Chứng kiến tất cả những gì anh đã làm, tôi cảm thấy nực cười, xót xa. Tôi suy nghĩ bâng quơ rồi những cô gái ấy có lặp lại quá khứ của tôi không? Cuộc đời của họ sẽ đi về đâu?
Tôi không chung thủy làm sao mong người ta thật lòng? Trải qua mối tình đầu thật đau đớn, qua sự dối trá bịp bợm của người đàn ông chững chạc kia, 21 tuổi tôi trở thành đàn bà. Người đàn ông đầu tiên của tôi đã có con với một người phụ nữ khác và họ chuẩn bị cho tiệc cưới linh đình. Tôi, người đàn bà bị cho là phụ tình cứ gào thét giữa bốn bức tường vắng vẻ trong khu trọ thời sinh viên. Đau lắm, nhục lắm, trái tim đang bị rỉ máu, tôi như cái xác không hồn.
Tôi vô tâm hững hờ đến dự tiệc cưới của anh, cố nặn ra nụ cười chua xót nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi niềm đau, tôi đau lắm nỗi đau đó có ai hiểu được không? Hiểu được điều gì đó, rồi một người bạn thân đã đưa tôi về, tiếp tục đối diện với bốn bức tường kia tôi càng cảm thấy tuyệt vọng một cách khủng khiếp.
Mối tình 3 năm trải qua biết bao nhiêu sống gió, cay đắng cuối cùng kết thúc bằng một đám cưới giữa anh với người ta sao? 3 năm chung thủy với mối tình đầu bây giờ tôi nhận được gì? Càng suy nghĩ tôi càng đau đớn, tôi bỏ lại sau lưng tất cả sự đau đớn, nghiệt ngã kia, quyết định lên Sài Gòn trong sự ngăn cản của gia đình để làm lại từ đầu.
Người tốt thì khó làm lắm nhưng nếu muốn làm người xấu thì quá dễ đúng không? Ước mơ làm lại từ đầu đã tan biến thay vào đó là những cuộc chơi, những cuộc nhậu nhẹt suốt đêm, tôi thích cảm giác như thế. Men rượu làm cuộc đời tôi thêm nồng ấm, tôi ngây ngất ngã vào vòng tay của những người đàn ông khác, một người, hai người, rồi tôi cũng không nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu đàn ông nữa. Họ không cho tôi tình yêu, tiền bạc, danh vọng, nhưng họ cho tôi một thứ rất thực, đó là thể xác, thật khinh bỉ đúng không?

Trong số những người đàn ông kia, có một người thật sự làm trái tim tôi rung động, nói rung động nhưng không có nghĩa là yêu vì trái tim tôi đã chết từ 4 năm trước rồi. Còn chút đạo lý, tôi đành từ bỏ tất cả những người đàn ông còn lại để đến với anh, chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc bên nhau rất vui vẻ.
Ông trời vốn trêu trọc lòng người, người đàn ông ấy đã có gia đình, có con. Ngoài quan hệ với vợ anh và tôi, anh còn có mối quan hệ rất thân mật với những người đàn bà bên ngoài khác. Anh còn chở những cô gái xinh đẹp khác trước mặt tôi, những cô gái ấy khoảng 18-19 tuổi gì đó, cái tuổi bồng bột, non dại như tôi hồi ấy. Chứng kiến tất cả những gì anh đã làm, tôi cảm thấy nực cười, xót xa. Tôi suy nghĩ bâng quơ rồi những cô gái ấy có lặp lại quá khứ của tôi không? Cuộc đời của họ sẽ đi về đâu?
Giờ đây tôi đã 25 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa, nhưng vết nhơ thời quá khứ không xóa tan lòng tôi, dù nhảy xuống Hoàng Hà vẫn không tài nào rửa sạch. 4 năm qua tôi dại dột bán rẻ bản thân vì một mối tình đầu không xứng đáng, để giờ đây tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Hôm nay tôi viết lên đây để làm gì, để người ta khinh bỉ hay để người đời thương hại? Không! Tôi viết lên đây như là một lời thú tội.
thủy đã bình luận
Tôi nghĩ không quá trễ để làm lại cuộc đời đâu bạn. Bạn mới 25 tuổi, còn quá trẻ cho 1 cuộc đời. Cảm giác buông thả, chán chường, làm tất cả như thách thức,như dịu lại cơn sóng trong lòng bạn. Đừng tự coi thường hay khinh rẻ bản thân mình. Tôi cũng là người trải qua nỗi đau như bạn, chẳng phải là tình đầu nhưng người ấy là niềm tự hào, là tất cả, như hơi thở của tôi vậy, khi biết anh phản bội tôi, đau lòng, tất nhiên, cảm giác nhục nhã khi bị bỏ rơi…. Tôi về quê, chìm vào khoảng lặng, như người mất hồn 1 time rồi sau đó là trở lại SG nơi tôi vấp ngã. Tôi thay đổi tất cả đỏng đảnh, lã lướt với các anh chàng chỉ để chứng tỏ sự thu hút của mình, chứng tỏ mình còn sức hấp dẫn, muốn chứng tỏ thằng đàn ông nào cũng vô tình bạc bẽo như người ấy. Bạn biết khi đó tôi bao nhiêu tuổi k? 28 tuổi vừa trải qua mối tình 5 năm.
Và rồi mọi chuyện cũng qua thôi bạn ạh. Như bạn bây giờ, tôi coi mình là kẻ tội đồ, chẳng dám đón nhận tình cảm của bất cứ ai tôi cho là chân thành và thật sự yêu tôi. Còn đùa cợt và coi thường chính mình và những người có bồ còn đẩy đưa tán tỉnh tôi. Dứt khoát k gặp những anh chàng đòi bỏ bồ cưới tôi.
Nhưng anh khác hẳn những người ấy, đến bên tôi nhẹ nhàng chẳng khiến tôi thấy mắc nợ hay mang ơn anh khi anh đặt tình cảm cho tôi. Chẳng cảm thấy không xứng với tình cảm ấy. Anh làm tôi tự tin đi đến hôn nhân và bây giờ tôi đang hạnh phúc bên chồng và gia đình chồng cũng rất yêu thương tôi.
Bây giờ tôi thấy thật may mắn khi không đi tới cuối cuộc đời với người đó, nhờ anh ta bỏ tôi tôi mới biết trân trọng hạnh Phúc hiện có của mình. Cố lên bạn ạh, Chúc bạn nhanh chóng có đc hạnh phúc trọn vẹn
Nguyễn Thị Lương đã bình luận
Đọc câu chuyện của bạn mà tôi thấy chua xót, chua xót hơn bao giờ hết và tôi đã khóc vì thương bạn. Tôi cũng đã bị phụ bạc như thế, chia tay không lý do và anh đến với một người con gái khác. Tôi cũng đã níu kéo, và rồi tôi cũng phải chấp nhận. Đời mà… Bạn đã lẩn tránh sự thật, không muốn tin vào sự thật, nên bạn đã lao vào những cuộc chơi để chạy trốn. Nhưng cũng đâu được gì phải không bạn. Để đến một lúc nào đó ngẫm ra, ta đã già. Nhưng bạn ơi, 25 tuổi chưa phải là quá trễ để bắt đầu. Chỉ cần bạn có đủ niềm tin, đủ nghị lực làm lại mà thôi. Bạn hãy tìm cho mình một công việc chân chính, hãy làm việc hết mình để quên. Rồi bạn sẽ làm được, và sẽ gặp được một nửa của mình, gặp được người yêu thương mình thật sự. Quả thật, cái giá để bạn trả cho mối tình đầu như thế là quá đắt, anh ta không xứng đáng để bạn làm như vậy, và anh ta cũng không xứng đáng với tình yêu của bạn…Bạn tôi oi, hãy cố gắng lên, hãy mạnh mẽ lên…Và thư giãn đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà…Nếu bạn muốn nói chuyện, muốn chia sẻ, hãy gọi điện cho tôi, hay gửi mail cho tôi. Tôi sẵn sàng nghe bạn nói…Hãy lau nước mắt và bước tiếp nhé. “Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm dịu và giống như một con đường bằng phẳng, nhưng ta có thể vượt qua được những đoạn gồ ghề nhất khi biết đối diện với chúng bằng NỤ CƯỜI”. Cố gắng lên, bạn của tôi…! Chào thân ái!
Đinh Thị Thu Hiền đã bình luận
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và chúng ta xẽ nhớ mãi. Nhưng nó cũng là mối tình dễ mát và làm rất nhìu ngừoi vấp ngã. Mình cũng là người có mối tình đầu ko chọn vẹn. khi phải chia tay anh mình cũng buồn lắm, mỗi lẫn nghĩ tới anh nghĩ rằng anh xẽ ko ở bên ình mà xẽ bên ng con gái khác là nước ,ắt mình lăn dài trên khóe mi. chính mình nghĩ có lẽ ko bjo mình quên dc anh. Nhưng rồi thời gian công việc và mọi ng xung quanh đã giúp mình quên đi tất cả và sống totts hơn. Bạn năm nay mới 25 tuổi còn quá tốt để bạn làm lại cuộc đời nếu bạn cố gắng mình tin bạn xẽ làm xẽ tìm dc hp của riêng minh.Cố gắng bạn nhé!
nguyen đã bình luận
Chao em, chi xin chia buon cung em. Chi biet khi dang yeu ma bi nguoi ta phu bac thi that la dau kho, muon vuot qua duoc loi dau ay, con nguoi ta co nhieu cach de vuot qua. Nhung em da chon cho minh mot huong di khong dung. Em lam nhu vay thi nguoi yeu em se chang phai an han gi khi nghi la anh ta da phu bac em, ma nguoc lai anh ta lai nghi rang thay ban than may man vi khong phai cuoi mot nguoi con gai nhu vay. Vi vay Em phai song nhu the nao de cho anh ta nghi rang de mat em la mot noi mat mat lon ma khong co gi co the bu dap duoc. Em nam nay moi co 25 tuoi khong co gi la muon ca, mac du em da di khong dung huong nhung dieu quan trong la em da nhan duoc ra dieu do. Khi da nhan duoc ra dieu minh lam la trai voi dao li thi chi nghi rang em se co huong di dung dan cho minh va chi nghi rang se chang phai cho doi lau, em se co mot cuoc song moi voi mot tinh yeu moi tot dep. Chuc em may man.