Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Sự xa cách sẽ “cướp đi” người yêu của tôi mất!

Tôi và nàng đang yêu nhau và muốn cùng nhau đi đến cuối đời. Giá như nàng nghe lời tôi, tự giải phóng mình ra khỏi những đam mê để sống thực tế hơn thì tốt biết mấy. Đằng này, vì tham vọng công danh luôn gào thét đã khiến nàng gần như chỉ biết duy nhất con đường du học. Một mai khi nàng đi xa, tôi không thể hằng ngày gọi điện, gặp gỡ… thì chắc chắn tình yêu sẽ mất.

Hoàn cảnh của tôi và nàng có rất nhiều khó khăn. Nàng quá ngây thơ, mơ mộng và theo đuổi mơ ước của mình dù nàng yêu tôi thật lòng và hết mình. Tôi đã luôn tự nhủ mình sẽ giữ gìn trinh tiết nàng cho đến ngày chúng tôi có thể vượt qua hết mọi éo le của gia đình (phía nàng) và khả năng tài chính của một kẻ nghiên cứu sinh như tôi. Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Kể cả có những lúc sự gần gũi xác thịt lên đến mức giới hạn, nhưng chúng tôi vẫn giữ gìn không bao giờ vượt qua nó.

Giá mà nàng nghe lời tôi, cảm thấy thoải mái mà tự giải phóng mình ra khỏi những đam mê chuyên môn (nàng học tiếng Nhật) để sống thực tế hơn thì chúng tôi sẽ không có gì phải nói. Nhưng đằng này, tham vọng công danh luôn gào thét khiến nàng gần như chỉ biết có một con đường duy nhất là tìm mọi cách đi du học Nhật Bản ít nhất là vài năm, lấy bằng thạc sỹ, thậm chí là tiến sỹ về ngôn ngữ để thực hiện mơ ước trở thành một giảng viên ĐH hoặc phiên dịch viên tầm cỡ quốc gia. Việc ấy dĩ nhiên là rất khó, nhưng cũng không phải là không làm được. Tôi biết nàng là một người có tài, lại có đam mê đến kỳ lạ.

Sự xa cách sẽ
Giá như nàng nghe tôi thì tốt biết mấy...

Nhưng bạn có tưởng tượng được không? Ngay tại Việt Nam này, chúng tôi cũng đã có nhiều tiền đồ và một tương lai tốt đẹp. Bản thân tôi có thể kiếm rất nhiều tiền, với trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp, từng du học vài năm để có bằng master về điện tử, tôi được nhiều công ty nước ngoài mời làm với lương rất cao mặc dù tôi đã quyết tâm trở thành một nhà khoa học chuyên môn chứ không phải là một kỹ sư bình thường hay một kẻ làm công. Còn nàng, tiếng Anh tốt, tiếng Nhật rất khá, có khó gì để kiếm một việc làm lương cao? Tại sao nàng chỉ cứng nhắc nô lệ mình vào ước mơ của nàng ?

Tôi đã thuyết phục rất nhiều, kể cả buộc nàng phải lựa chọn. Bạn cũng hiểu, nếu tôi để nàng đi xa thời gian lâu như thế, tôi đang đánh cược với may rủi. Dù nàng có thể chết vì tôi hôm nay, nhưng còn ngày mai nữa, thời gian và cuộc sống sẽ làm mọi xúc cảm vơi đi mà khiến người ta thay đổi. Huống chi, nàng tuyệt đẹp, được nhiều người theo đuổi.

Hết lần này đến lần nọ, vì không muốn làm người yêu buồn khổ mà tôi phải nhượng bộ kế hoạch của nàng một chút, bản thân nàng cũng hiểu và chấp nhận những gì tôi vạch ra cho cả hai. Nhưng rồi sau đấy, đã nhiều lần, nàng lại quay cuồng với tham vọng của mình, khi tôi đau khổ buộc phải nén giận dữ mà năn nỉ, ngon ngọt, nàng lại còn bảo tôi là “yêu sách” quá nhiều. Vẫn yêu tôi, vẫn say đắm tôi, nhưng dường như trong người con gái này có một người khác tồn tại, mâu thuẫn và sẽ mạnh mẽ trong tương lai mà giết chết mối tình thiết tha của tôi.

Bạn tôi đã nói với tôi rằng trước sau gì tôi cũng buộc phải ràng buộc và chiếm đoạt nàng trọn vẹn. Tôi là tình đầu của nàng, được nàng thánh thiện và thần tượng hóa mà vượt qua mọi cám dỗ thể xác. Nhưng tương lai, không ai sẽ giữ mãi là mình như thế. Một khi tôi không chiếm đoạt và ràng buộc nàng, tôi sẽ mất. Nàng cũng là người trần mắt thịt với những dục vọng của mình. Một ngày kia, kẻ khác làm chuyện ấy với nàng thì tôi sẽ là người phải hối hận cả đời, bản thân nàng cũng sẽ nuối tiếc mà thôi.

Tôi đã phải đấu tranh với chính mình nhiều lắm bạn biết không? Tôi thật sự là người đã thề thốt và hứa điều gì thì sẽ làm bằng được, huống chi là với người tôi yêu nhất đời này. Mà đừng nói chi là chỉ yêu thôi, bản thân nàng đã khiến tôi phải tự hào muốn được làm chồng nàng bằng lý trí, bởi vì nàng là người quá toàn diện so với bất kỳ cô gái nào tôi đã gặp trong gần 27 năm tuổi đời của tôi. Mọi tiêu chuẩn trong mộng của tôi, nàng đều đáp ứng hết.

