp phải tôi thì bạn còn không còn gì để mà ngẩng cao đầu trước xã hội nữa cơ.Cái tội xen vào hạnh phúc gia đình người khác đã sai,lại còn vi pham pháp laatj,bạn biết rõ mà con lao đầu vào.Bạn ham hố cái gì từ người đàn ông hư đốn,không mẫu mực kia?
Là đạo cha,đạo chú mà còn ngoại tình,thật đáng xấu hổ.Bạn phải biết rõ rằng cả xã hội ghét bỏ những người như bạn và người đàn ông hư đốn kia.mà làm gì có tình yêu với bạn khi ngừoi ta đang vui vẻ bên gia đình.
Bạn quên láo già đố đi,làm lại từ đầu mà kiếm tấm chồng cho đàng hoang.Tương lai của bạn còn dài,đâu phải bạn không kiếm được chồng,đừng mất thời gian cho ba chuyện này nữa.
Tỉnh cơn mơ không có thật di bạn ạ!Bạn không nghe thì hậu quả của bạn tôi nghĩ bạn sẽ ân hận cả cuộc đời đấy.Chưa biết vợ con người ta còn sẽ làm gì bạn,chưa biết bạn sẽ được gì,nhưng mất mát sẽ là vô cùng lớn,suy nghĩ kĩ vào nhé.Đừng để xã hội chửi mắng bạn thêm nữa.
thân ái!
hoàng thư đã bình luận
chào chị.
chắc bây giờ chị đang cô đơn và hụt hẫng lắm phải không?theo em thì chị nên từ bỏ cuộc tình này vì hơn ai cả chị biết nếu theo đuổi nó người phai chịu đau khổ và thiệt thòi nhiều nhất là chị.cứ cho rằng ngừoi đó yêu chị thật lòng đi nưa thf họ có thể từ bỏ mọi thứ công việc gia đình … để đến với chị hay không?và nếu như người đó đén với chị thì chị có thấy được hạnh phuc trong khi vợ con anh phải chịu đau khổ.về phía gia đình bạn bè chi liệu có chấp nhận điều này ko.
chúc chị sớm vượt qua nổi đau này và tìm cho mình môt bến hạnh phúc mới.
Trần Đình Nghiệp đã bình luận
Tôi đang hụt hẩng không biết phải như thế nào?
Chuyện thế này: Tô và em yêu nhau đã hơn 1 năm, nhưng tình yêu của tôi không được như mong muốn.
Khi chúng tôi bên nhau thì rất hạnh phúc, tôi rất yêu em và em củng thế. Em rất có cá tính tôi yêu em là ở cá tính đó, hiện em đang làm Quản lý của 1 công ty tư nhân. Tôi củng đã đưa em về gặp gia đình tôi và em củng vậy, trong thời gian yêu nhau chúng tôi củng thường hay gây nhau.Công việc của em thì cực hơn tôi, còn tôi thì đang công tác trong Quân đội, cơ quan của tôi củng gần nhà em. Chúng tôi thường ngày nào củng cùng nhau di dạo, tôi rât hạnh phúc khi có em bên cạnh.Chúng tôi đã vượt quá giới hạn của tình yêu, nhưng thời gian gần đây do công việc của em quá nhiều, nên chủ yếu là tôi quan tăm và chăm sóc em nhiều hơn. Nhưng tôi càng quan tâm thì em càng thể hiện khó chiệu, tính tình của em rất bất thường, trong những lần gây nhau em bảo là chia tay đi, tôi không chiệu và hỏi em, em nói là 2 đứa không hợp nhau,có rất nhiều khoảng cách giửa 2 đứa.Tôi đã xác định là quen và sẻ cưới em, em củng đã đồng ý.Nhưng em bảo cứ từ từ, tôi củng đã bảo em viết lý lịch để tôi báo tổ chức. giờ 2 chúng tôi lại gây nhau và em củng bảo là chia tay, lần này e không nghe điện thoại mà chỉ lặng thinh,tôi rất khó chiệu, tôi rất thương em.tôi không thể xa em. Mong hạnh phúc gia đình giúp tôi phải xử trí như thế nao?
kiwi đã bình luận
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, bạn đừng đặt niềm tin hay hi vọng vào cuộc tình này nữa, hãy kết thúc. Chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
thanh tam đã bình luận
Ban hay nghi va nhin lai minh xem. Ho se dau kho nhu the nao khi biet chong va cha ho ngoai tinh. Nguoi dan ong kia la nguoi nhu the nao khi tu bo vo con de di yeu mot nguoi voi bang tuoi con minh. toi nghi ong ay cung la mot nguoi dan ong khong ra gi. co le chan vo gia, thick gai tre thoi. That toi nghiep cho ban.
huonglua_1509 đã bình luận
Trời! Sao mà bạn vẫn còn thời giàn ngồi đau khổ vì một lão già chứ, cái thứ đàn ông ngoại tình thì đáng lên án lắm. Nếu bạn giành giật được ông ta về mình thì cũng chẳng có hạnh phúc gì đâu. Có phải thế giới này là của hai người đâu, còn cha, mẹ bạn, người thân của bạn, họ sẽ nghỉ ra sao về bạn. Dù có được lão già kia thì ra đường cũng chẳng ngẩng cao đầu được đâu. Giờ bạn hãy thôi đâu khổ đi, hãy thử đặt mình vào địa vị của cô con gai ông ấy mà nghĩ thử xem, nếu cha của bạn cặp bồ với một đứa con gái kém tuổi của bạn thì lúc đó sẽ làm gì. Vợ chú kia và con gái vẫn còn hiền chán, gắp phải mình thì bạn chẳng bao giờ giám ra đường nữa đâu chứ không nói là còn sức để đi yêu kể khác nữa. Đau khổ giờ thì đó cũng là cái giá phải trả cho việc xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Không có ai thông cảm cho người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác đâu. Bọn đan ông khi ngoại tình thì chẳng có ai bảo là gia đình hạnh phúc cả, bảo là hạnh phúc thì ngoại tình làm sao được, kẻ nào chảng nói là chán vợ với lại không hạnh phúc. Một điều mà bạn nên biết là họ chẳng từ bỏ gia đình đâu, già như thế mà bây giờ bắt đầu xây dựng lại hạnh phúc gia đinh với bạn a, còn con cái, người thân của họ nữa chứ, họ chẳng dại vứt những thứ đó một cách dễ dàng để đến với bạn đâu. hay tỉnh ngộ đi. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
huyentrang đã bình luận
Bạn hãy kết thúc cuộc tình này, trước hết là vì chính bạn và vì những người khác. Đừng tự mang dây buộc mình như thế. Chúc bạn mạnh mẽ để vượt qua!