Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi hơn anh về học vấn, liệu chúng tôi có thể hạnh phúc không?

Hiện nay tôi đang theo học thạc sĩ, còn anh làm công nhân. Tôi đã giới thiệu anh với gia đình nhưng mẹ lại không đồng ý. Mẹ sợ rằng trình độ học vấn của chúng tôi không ngang nhau, sẽ không tốt. Anh rất buồn và tôi cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Tôi là cô gái có ngoại hình dễ nhìn, tuy không xinh như hoa hậu, đang theo học sau đại học. Thật đấy, các bạn à. Chính vì thế mà trong công việc ở phòng xuất nhập khẩu, công việc của tôi khá trôi chảy, tất nhiên cũng có những trục trặc nhưng rồi cũng qua. Tôi vào công ty năm 2010, trong năm làm việc thứ hai thì tôi quen anh. Bên anh, tôi rất vui. Anh là người sống rất tình cảm, quan tâm đến mọi người. Thông qua những hành vi, cử chỉ của anh, tôi nhận thấy việc cư xử của anh rất tình người.

Tôi hơn anh về học vấn, liệu chúng tôi có thể hạnh phúc không? 1
Anh đang nỗ lực để xóa đi "khoảng cách" giữa chúng tôi

Chắc các bạn cho rằng tôi quá yêu anh mà nhận xét như thế phải không? Thật lòng là tình cảm của tôi, của anh dành cho nhau là vậy. Anh không như một số bạn nam khác tôi đã quen biết. Các chàng khi đang vui cùng với người mình yêu, không hề quan tâm đến xung quanh, họ luôn chăm chút cho người ấy mà thôi. Đối với anh thì không như thế. Anh có quan tâm đặc biệt với tôi khi ngồi với nhóm bạn nhưng rất kín đáo, và chưa bao giờ để cho cô phục vụ rót bia cho mình (dù đó là công việc của cô ấy). Tôi thắc mắc, anh trả lời rằng anh lo chăm chút cho một phụ nữ như tôi, sao đành lòng để một người khác làm như thế. Trong tình huống này, anh tự làm lấy, đâu có sao.

Anh tâm sự với tôi, vì hoàn cảnh gia đình nên anh chỉ học hết cấp ba rồi đi làm, không thể tiếp tục nữa. Anh vào công ty làm công nhân rất sớm, khi chỉ 19 tuổi. Anh cũng từng bươn chải nhiều nơi để có tiền giúp đỡ cha mẹ. Với anh, việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình là quan trọng, anh là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Gần đây, việc ba qua đời làm anh rất buồn. Bên tôi, anh đã vơi đi những nỗi buồn trong lòng.

Nhưng khi tôi giới thiệu anh với mẹ của tôi, thì gặp ngay sự không đồng ý của mẹ. Mẹ cho là trình độ học vấn của chúng tôi không ngang nhau, không tốt, và đề nghị tôi chỉ xem anh như là người anh trai. Anh rất buồn, tôi cũng có vui đâu. Hai đứa vẫn đi chơi với nhau, mẹ tôi biết nên không vui. Anh lại luôn muốn giới thiệu tôi với các bạn và người thân của anh với một niềm tự hào.

Khi có việc quan trọng có liên quan đến hai đứa chúng tôi, anh luôn trao đổi với tôi và tìm ra cách giải quyết. Anh đã xem tôi như một phần không thể thiếu trong anh và tôi cũng vậy. Mối tình của chúng tôi kéo dài đã hơn một năm. Anh đang tất bật để lo cuộc sống sau này của chúng tôi vì hiện tại anh cũng đâu có dư giả gì. Anh cho tôi biết là con đường vào vào đời của anh không suôn sẻ thuận lợi, tiền lương của anh chi trả cho cuộc sống hiện tại khá nhiều (thuốc men cho mẹ, tiền điện nước… đều do anh gánh vác vì các anh chị đều ra riêng và cuộc sống chỉ đủ qua ngày mà thôi). Tôi vẫn đi làm và học nốt chương trình để lấy bằng thạc sĩ.

