Tôi lấy vợ năm 2010, cuộc sống đối với tôi lúc đó thật hạnh phúc. Nhưng không may, tôi đã giao lưu với một số phần tử xấu và dính vào cờ bạc, nghiện hút hơn 1 năm nay. Vợ tôi đã cố gắng hết mình để giúp tôi cai nghiện nhưng không thành công và rồi chúng tôi đành ly hôn. Giờ tôi sồng trong chồng chất khó khăn, vô vị và muốn chấm dứt cuộc đời của mình.
Tôi chưa bao giờ gửi tâm sự của mình lên một diễn đàn nào. Nhưng giờ đây thực sự tôi hết sức bối rối và cùng quẫn. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho thoát khỏi cuộc sống khốn đốn này. Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung, trong một gia đình nghèo, nhưng hết sức gia giáo. Tất cả anh chị em tôi đều được học hành tử tế và tất cả đều là Đảng viên, trừ tôi. Mong muốn của tôi từ thời thơ ấu là vượt qua cảnh nghèo đói và vươn lên. Với mục đích đó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi đã thi vào đại học rồi tốt nghiệp ĐH Ngoại thương (chính quy) năm 2007. Với tấm bằng đại học tôi đã tìm được việc làm tại một công ty cổ phần ở Hà Nội.

Tôi quyết tâm tạo dựng cơ nghiệp tại đất thủ đô này. Năm 2010 tôi lấy vợ, cuộc sống thật hạnh phúc đối với tôi lúc đó. Nhưng thật không may, tôi đã giao lưu với một số phần tử xấu và dính vào cờ bạc, hút heroin hơn 1 năm nay. Tôi phải xoay xở đủ kiểu để tồn tại. Nhưng tôi đã không giấu nổi vợ tôi chuyện đó. Vợ tôi cố gắng hết mình để giúp tôi cai nghiện. Nhưng tôi đã không thoát khỏi được cám dỗ của nó. Chúng tôi đành phải ly hôn (cách đây 2 tháng, chưa có con).
Kể từ ngày ly hôn, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Tôi không hiểu tôi sống để làm gì? Một cuộc sống trong túng thiếu và nợ nần. Có lúc tôi không còn tiền để lo cho 3 bữa ăn hằng ngày. Thu nhập của tôi cũng ở mức trung bình. Hằng tháng sau khi trừ nợ (tôi có một khoản nợ phải trả dần trong 1 năm mới hết), tôi được lĩnh về 4 triệu đồng. Với số tiền này, nếu như tôi không nghiện thì đủ để cho tôi trang trải cuộc sống của mình. Nhưng vì nghiện nên tôi chỉ sống được nửa tháng là hết tiền, rồi tôi lại phải khốn đốn trong thiếu thốn.
Tôi không có người thân ở Hà Nội, tất cả mọi chuyện đều do tôi tự quyết định lấy. Tôi có một số bạn bè cùng học ở trường đại học. Bây giờ họ rất thành đạt, họ không biết tôi nghiện, nhưng họ cứ nghĩ là tôi cờ bạc. Nên những lúc thiếu thốn, tôi cũng không thể vay được tiền của họ. Điều đó lại càng làm cho tôi cảm thấy cô đơn thêm bội phần. Bây giờ tôi đang rất khó khăn và đang muốn chấm dứt cuộc đời của mình. Tôi thấy cuộc sống không có gì thú vị cả. Anh chị hãy cho tôi một lời khuyên có nên chấm dứt cuộc đời mình hay không? Nếu không, thì tôi phải làm gì?
Tôi rất muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy nhưng tôi không làm được điều đó vì không có tiền và không có ai trợ giúp, đồng thời tôi không thể nghỉ việc. Nếu nghỉ việc thì tôi không có nguồn thu nhập nào để sống cả. Rất mong sớm nhận được sự chỉ bảo của hanhphucgiadinh.vn
Con người bất hạnh,