Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nếu có ai đó có một người bạn gái như trường hợp của tôi mà làm cho cuộc sống bớt đi những căng thẳng của đời thường mà gia đình không đổ vỡ thì người đó vẫn là người hạnh phúc. Và tôi biết rằng ý nghĩ đó có thể sẽ làm gia đình tôi tan vỡ dù rằng tôi không muốn.
Kính gửi hanhphucgiadinh.vn, chào các bạn!
Tôi có đôi điều muốn được chia sẻ cùng những người đàn ông cùng suy nghĩ và hoàn cảnh với tôi mà không phải muốn xin một lời khuyên. Vì tôi biết rằng các lời khuyên, nhất là các bạn nữ sẽ là những lời lên án tôi mà thôi. Tuy vậy tôi vẫn muốn nói lên tiếng nói của lòng mình, hy vọng sẽ thanh thản hơn khi phải quyết định thực hiện điều mà mình không muốn.
Tôi đã ngoài 40 tuổi, lấy vợ cũng gần 20 năm rồi. Từ ngày xây dựng gia đình đến nay tôi cảm thấy gia đình mình thật là hạnh phúc, vợ tôi cũng cảm nhận thấy như vậy nếu như gần đây không xảy ra một sự kiện (ngoại tình) của tôi. Thật ra sự việc đã xảy từ rất lâu rồi nhưng gần đây nó mới được vợ tôi phát hiện và hạnh phúc gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Trong một lần tôi đi công tác xa, do vô tình tôi để quên một chiếc đĩa trong máy vi tính. Trong đó có ghi lại những tấm ảnh và những lá thư của một người con gái từ TP HCM gửi cho tôi (gia đình tôi ở Hà Nội). Nội dung những lá thư đó không hề có những lời lẽ yêu đương nam nữ nhưng thừa nhận là có sự nhẹ nhàng tinh tế, nó nằm ở trạng thái nhạy cảm mà hiểu là yêu cũng được mà hiểu là bạn thân cũng không sai. Vợ tôi đã truy xét tôi rất nhiều về những bức ảnh và những lá thư đó, lúc đầu tôi đã cố tình thanh minh cho sự trong sạch của mình song vì sự việc đã quá rõ ràng, cộng với sự căng thẳng cao độ của vợ nên tôi đành phải nói thật tất cả, trong đó có cả những quan điểm sống của tôi. Và tôi biết rằng nói ra tất cả đồng nghĩa với sự chấp nhận chia tay nhau mặc dù tôi không bao giờ muốn nó xảy ra.
Sự việc bắt đầu cách đây hơn 2 năm do quan hệ công việc, tình cờ tôi có quen một cô gái làm phóng viên của một tờ báo lớn trụ sở tại Hà Nội. Chúng tôi coi nhau như những người bạn thân nhưng ít khi gặp nhau vì cô ấy (tên là Linh) thường xuyên phải đi công tác xa mà chỉ giao lưu với nhau qua điện thoại và email. Cũng đôi lần tôi định giới thiệu Linh với vợ tôi vì nghĩ rằng đó chỉ là quan hệ tình bạn bình thường, và một phần cũng sợ nếu để vợ tôi mà tự biết được thì tình ngay lý gian khó mà thanh minh. Nhưng Linh bảo tôi là không hiểu phụ nữ, nếu nói ra vợ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một tình bạn nam nữ như vậy đâu. Nếu quý nhau thì chỉ cần thư từ động viên nhau là được rồi, tôi tin là như vậy và chúng tôi duy trì một quan hệ thực sự lành mạnh trong suốt gần 2 năm trời mà không hề có một biểu hiện nào về sự thiếu đạo đức trong quan hệ bạn bè.
Trong thời gian đầu tôi luôn mặc cảm về tội lỗi của mình khi có bạn gái mà vợ không biết, nhưng về sau tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng, êm ái hơn, có những nỗi vui buồn khi không thể tâm sự cùng ai tôi nhận được những lời chia sẻ động viên từ phía Linh làm vơi đi những căng thẳng của cuộc sống thương trường vốn đã đầy khốc liệt. Quen nhau khoảng một năm thì Linh chuyển vào TP HCM, từ đó càng không gặp được nhau nữa. Qua e-mail thường xuyên tôi biết trong lòng Linh có một điều gì uẩn khúc mà không muốn hoặc không thể nói ra được.
Cho đến một hôm Linh gọi điện cho tôi nói rằng có việc ra Hà Nội công tác một ngày, hôm sau khi Linh đã lên máy bay đi rồi tôi mới biết Linh đã đi nước ngoài và không trở về nữa. Ngay hôm sau Linh có gửi cho tôi một lá thư rất dài nói nhiều điều và thú nhận Linh rất yêu tôi, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi và quyết định ra đi cư trú ở nước ngoài cùng gia đình vì ở trong nước sẽ rất đau khổ do yêu đơn phương.
Trong thời gian Linh sống tại TP HCM, Linh có thân với một người bạn gái làm thương mại xuất nhập khẩu và sau khi đi nước ngoài đã giới thiệu tôi với người bạn đó (tên là Trang) để cùng hợp tác kinh doanh. Tôi chỉ mới biết Trang nhưng Trang thì qua Linh đã biết tôi từ lâu, vì vậy những tấm ảnh và thư mà vợ tôi biết được là do Trang gửi ra làm quen với tôi. Vợ tôi không biết vì sao tôi lại quen được một người con gái tận TP HCM, sự ghen tuông đó lại nhằm vào người con gái khác.
Chuyện này tôi đã nói hết với vợ tôi, nhưng sự thú nhận đó đã chứng tỏ tôi là một người lừa dối vợ suốt hai năm qua và chuyện càng thêm phức tạp hơn mà thôi. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nếu có ai đó có một người bạn gái như trường hợp của tôi mà làm cho cuộc sống bớt đi những căng thẳng của đời thường mà gia đình không đổ vỡ thì người đó vẫn là người hạnh phúc. Và tôi biết rằng ý nghĩ đó có thể sẽ làm gia đình tôi tan vỡ dù rằng tôi không muốn.
Đó là những tâm sự chân thành của một người đàn ông mang tiếng ngoại tình, mong rằng những người có cùng hoàn cảnh như tôi có được một sự đồng cảm.
hạnh đã bình luận
Cháu chào chú!
Chú đừng định kiến với những người phụ nữ khi họ đưa ra lời khuyên cho chú.Bởi là người phụ nữ bao giờ người ta cũng có lí do lên án một ai đó vì đã không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng,người cha.Cháu 30 tuổi,đã có gia đình.Cháu không trách chú về việc chú có bạn gái,nhưng cháu trách chú đã không nói với cô chuyện này.Chú đừng nghĩ đơn giản về phụ nữ quá như thế!Chính gia đình cháu cũng đã từng vướng vào hoàn cảnh giống chú,nhưng cháu hiểu chồng cháu nên không phải nặng nề.Cháu khác chồng cháu ở một điểm đó là bạn thân của cháu chỉ toàn là con trai,nhưng cháu đều công khai với chồng,không dấu diếm,thậm chí có điện thoại chồng cháu vẫn có thể nói chuyện cùng bạn cháu.Và chồng cháu cũng hiểu tính cháu là rất ghét chuyện ngoài vợ,ngoài chồng.Chồng cháu hài lòng về cháu.Nhưng chồng cháu lại đơn giản hơn cháu.Anh định nhận 1 cô gái làm em kết nghĩa,nhưng không nói với cháu.Ngày chồng cháu về phép hơn 1 tháng,cháu cứ thấy hai người nhắn tin,gọi điện cho nhau,nhưng không cho cháu biết.Cháu là người tuy không xinh như hoa hậu nhưng rất thông minh,cùng với cảm nhận của người vợ,thấy được sự thay đổi của chồng,cháu đã gọi chồng ngồi lại nói chuyện.Lúc đầu anh cũng nói không có gì.Cháu tam tin như thế.Sau một tuần,cháu phát hiện ra chồng cháu nhắn tin cho cô bé”chị quản lí anh chặt lắm,anh không đi gặp em được”.Cháu không nói gì,tối đến chồng cháu gọi cho cô bé nói chuyện rất lâu,cháu đứng ngoài cửa phòng nghe hết.Sau đó cháu hỏi anh,anh vẫn còn không nói thật.cuối cùng cháu đành nhờ bố mẹ chồng giải quyết.Chồng cháu cũng biết tính cháu,cháu cực kì nóng tính,rất ghét người thiếu trung thực.Thế là chồng cháu bảo muốn nhận người ta làm em gái,nhưng vì sợ cháu suy nghĩ nên không dám nói.Cháu bảo không nhận ai là em là anh hết.Người ta cũng có anh,có em,giờ có gia đình rồi thì lo cho gia đình,đừng để người ngoài nhìn vào bảo vợ chồng Đảng viên mà không ra gì.
Sau đó cháu nói với anh rằng đưng đơn giản vấn dề về phụ nữ,cái gì cũng phải rõ ràng.Cháu không cấm chồng có bạn gái,nhưng với điều kiện phải công khai và rõ ràng,bạn là bạn đúng nghĩa.Không phải lén lút này nọ.Như thế sẽ làm tan nát gia đình.Chồng cháu không nhận cô bé đó làm em nữa.
