Hạnh phúc gia đình phải đến từ sự tin tưởng và trung thực đối với nhau, nhưng với chồng tôi thì đến lúc này tôi đã thật sự mất niềm tin ở anh. Không phải tôi không tin tưởng anh, nhưng chỉ một chuyện anh làm khiến cho tôi day dứt mãi, đầu óc tôi lúc này không biết phải làm sao, không biết phải nói gì cho tất cả mọi người cùng hiểu…
Tôi đã có chồng và có 1 bé gái 1 tuổi, cuộc sống gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác. Tôi yêu chồng, yêu con gái, yêu sự ấm cúng của cuộc sống gia đình và luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng với chồng tôi thì gần đây có những biểu hiện rất lạ… Anh nói với tôi là nick Yahoo cũ anh đã bỏ và không dùng, không nhớ mật khẩu và cũng chẳng có nhu cầu chat chit gì, nhưng thực tế thì trên máy tính luôn báo ngày giờ đăng nhập và sử dụng nó. Lúc đầu tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng rồi điều đó cứ đập vào mắt tôi khiến tôi quyết định thử hỏi dò anh về nó. Tôi khéo léo hỏi mượn nick Yahoo của anh để có tí việc, nhưng anh khẳng định là đã bỏ nó rồi và quên luôn mật khẩu, chắc chắn không dùng nó, cũng không biết vì sao máy báo thời gian đăng nhập. Tôi cảm giác trong lời nói của anh đang che dấu điều gì đó và liền tạo một tài khoản Yahoo mới rồi đưa anh vào danh sách bạn bè. Những tưởng rằng không có phản hồi gì thì hỡi ôi tôi nhận ngay được lời chấp nhận kết bạn và anh nhảy vào hỏi thăm tôi là ai, vì sao add anh vào… Tôi trả lời rằng thấy anh trong danh bạ nên buzz và làm quen, cũng không biết vì sao lại có tên anh trong đó… Sau một hồi chuyện trò qua lại, tôi hỏi chồng là có bạn gái chưa và dự định tương lai thế nào? Anh trả lời ngon ngọt là chưa có bạn gái, vẫn đang giai đoạn tìm kiếm, vân vân và vân vân. Tôi tâm sự một số chuyện buồn và ngỏ ý muốn gặp anh đi cafe để chia sẻ, anh đồng ý ngay và muốn xin tôi địa chỉ, điện thoại. Tôi không cho anh các thông tin đó mà muốn lấy số điện thoại của anh để chủ động giữ liên lạc, nhưng anh không đồng ý mà muốn lấy số của tôi. Đến lúc này tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi gõ số điện thoại của anh và nói rằng tôi đã biết anh, ở đầu bên kia là một sự im lặng lúc lâu rồi mới có phản hồi: “Đây là số điện thoại của bạn anh” rồi off.
Thời điểm này cũng là lúc chồng tôi đang trực ở cơ quan, tôi gọi cho anh và hỏi vì sao có người dùng nick đó trong khi nó là tài khoản cá nhân của anh và anh đã bỏ nó rồi… Anh chỉ trả lời tỉnh bơ rằng có thể bị bạn bè lấy trộm nick nghịch và sử dụng nó làm gì thì anh không rõ. Nhưng anh đã dối tôi, những bằng chứng anh truy cập tại nhà, cách nói chuyện không thể lẫn được và rồi cả thái độ không rõ ràng, thiếu quyết liệt… Anh coi tôi là con ngốc ư? Liệu anh có đàng hoàng không khi mà sẵn sàng tán tỉnh một người không quen biết mới add anh vào danh bạ? Và rồi những lý do ăn cắp tài khoản, bạn bè đùa nghịch có hợp lý hay không?
Sau khi sự việc xảy ra cuộc sống gia đình chúng tôi trở nên căng thẳng. Chồng tôi chỉ trích tôi là soi mói và không tin tưởng anh, cố tình tìm hiểu tài khoản cá nhân của anh và mối quan hệ bạn bè… anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Về phía tôi thì không thể chấp nhận sự chụp mũ một cách vô lý và quy kết tội lỗi về mình. Anh đã lừa dối tôi, liệu nick đó anh dùng để tán gái hay còn để việc nào khác??? Tôi thực sự không biết phải làm gì trong lúc này, tôi sai hay tôi đúng? Tôi có nên li dị và chấp nhận nuôi con một mình không? Mọi người hãy giúp tôi với.
lolem đã bình luận
Theo e nghĩ việc dùng yahoo để chat với nhau là chuyện bình thường,nhưng giữa vợ chồng với nhau mà không thành thực thì không còn gì để nói.Qua việc chị kể thì e thấy chồng chị có điều gì đó dấu chị,và chị cũng tạo nick để làm một người mới quen biết để nói chuyện mà anh ấy còn chối thì chị nên tìm hiễu và yêu cầu anh ấy nói chuyện thẵng thắng với nhau,nếu anh ấy không chịu nữa thì chị hãy đi đến quyết định này.Vợ chồng với nhau mà không thành thật nữa,có người chồng như vậy thì đau lắm,khi viết những lời này cho chị thì e lại nghĩ đến bản thân mình,nó ngoài sức tưỡng tượng và sức chịu đựng của e,cũng đã nhiều lần e quyết định chấm dứt nhưng vì còn nhiều thứ mà e chưa thể quyết định đựoc,e biết mình nhu nhược nhưng giờ e rất đau khổ.Còn với chị thì còn có đứa con nữa nên suy nghĩ cho kỹ chị nhé.Chúc chị hạnh phúc hơn.