Tôi đã động viên anh tham gia thì vào lớp đại học tại chức để mở mang kiến thức nhưng anh bận, thời gian học ôn quá ít ỏi. Kết quả thi làm tôi và anh rất buồn. Nay, anh nói với tôi là cho anh thời gian để anh khẳng định anh với mẹ của tôi. Những buổi hẹn của chúng tôi không như trước nữa, anh tập trung lo cho kế hoạch của anh và hằng đêm lại tiếp tục làm thêm. Anh không muốn vì anh mà tôi phải khó xử với mẹ. Chúng tôi đã hướng về một tương lai cho mình. Tuy nhiên, cơ hội chưa mỉm cười với anh và tôi các bạn à.

Liệu sau này chúng tôi có được hạnh phúc không? Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn.

xuanlai - 07/03/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Buông bỏ
  • Bế tắc
  • Tôi thấy thương các con, thương người tôi yêu
  • Nỗi đau trong đời tôi (Phần cuối)

Bình luận

  1. Nhật Hoa đã bình luận

    09/03/2012 at 8:19 Sáng

    đọc những dòng tâm sự của em chị lại nhớ về quá khứ của chị, chị và anh quen nhau khi chị còn là một cô bé nữ sinh xinh đẹp còn anh đã nghỉ học lâu rồi nhưng có lẽ chị may mắn hơn em vì khi chị đưa anh về giới thiệu với gia đình thì mẹ chị không hỏi gì về học vấn của anh cả có lẽ chị sống ở nông thôn nên mọi người ít ai quan tâm đến việc đó lúc đầu chị cũng hoang mang lắm nhưng chị yêu anh và thấy anh là người rất tốt bụng sống rất đơn giản nên chị quyết định đi đến hôn nhân cùng anh bây giờ chị đã sống với anh được tám năm rồi và có một bé gái xinh sắn và giống bố như đúc cuộc sống của chị vô cùng hạnh phúc giờ anh chị đã có một cơ ngơi mà nhiều người học vấn cao phải mơ ước nhưng khi nghĩ về quá khứ chị vẫn cười mãn nguyện . nếu em thật sự cảm thấy cậu ấy là một nửa của mình thì cũng nên cho cậu ấy thời gian để cậu ấy chứng tỏ với mẹ của em.chị chúc em và cậu ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc

    Trả lời
  2. Hoàng Lê đã bình luận

    11/03/2012 at 12:26 Chiều

    Nếu ai đó tổng kết có bao nhiêu đôi vợ học cao chồng học ít mà cuộc sống sau này hạnh phúc,tôi nghĩ không phải là tất cả các đôi đều hạnh phúc.Vì hạnh phúc không phụ thuộc chuyện học cao hay thấp mà phụ thuộc vào năng lực,kiên trì,cố gắng học tập hàng ngày,rèn luyện..đạo đức của 2 người ,cả môi trường sống,họ hàng 2 bên,bạn bè.công việc,khả năng kiếm tiền,các kĩ năng sống..v..v.Người học cao là người luôn có ý thức học tập thường xuyên ,mọi lúc mọi nơi..(cũng có người có bằng ĐH rồi không chịu học hành nữa).Người học ít có thể do hoàn cảnh,còn người ít học là do năng lực học..v..v Người có chí tiến thủ chỉ cần quan sát một thời gian là biết ngay người đó do hoàn cảnh hay lười học.Người học cao ở với người ít học nhưng luôn có ý thức muốn học ,vẫn đang cố gắng học mọi lúc mọi nơii có thể.Như thế chắc cuộc sống sau này sẽ có hy vọng hạnh phúc,..Nhưng người học cao mà ở với người ít học (dạng lười học)mà người đó không chịu học để nâng cao kiến thức thì rất ít hy vọng có hạnh phúc.Mong bạn cùng suy nghĩ và tìm hiểu

    Trả lời
  3. thu đã bình luận

    13/03/2012 at 3:47 Chiều

    Chị ơi! E cũng rơi vào hoàn cảnh như chị. Chỉ có điều người yêu của chị còn học hết cấp 3.
    Người e yêu chưa tốt nghiệp c 2 trong khi e đã học xong 2 bằng đhọc.
    mẹ e phản đối rất nh. em ko biết phải làm sao bjo nữa.