Chú à!Ai cũng có sai lầm trong cuộc sống,chỉ vì chú đơn giản vấn đề qua nên cô mới hiểu nhầm chú.Chú cũng đừng lo lắng quá,rồi cô sẽ hiểu thôi.Chú có thể cho cô đọc tâm sự của cháu,vì đây thật ra cũng là một bài học cho chú cũng như chồng cháu thôi.đừng quá đơn giản mọi việc khi bên cạnh mình có một người vợ kĩ tính và chu toàn.
Cô ơi!cô bỏ qua cho chú đi cô,do chú đơn giản vấn đề thôi,có một người bạn khác giới mà thân thiết cũng không sao đâu cô ạ!Miễn tình bạn đó vô tư,trong sáng và rõ ràng.Cô cho chú một cơ hội cô nhé!Chú yêu cô và sống hạnh phúc bên cô mấy chục năm rồi mà,cháu tin chú của cô không có chuyện ngoài luồng đâu.Cô cũng đừng buồn nữa,chú sai chú sẽ sử sai.Cô bỏ qua cho chú lần này đi cô nhé!Chồng cháu cũng thế,trong lòng không có gì đâu,chỉ là suy nghĩ đơn giản quá thôi .cháu chúc cô chú hạnh phúc.Cháu sẽ chia sẽ cùng cô chú,hãy gọi cho cháu:0948736838
cun con đã bình luận
thực ra những điều bạn hạnh chê trách chú chưa thực lòng với vợ khi không công khai mối quan hệ tình bạn với cô gái kia.Bởi vì môi người có một hoàn cảnh khác nhau.Cháu cũng như chú, cháu có một người bạn khác giới rất thân nhau, hơn cháu một tuổi.Người ấy ở rất xa, và chúng cháu chủ yếu tâm sự qua điện thoại và email.Từ khi làm bạn người ấy cháu cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều vì mọi muồn phiền trong cuộc sống được chia sẻ.Chúng cháu rất quý mến nhau nhưng không làm gì xấu.Chỉ có điều chồng cháu có tính ghen tuông đến mức ích kỷ,nếu cháu công khai tình bạn ấy với anh thì có lẽ anh sẽ làm ầm ĩ hơn và không bao giò cho phép.Nhưng cháu không thể để mất một người bạn như người ấy được .Vì thế cháu chọn cách im lặng.
đưc thắng đã bình luận
cái cốt lõi câu chuyện của bạn lại chưa nói ra đó là mức độ tình cảm của bạn dành cho linh ở mức độ nào,bất kỳ một người vợ nào đều không muốn chồng mình san sẻ tinh cảm cho người khác mà bạn lại mắc sai lầm lại để cho vợ biết trong khi chưa có kết quả thăm dò .tai hại nhất là bạn lại có bằng chứng sống chứng minh bạn ngoại tình.vợ bạn không chấp nhận quan hệ của bạn với linh dù bất kỳ hình thức nào là đương nhiên.bạn vẫn muốn giữ lại mối quan hệ đó nhưng vẫn muốn gia đình yên ấm.theo như tôi hãy chăm lo cho gia đình của mình tốt hơn trước cố gắng tạo cho vợ những ấn tượng chứng tỏ tình cảm vợ chông còn tốt hơn khi có linh làm bạn ,im lặng khi vợ nhắc đến linh.còn với linh vẫn giữ mối quan hệ đó nhưng tuyệt đối không dấu tích để lại,yêu người phải trân trọng và tạo được hạnh phúc cho người mình yêu thì mới trong sạch và bền lâu
ngọc lan đã bình luận
Theo tôi a ko có lỗi, tôi là phụ nữ nhưng cách nghĩ tôi khác các chị em khác, đó là trong quan hệ xã hội, hay bạn bè thì ai cũng có quyền riêng tư của mình, vợ hoặc chồng đừng nên biết nhiều quá sẽ rắc rối thêm, nhưng quan trọng là mình biết dừng lại đúng lúc thôi, tôi hi vọng vợ a sẽ thông suốt hơn và sẽ thông cảm cho a hơn, a là một ng chồng tốt mà, hãy giữ lập trường nhé, chúc a hp.
hoang lan đã bình luận
Toi cung co mot nguoi ban tri ki giong anh, chung toi cung co the tam su voi nhau bat cu chuyen gi xay ra, ke ca nhung viec khong the noi duoc voi nguoi ban doi cua minh.Nhung cau chuyen nhu the khien chung toi cam thay yeu cuoc song nay hon, mac du chung toi o cach xa nhau ve dia li, co hoi gap nhau hau nhu khong co. Chi goi dien nhan tin cho nhau, cho den mot hom vo anh phat hien ra, vo ay yeu cau toi cham dut moi quan he nay, toi biet khong co nguoi phu nu nao chiu chap nhan chia se tinh cam cua chong cho nguoi phu nu khac, nhung that su nhung tam su cua chung toi voi nhau la mot lieu thuoc tinh than giup vhung toi vui dong hon. Toi biet nhu the la co loi voi vo anh nhung khong lam cach nao khac. Cuoi cung chung toi cung chon giai phap khong lien lac voi nhau nua mac du con rat nhieu tiec nuoi. Cuocuoc song la vay,biet lam sao duoc…nhieu khi muon co mot khoang troi rieng cung rat kho…
Anh nen hieu va thong cam voi vo hon, khi co ay gianh tinh yeu cho anh, co ay muon anh cung phai dap lai nhu vay, khong muon anh chia se voi bat ki nguoi phu nu nao khac, du chi la cai nhin. Toi cung nghi the cho vo anh ban toi, nen toi vhon giai phap im lang voi anh ay.
tr đã bình luận
đọc xong câu chuyện mà vừa tức cười, cười vì buồn cho vợ của chú đấy. biết vợ mình vẫn không chấp nhận một một cô bạn thân với chú, vậy mà chú vẫn còn lén lén lút lút. nếu cháu có người chồng dzay cháu bỏ từ lâu rồi, nếu muốn có khoảng trời riêng cho mình mà trong đó không có vợ chú, tốt nhất chú đừng có lấy vợ làm gì, thật là buồn cho phụ nữ. trong khi cô đó yêu chú mà chú cũng không nhận ra, lại còn giấu vợ, may mà cô ấy đi nước ngoài, chứ không thì gia đình chú có nguy cơ tan vỡ chứ không phải chuyện đùa, đàn ông thật là đáng phê phán, không ba0 giờ có chuyện nam nữ là bạn thân thiết như dzay ca.
hoan đã bình luận
xin chào chú
cháu đã đọc hết những tâm sự và các lời khuyên của mọi người rồi. cháu chỉ có 1 câu muốn hỏi chú: nếu đổi ngược lại ko phải là chú có “bạn gái” mà là cô có “bạn trai” như trong tình cảnh này thì chú cảm nhận và hành động thế nào? chú hãy thật lòng trả lời bản thân mình nhé, nếu ko muốn mình chịu cảnh ngang trái đau lòng thì xin chú đừng bắt người khác phải chịu. chúc chú và gđ luôn có đc hp
Nguyet đã bình luận
Mình hoàn toàn đồng ý với Hoan, nếu đổi ngược lại thì chú sẽ ra sao? Chú thật ích kỷ khi có những suy nghĩ 1 chiều như thế, chú chỉ nghĩ đến bản thân chú mà không hề nghĩ đến những nỗi đau khổ của vợ mình. Và còn 1 câu hỏi nữa là nếu cô Linh không đi nước ngoài và nhất quyết muốn tiến tới thêm 1 bước nữa với chú, thì lúc đó chú sẽ vẫn giữ được mối quan hệ trong sáng với cô ta không? Xin chú đừng vội nghĩ cháu lên án chú mà chú bác bỏ lời cháu nói, hãy suy nghĩ thật kỹ và trả lời thật chân thật.
Trong cuộc sống vợ chồng, điều cần thiết nhất chính là thành thật. Cháu chỉ không hiểu là tại sao chú lại có thể nói cho người khác những điều mà chú không hề nói cho vợ chú nghe được, có phải vì cô là người không phân biệt lẽ phải và là người vô lý? Nếu cô là người như vậy thì chú phải ngồi xuống và nói thành thật nói để cuộc sống vợ chồng ngày càng cải thiện hơn. Nhưng qua lời chú thì cháu không hề thấy chú phàn nàn gì về cô, có nghĩa là cô là 1 người vợ tốt tuy không hoàn hảo. Thật vô lý khi người chung sống với chú suốt ngần ấy năm lại thua 1 người chú chỉ mới quen 2 năm.
Vợ chú buồn và cảm thấy bị phản bội vì là chú đã giấu giếm và chú lại nói hết những chuyện mà vợ chú không biết cho người xa lạ ấy. Chú có hề nghĩ đến những cảm xúc của vợ chú không? Lại còn ước là muốn có 1 người bạn gái nhưng lại không muốn đổ vỡ gia đình, thật chất những điều chú nói là những câu nói ích kỷ, chú muốn vẹn toàn 2 bên, nhưng 1 người có suy nghĩ như vậy là 1 người không xứng đáng làm chồng và làm cha.