Tôi thật sự đau khổ khi phải nghĩ chuyện này. Rồi tôi lại tự nhủ mình, tất cả mọi giáo điều cuộc sống này là do con người nghĩ ra rồi quay lại làm nô lệ cho sản phẩm của chính họ. Tôi và nàng yêu nhau, sẵn sàng cùng nhau đi đến cuối đời trong một tương lai sáng lạn. Vì cớ gì mà chúng tôi sẽ có thể mất nhau vì giáo điều cuộc sống cộng với sự ngây thơ viển vông của nàng? Tôi buộc phải quyết định là chiếm đoạt trinh tiết của nàng, buộc nàng phải nghe theo sự sắp đặt của tôi. Nếu không, trong hoàn cảnh này, chắc chắn chúng tôi sẽ mất nhau.

Tuy nhiên, tôi muốn nghe ý kiến của các bạn. Thời gian cho nàng chuẩn bị làm hồ sơ, quyết định xin học bổng, cùng nhiều thủ tục khác cho việc đi du học không còn nhiều. Tôi buộc phải quyết định ngay bây giờ khi mọi việc vẫn chưa bắt đầu. Lúc này nàng còn chưa có gì cả, chỉ mới hy vọng và quyết tâm thôi mà tình hình còn như vậy thì huống chi một mai khi nàng đi xa (nàng hứa sẽ chỉ đi 1 năm rồi quay lại), tôi không thể hằng ngày gọi điện, gặp gỡ… thì chắc chắn sẽ không còn gì nữa.

Phải chăng, không thể tin được miệng lưỡi đàn bà? Trong hoàn cảnh này, có ai trách được tôi khi buộc phải phá lời hứa. Nếu các bạn gái nhìn vào hoàn cảnh của tôi, các bạn có thể nào nói rằng “Không thể tin được đàn ông, con trai”?

Mong nhận được lời khuyên của các bạn.

xuanlai - 11/03/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Chúc em hạnh phúc, vợ yêu của anh
  • Tôi đã sai khi từ bỏ gia đình
  • Trên cả tình yêu của anh đó là sự khoan dung, độ lượng
  • Tôi đã quên người ấy và sống thật hạnh phúc bên tình yêu mới

Bình luận

  1. phan thi lan đã bình luận

    12/03/2012 at 1:27 Chiều

    cái gì cua mminh se la cua minh ,du ban co lam gi di nua co le cung ko thay doi, neu nhu co ay yeu anh that long,thi sau mot nam du hoc ,cung se yeu ban .con hien tai ban da co nhung gi minh muon thi chua chac se hp.co nhiu li do de nghi xa hon , cung giong nhu toi vay ,toi luon nghi minh hp nhat ,nhung ko phai 0906023706

    Trả lời
  2. hoài thương đã bình luận

    13/03/2012 at 10:58 Chiều

    ngoài cách đó, cách an toàn hơn là bạn cho hai gia đình đi lại làm lễ hỏi trước đi, đổi lấy điều kiện bạn để cô ấy đi du học. nếu bạn khpoong để cô ấy đi mình nghĩ cô ấy sẽ nuối tiếc cả đời và oán trách bạn. chúc bạn hạnh phúc

    Trả lời
  3. Jemmily đã bình luận

    14/03/2012 at 1:42 Chiều

    1/ Bạn nói rằng cố ấy vẫn yêu, vẫn say đắm bạn. Bạn tin tưởng tình yêu của cô ấy giành cho bạn, vậy tại sao bạn không tin rằng cô ấy sẽ trở về bên bạn như đã hứa.
    2/ Bây giờ cô ấy đang chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi, mọi thứ gần như đã sẵn sàng, hãy ủng hộ cô ấy để cô ấy cảm thấy đối với cô ấy bạn ko chỉ giành tất cả tình yêu mà cả lòng tin và sự ủng hộ nữa. Và từ đó hứa hẹn sự quay trở lại của cô ấy.
    “Chiếm đoạt trinh tiết” để giữ người con gái mình yêu và cô ấy sẽ nghe theo sự sắp đặt của bạn, bạn có chắc rằng cô ấy sẽ nghe theo sự sắp đặt của bạn ko? Đối với một cô gái mạnh mẽ, đầy tham vọng như vậy, ước muốn ko thực hiện được làm cho cô ấy hụt hẫn hơn, và chỉ vì sự chiếm hữu, ích kỹ của bạn sẽ dễ dàng khiến cho cô ấy trở nên bị tổn thương hơn thôi.

    Trả lời
  4. HANH đã bình luận

    15/03/2012 at 10:07 Sáng

    MIMH NGHI LA BAN NEN DI LE VOI CO AY RUI DE CO AY DI DU HOC CON CO AY KHONG DONG Y THI BAN VAN PHAI XEM LAI TINH CAM CUA HAI BAN CHUC ABN HANH PHUC NHE

    Trả lời
  5. tong đã bình luận

    15/06/2012 at 11:27 Sáng

    Chào bạn!
    Trước tiên mình chúc mừng bạn vì bạn đã có được một người yêu phù hợp với những tiêu chí của bản thân mình!
    Mình cũng xin chia sẻ với bạn là người yêu mình cũng đi du học ở Nhật nhưng sẽ là 6 năm so với 1 năm của người yêu bạn. Cô ấy đã đi được gần 1 năm rồi nhưng mình thấy tình cảm của chúng mình ko bị giảm đi gì cả. Điều quan trọng là cả hai người có xác định đến với nhau hay ko và nếu xác định thì phải cùng nhau quyết tâm như thế nào? Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt và giữ được tình yêu của mình!

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình