Tôi và anh gặp nhau trong một chuyến công tác ở Đà Lạt vì một lý do công việc của cả 2 bên. Anh sinh năm 1978, hơn tôi đến 9 tuổi, trông anh đứng đắn, lịch lãm, có những nét hấp dẫn của một người đàn ông từng trải.
Tôi thích mẫu người như anh nhưng không dám để lộ cho anh biết, và rồi thật vui khi biết anh cũng có tình ý với tôi. Tôi là một người cả tin trong tình yêu, tôi luôn xác định rằng khi yêu ai thì phải yêu hết mình, tính tôi ít khi tìm hiểu cẩn thận và rất dễ tin người, vì vậy chuyện tình cảm đến với anh thật là nhanh chóng.
Anh bảo vợ anh đi nước ngoài không về với anh nữa, điều này khiến tôi cảm thấy không ổn vì dù sao anh cũng là người đã có gia đình rồi, nhưng về phía anh vẫn thể hiện tình cảm với tôi, tôi đã tin anh. Rồi anh lại bảo 6 tháng nữa anh đi du học, 3 năm nữa mới về, tôi buồn vì phải xa anh nhưng không dám ngăn cản vì sự nghiệp tương lai của anh. Thời gian chúng tôi ở bên nhau thật ngắn ngủi chỉ để đong đầy thêm nỗi nhớ giữa 2 người…
Anh về Sài Gòn thường xuyên liên lạc với tôi, tôi thì càng ngày càng nhớ anh nhiều hơn. Mặc cho một số người đồng nghiệp tiết lộ rằng anh ấy đã có vợ nhưng tôi vẫn tưởng họ đùa, tôi chỉ tin lời anh nói…
Lần thứ hai, chúng tôi gặp nhau ở Sapa trong một chuyến công tác. Tôi hỏi lại một lần nữa rằng “anh đã có vợ chưa?” và anh đã lắc đầu. Không thể tin được trái tim tôi lúc ấy thật là mãn nguyện, thật hạnh phúc vì anh là của riêng tôi. Anh chỉ của riêng tôi thôi.
Khi về Hà Nội, sau một ngày anh phải về Sài Gòn, hôm đó mặc dù phải đi làm nhưng tôi đã nghỉ sớm một tiếng để đi mua quà, hẹn anh đi ăn trưa và tiễn anh lên sân bay, vậy mà anh bảo là phải đổi vé giờ bay sớm hơn nên anh phải lên sân bay sớm. Vậy là quà “cô bé” mua không trao được cho anh, nước mắt dàn giụa vì giận anh… Anh về mà không chào tạm biệt người mà anh đã nói lời yêu. Anh bảo rồi anh sẽ bù cho em. Tôi nghĩ anh sẽ bù cái gì mới được cơ chứ? Rồi có giữ lời hứa là anh sẽ bù hay không? Tôi không thể hiểu được anh sao lại có những hành động đáng nghi ngờ như vậy mà tôi vẫn yêu anh…
Một ngày kia chuông điện thoại reo, giọng một người phụ nữ tự xưng tên là H vợ của anh T. Tôi nghe mà không thể tin vào lời người ta đang nói, có lẽ người ta nhầm? Tôi gọi ngay cho anh, nghẹn ngào không nói được thành lời. Vậy mà anh chỉ biết động viên tôi rằng “em đừng buồn, chuyện dài lắm, khi có thời gian anh sẽ giải thích”. Tôi như bị mất phương hướng, chìm trong buồn đau vì bị người ta lừa dối tình cảm, mà không ai khác lại là người đồng nghiệp của tôi. Cũng chính vì anh là đồng nghiệp nên tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không thể nghĩ rằng anh có thể lừa dối tình cảm với 1 “cô bé” ngây thơ, khờ khạo mới bước chân vào nghề như tôi. Mà chết cho tôi vì tôi thích mẫu người lịch lãm, đứng tuổi như anh…
Đến nay cũng đã 4 tháng trôi qua, tôi bảo anh không phải giải thích, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hay gọi điện cho tôi khi có chuyện buồn, anh vẫn bảo là hãy cho anh thời gian. Tôi đã không hy vọng gì ở anh nữa rồi, cố kìm nén những suy nghĩ về anh để không tuôn ra những lời trách móc, nhưng thực chất tôi rất khó chịu và thắc mắc sao anh lại có thể đối xử như thế với tôi, một “cô bé” khờ khạo trong tình yêu.
Bây giờ tôi chỉ muốn mọi việc phải tách bạch rõ ràng: một là anh phải nói rõ ràng và xin lỗi về việc làm của anh; hai là tôi sẽ lên tiếng để anh phải sửa lỗi, rồi chúng tôi sẽ chấm dứt, coi như chưa từng quen nhau. Vấn đề bây giờ là anh chưa có lấy một lời giải thích và tôi vẫn chưa thể quên anh. Anh muốn lợi dụng tôi hay chỉ là một con người khó hiểu? Rất mong bạn đọc chia sẻ, góp ý.
Cảm ơn mọi người!
mien đã bình luận
chao ban minh cung la 1 nguoi yeu mot nguoi nhu ban nhung minh khac neu yeu mot nguoi nhung ho da lua doi minh thi du ban co niu giu di nua nguoi do cung khong thuoc ve ban nen ban hay cham dut di dung tiep tuc nua hay di tim hanh phuc that su cho minh dung tin vao 1 tinh yeu vien tuong nhu the nua voi lai ho da co gia dinh roi hay roi xa va di tim hanh phuc cua minh ban con rat tre tuong lai van con phia truoc khong co gi la khong quen duoc ca thoi gian la lieu thuoc quy gia nhat
mien đã bình luận
mong ban tim duoc hanh phuc minh cung la co be ngay ngo nhu ban nhung minh tim duoc hanh phuc that su chu khong nhu ban mong ban tim duoc hanh phuc that su va hay quen di qua khu nay nha