    Trả lời
  4. Mỹ Nhung đã bình luận

    17/05/2012 at 7:50 Sáng

    chị ah,đọc xong những dòng này của chị,em cảm thấy mình đang trong tình cảnh giống như chị hiện giờ ,tuy thời gian gửi đã lâu rồi,bây giờ đã là tháng 5 nhưng em vẫn hy vọng là chị đọc được những dòng này của em.Hai tháng trôi qua rồi,không biết anh chị hiện giờ ntn ,có còn bên nhau nữa không.Em năm nay 23 tuổi,anh ấy là người yêu đầu tiên của em,nhưng anh ấy chỉ làm công nhân trong khi em đã là năm cuối đại học.Gia đình không vui,tuy nhiên em vẫn nghĩ mọi quyết định là ở bản thân mình,”trong nhờ,đục chịu”.Phải coi thử phẩm chất con người anh ấy ntn,có đáng để mình hy sinh không.Tuy làm công nhân nhưng người yêu của chị rất phấn đấu,cố gắng .Nếu kiên trì hẳn sẽ có một sự nghiệp vững chắc trong tương lai.Người ta nói rồi,”Đại học không phải là cánh cửa duy nhất vào đời”,miễn ta có một công việc và thấy vui với công việc đó là được.Bằng đại học bây giờ nhiều lắm,nhưng nền kinh tế đang bão hòa,cũng phải ngồi chờ thời thôi.Con gái sợ nhất là người chồng,người đàn ông không có chí tiếnthủ,chứ anh ấy cố gắng nhiều như vậy,chị phải bên cạnh tăng cường động viên khuyến khich.Đây là những ý kiến của riêng em,đứng trước những ngã rẽ cuộc sống,chị là người đi trước,nhớ truyền đạt lại cho em,nhận được tn của em,hãy liên lạc lại cho em chị nhé!!!

    Trả lời
  5. dao mai đã bình luận

    29/06/2012 at 5:26 Chiều

    Toi thay rang su chenh lech ve hoc van la cai ma ban nen de len tren hang dau. Nhat la ban dang hoc cao hoc ma chong ban chi hoc het pho thong. Bay gio dang yeu thi ban chua thay su khap khieng nhung sau nay khi va chung song voi nhau ban se thay. Co nhung luc ban muon noi chuyen ve cong viec, ve dong nghiep voi chong nhung kien thuc cua chong nhu the thi ban biet noi chuyen gi nhi? Con dong nghiep neu ban ban nhac den dong nghiep nhieu qua , nhat la ng­¬i khac gioi thi chong ban se phan ung day. Co the ban khong tin nhung ngay tu bay gio ban hay thu xem! ( Toi noi the la boi toi la nguoi da di truoc ban va bay gio thi khong the thay doi duoc nua) Chuc ban co mot quyet dinh dung.

    Trả lời
  6. tram đã bình luận

    19/07/2012 at 2:50 Chiều

    thu a, mình cũng cùng hoàn cảnh với bạn, mình đang học đại học, nhưng người yêu mình chưa học hết cấp 2, ba mẹ mình cũng rất phản đối, phận vì nhà nghèo, phần vì công việc, mặc dù ở bên nhau 2 đứa mình rất hạnh phúc, mình chỉ mong ba mẹ đồng ý, không biết ngày mai ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao, mình vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi hạnh phúc, cho dù hạnh phúc của mình bi phản đối, cho dù tương lai có mù mịt, nhưng cứ kệ, mình không muốn suy nghĩ nhiều để rồi hạnh phúc của mình biến thành nỗi buồn đâu

    Trả lời
  7. tram đã bình luận

    19/07/2012 at 2:59 Chiều

    mình nghĩ nếu chị động viên anh ấy thì anh ấy sẽ thực hiện tốt hơn đó, đúng là anh ấy rất cố gắng rồi

    Trả lời

Trả lời Nhật Hoa Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình