Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bối rối với chính mình

Bạn gái tôi là một người con gái vô cùng dịu dàng, nếu bạn gái tôi là một người con gái đẹp thì người con gái bên tôi bây giờ lại không đẹp, nhưng có duyên. Ngày rời Việt Nam tôi đã nghĩ không gì có thể làm tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhạt đi được. Vậy mà giờ đây tôi thấy mình như đang bị hút theo mà không kiểm soát được, tôi đang thấy sợ chính bản thân mình.

Chào anh chị trong Ban biên tập hanhphucgiadinh.vn và các bạn độc giả. Tôi là một sinh viên du học xa nhà đã 3 năm. Tôi cũng đã có một người bạn gái ở Việt Nam, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi nếu như tôi không gặp người con gái đó.

Cô ấy cũng là sinh viên du học, tình cờ tôi biết cô ấy qua sự giới thiệu của một người bạn. Sự mộc mạc trong sáng và dịu dàng của cô ấy đã khiến tôi ngỡ ngàng. Ở cô ấy, tôi tìm được hình bóng của người bạn gái mình ở Việt Nam. Sau đó chúng tôi có cơ hội gặp nhau nhiều lần nữa và dần dần chúng tôi trở nên thân thiết. Với tôi cô ấy dường như gần gũi từ lâu lắm rồi. Tôi vẫn yêu và liên lạc thường xuyên với bạn gái ở nhà, và cô gái này cũng đã có bạn trai ở nhà rồi. Họ cũng vẫn liên lạc với nhau.

Nhưng cuộc sống thật không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, dường như một tình bạn thật khó tồn tại giữa hai người khác giới. Càng gần cô ấy tôi càng phát hiện những tính cách mà trước đó tôi đã nghĩ là giống bạn gái tôi. Bên ngoài sự nhẹ nhàng như thường ngày, lúc đối đầu trước những thách thức cô ấy lại con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ quyết đoán và có một cái đầu vô cùng bướng bỉnh, tôi như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bối rối với chính mình 1
tôi thấy mình như chết dần đi với những cảm xúc lẫn lộn này, tôi thấy vô cùng mệt mỏi.

Tôi nghĩ về cô ấy nhiều hơn, nhớ cô ấy nhiều hơn, trong đầu tôi luôn tự hỏi cô ấy có nhớ tôi không, cô ấy đang làm gì… Hình ảnh cô ấy không biết tự bao giờ đã chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Đôi lúc tôi vẫn nhớ đến bạn gái tôi ở nhà, mơ hồ và mong manh. Bạn gái tôi là một người con gái vô cùng dịu dàng, nếu bạn gái tôi là một người con gái đẹp thì người con gái bên tôi bây giờ lại không đẹp, nhưng có duyên. Ngày tôi rời Việt Nam tôi đã nghĩ không gì có thể làm tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhạt đi được. Vậy mà giờ đây tôi thấy mình như đang bị hút theo mà không kiểm soát được, tôi đang thấy sợ chính bản thân mình.

Tôi biết tình cảm mình dành cho cô ấy không chỉ đơn thuần là người bạn nữa, tôi vẫn luôn tỏ ra mình lạnh lùng, quan tâm như một người bạn lúc gặp cô ấy, tôi dối lòng mình, đánh lừa cảm giác của mình và luôn tự nhủ là tôi rất yêu bạn gái tôi ở nhà, bây giờ chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi. Cô ấy cũng có cảm giác như tôi, ngay cả hai chúng tôi đều nhận ra tình cảm của mình và đều trốn tránh nó. Những lúc cô ấy nói chuyện với bạn trai qua điện thoại trước mặt tôi, tôi thấy rất khó chịu mặc dù cách nói của cô ấy không tỏ vẻ gì là trêu tức, rất thật. Tôi thật sự đang rất bối rối giữa 2 người con gái tôi cùng yêu.

Tôi và bạn gái yêu nhau đã 4 năm rồi, tình cảm cũng sâu đậm, tôi cũng không thể ngờ được rằng có một ngày hình ảnh bạn gái tôi lại mờ nhạt bởi bóng hình một người con gái khác đến thế. Tôi có tâm sự với người bạn thân ở Việt Nam, nó trách tôi bởi bạn gái tôi không có điều gì đáng chê trách cả, có thể nói đó là một người con gái toàn vẹn. Có người nói đó chẳng qua chỉ là tình cảm thoáng qua, nhất thời mà thôi, nhưng tôi không phải là người dễ dàng thay đổi. Vả lại người con gái này không đẹp bằng bạn gái tôi, tôi biết trái tim mình đang nói điều gì, tôi thấy hoang mang và tự trách chính bản thân mình.

Cách đây vài tháng cô ấy chia tay với bạn trai, cô ấy quá mệt mỏi với những suy nghĩ về 2 người. Nhưng cô ấy nói là chia tay không vì ai cả, chỉ muốn tập trung vào học. Các bạn đừng nghĩ rằng cô ấy muốn tôi cũng chia tay, cô ấy không hề tỏ ý gì như vậy dù tôi cũng có ý muốn chia tay. Cô ấy đã nói rất nhiều, khuyên tôi rất nhiều và nói rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, cô sẽ không đến với tôi ngay cả khi tôi chia tay.

Cuối cùng có lẽ bằng linh cảm của người con gái, bạn gái tôi đã chủ động nói lời chia tay trước. Tôi cảm thấy hụt hẫng và nói với người con gái này, nhưng chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở tình bạn dù trong lòng cả 2 đều hiểu. Tôi và cô ấy đều cố gắng kiềm chế tối đa tình cảm của mình. Cô ấy tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, tôi cũng cố xem cô ấy như một người bạn. Tôi muốn nói lời yêu, nhưng cô ấy luôn tìm cách ngăn lại, cô ấy nói là chỉ như thế này thì tốt hơn bởi cô không muốn là người giành tình cảm của người con gái khác khi mà họ đang bị khoảng cách bởi thời gian và không gian.

Cô ấy sợ khi trở về Việt Nam, bao nhiêu kỷ niệm với bạn gái tôi lại ùa về. Cô ấy không muốn tôi sẽ rơi vào tình trạng khó xử hay hối tiếc, cô ấy nói chấp nhận mất một tình yêu, nhưng giữ lại được một tình bạn sâu xa và bền vững còn có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi không muốn mất cô ấy, chỉ nghĩ đến chuyện cô sẽ có bạn trai là tôi thấy tim mình vỡ vụn rồi. Nhưng lúc nghe cô ấy nói vậy tôi vẫn tỏ ra bình thường và chấp nhận thế nào cũng được. Nhiều người bạn của chúng tôi bên này nói 2 đứa mỗi đứa chỉ cần kéo cái tôi xuống một bậc là đến được với nhau rồi.

Tôi không hiểu chính mình, ngày còn yêu bạn gái tôi, tôi luôn chiều chuộng nhường nhịn cô ấy vì ở bên cạnh bạn gái tôi, tôi luôn cảm thấy cô ấy vô cùng yếu đuối và cần được che trở. Còn bên người con gái này, sự ngang bướng và kiêu ngạo của cô ấy luôn khiến tôi phát điên. Lúc chưa gặp thì tôi nghĩ sẽ nói thật nhiều, quan tâm thật nhiều đến cô ấy, lúc nào cũng chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy, được nghe tiếng cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy rồi tôi lại làm những điều hoàn toàn ngược lại với tình cảm của mình, tỏ ra bất cần, lạnh lùng mặc dù lúc đó tôi chỉ muốn lao đến ôm trọn cô ấy vào lòng mình thôi.

Tôi đang rất bối rối trước chính mình. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ, tôi thấy mình như chết dần đi với những cảm xúc lẫn lộn này, tôi thấy vô cùng mệt mỏi. Không có điều gì là chắc chắn cả, bằng kinh nghiệm của mình, anh chị hãy giúp tôi cách khẳng định rõ hơn tình cảm của mình. Đã ai trải qua trường hợp của tôi chưa? Khi về gặp lại người cũ lúc đó thực sự trong lòng bạn nghĩ đến ai? Tôi không hiểu chính tôi nữa rồi, rất mong nhân được lời khuyên chân thành nhất từ phía các anh chị và ban biên tập.

xuanlai - 06/03/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự gia đình , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Chúc em hạnh phúc, vợ yêu của anh
  • Tôi đã sai khi từ bỏ gia đình
  • Trên cả tình yêu của anh đó là sự khoan dung, độ lượng
  • Tôi đã quên người ấy và sống thật hạnh phúc bên tình yêu mới

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình