Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Những gì tôi mong muốn ở chồng có là quá đáng?

Tôi muốn có được một người đàn ông phải luôn biết phấn đấu trong cuộc sống, phải nỗ lực trong công việc, suy nghĩ chín chắn, ham học hỏi, cho dù khả năng bản thân có hạn chế thì cũng cần có sự cố gắng. Tuy nhiên, chồng tôi lại đánh mất đi điều đó. Cứ đi làm về là anh chơi thể thao, đọc báo, xem tivi, chứ không học thêm gì dù tuổi anh còn trẻ và cũng không giúp gì cho vợ con cả.

Tôi thật sự không thể tìm được ai để chia sẻ, để cho tôi những lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh mình. Rất mong qua trang mục này, tôi nhận được lời khuyên chân tình của các anh chị để có cách cư xử thích hợp nhất.

Chúng tôi cưới nhau được 2,5 năm và đã có 1 em bé được 11 tháng tuổi, nhưng trên thực tế chúng tôi mới chung sống được 4 tháng liên tiếp (2 tháng sau khi cưới và 2 tháng gần đây). Gần đây cuộc sống của vợ chồng tôi đang rất căng thẳng vì những chuyện không đâu.

Chúng tôi cưới nhau sau khi tìm hiểu được 1 năm. Trước khi quyết định làm vợ anh, tôi đã có một tình yêu trước đó rất sâu đậm và vượt qua giới hạn cho phép của nó. Vì có nhiều chuyện không hay đã đến với tình yêu đó, tôi chia tay và cố gắng quên nó đi. Khi đến với chồng, tôi đã thật sự dẹp bỏ mối tình trước đó. Tuy chồng không biết nhưng nghĩ anh ấy cũng chịu phần thiệt thòi nên tôi đã vun vén tình cảm cho anh ấy nhiều hơn để xây dựng một tình yêu mới, xây dựng tình cảm vợ chồng tốt đẹp và trong tâm tưởng luôn muốn tạo được một gia đình hạnh phúc thật sự.

Những gì tôi mong muốn ở chồng có là quá đáng? 1
Tuy mới chung sống với nhau mà tôi thấy quá mệt mỏi, căng thẳng, còn mẹ thì cho rằng anh ấy quá lười.

Tại sao tôi lại quyết định đến với anh sau 1 năm, khoảng thời gian quá ít để hiểu về anh? Tôi cho rằng cái nghèo của gia đình không phải là vấn đề, tôi thấy ở anh sự cố gắng bươn chải, sự làm việc chăm chỉ, tình cảm chân thành và tôi tin những cái đó sẽ đem lại hạnh phúc, sẽ tạo cho tôi có được một chỗ dựa vững chắc. Sau khi cưới 2 tháng, tôi đã quay về sống với gia đình mình, từ bỏ Hà Nội nơi mà tôi vẫn nghĩ sẽ định cư sau khi tốt nghiệp.

Tôi biết bám Hà Nội, không có sự hậu thuẫn của gia đình sẽ là một vất vả lớn bởi cả hai vợ chồng đều đất khách quê người thì xoay sở ra sao? Hộ khẩu không, nhà cửa không, anh lại đang học thêm. Tôi đã cố gắng làm việc để hỗ trợ cho anh tiền học vì anh làm lương cũng thấp (tuy gia đình tôi cũng khá giả và ba mẹ có hỗ trợ thêm), anh học xong và cũng quay về miền Trung sống cùng gia đình tôi. Trong thời gian ngắn 2 tháng vậy mà chúng tôi đã có rất nhiều lần to tiếng. Tôi cảm thấy buồn và anh ấy cũng vậy vì dù sao anh cũng sống xa gia đình rồi lại ở nhà vợ.

Ba mẹ đã mua cho chúng tôi mảnh đất thật đẹp và dự định tháng 4 sang năm sẽ xây, nhưng dường như tất cả đều không thật sự gây hứng thú ở tôi. Tôi cảm thấy thất vọng, cố gắng để chồng thay đổi, nhưng dường như anh cảm thấy như tôi đang gò ép anh ấy vào việc nhà vậy. Đã có lần anh ấy bảo tôi muốn gì ở anh, đúng là tôi muốn rất nhiều, nhưng vấn đề cần nhất là sự chăm chỉ, tích cực học hỏi, và nhất là sự vững vàng trong chuyên môn, quan tâm đến việc nhà, đỡ đần vợ chút ít… Tất cả những điều đó làm tôi thất vọng thật sự. Tôi buồn đã không ai chia sẻ rồi mà những gì ba mẹ tôi trao đổi cũng làm tôi chẳng yên chút nào.

Gia đình tôi tuy khá giả và hai chị em đều học hành giỏi, nhưng vẫn cố gắng vươn lên. Em trai tôi, nó có ưu thế về mọi mặt và khá thành đạt trong công việc cũng đã nhận thấy với tính cách của anh rể như thế sẽ rất khó trong công việc. Vì thật sự anh ấy cũng hay phát biểu những vấn đề có thể coi là nói trạng hay những vấn đề mình mong muốn, nhưng với khả năng hiện nay chưa thể có thì cũng không nên phát biểu ra ào ào. Anh suy nghĩ không chín đã nói. Còn về chuyên môn thật sự tôi lo ngại, động viên anh ấy học thì anh bảo có quá nhiều việc để nghĩ…

Trong khi đó cách sống của gia đình tôi thì hoàn toàn khác. Chẳng phải nói, ba tôi đường đường là một giám đốc, nhưng về nhà ba tôi cũng quét dọn nhà cửa, thu dọn quần áo bẩn, có lúc còn chơi với cháu ngoại khi chồng tôi lại đi chơi thể thao. Những việc đó không đáng gì, nhưng đó là việc hết sức tế nhị trong cuộc sống hàng ngày. Đã thế anh ấy còn quát tháo vợ khi tôi nhẹ nhàng góp ý. Ba tôi ai cũng công nhận là hiền lành, tốt tính vậy mà còn góp ý để tôi sửa đổi chồng, làm sao để anh phải biết giúp vợ, giúp con.

Chồng tôi cũng rất yêu quý vợ con, chủ động làm lành, rồi cũng làm việc nhà chút ít khi thấy vợ quá bận rộn, nhưng cuộc sống chung cần phải quan tâm đến nhau và khi sống cùng mọi người phải tế nhị chứ anh ấy quá quan tâm đến nhu cầu của mình mà không biết nghĩ đến người khác. Đã có lần anh ấy than vãn chẳng hiểu tại sao vợ mình hay đi làm về muộn? Có gì bên ngoài hấp dẫn hơn chồng và con? Anh ấy đi về chỉ mong được gặp vợ đang ở nhà thôi, điều đó cũng đúng, nhưng tôi cũng phải lo nhiều chuyện. Ở cơ quan tôi cũng là người được coi có năng lực, nhưng thật sự trong suy nghĩ tôi cũng đã cảm thấy anh ấy không thật sự hấp dẫn mình nữa. Về nhà gặp anh ấy không còn là sự chờ đợi mỗi chiều của tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn lên mạng chát với một vài người bạn trai để giải toả tâm lý.

Tôi đòi hỏi một người đàn ông nhất thiết phải phấn đấu trong cuộc sống, cần phải nỗ lực học tập mặc dù khả năng bản thân hạn chế, nhưng phải cố gắng… Tuy nhiên, anh ấy lại đánh mất đi điều đó. Em gái anh trong một lần trao đổi với tôi đã nói chồng tôi rất hay ỉ lại, ngẫm nghĩ hoài cũng thấy đúng. Mà bảo thì anh cho rằng tôi bắt anh phấn đấu nhiều quá. Có ai đi làm về là đi chơi thể thao từ 16h30′ đến 19h30′ không? Tôi cũng muốn anh ấy hoạt động thể thao, nhưng phải cân đối thời gian dành cho việc học môn khác nữa chứ?

Liệu rằng những đòi hỏi ở một người vợ như tôi là quá đáng? Gia đình nhà chồng đã không hỗ trợ, quan tâm gì, tôi cũng không so đo, nhưng anh ấy phải hiểu tôi đã cố gắng làm việc. Tuổi còn đang trẻ phải phấn đấu chứ không chỉ đi là về rồi chơi thể thao và xem tivi, báo. Có nói thì anh ấy cho rằng tôi quá đáng, cái gì cũng từ từ chứ có ngay sao được, nhưng bản thân chẳng vận động gì. Có cách gì góp ý cho chồng không? Tuy mới chung sống với nhau mà tôi thấy quá mệt mỏi, căng thẳng, còn mẹ thì cho rằng anh ấy quá lười. Về lâu dài thì không thể chung sống với một người như vậy? Nói chung anh ấy chưa đạt được sự tin cậy đối với ba mẹ tôi và họ hàng bên vợ.

Mọi người hãy giúp tôi có cách xử lý trong hoàn cảnh này thế nào cho hợp lý và cho chồng tôi cảm thấy gia đình vợ cũng chính là gia đình mình. Liệu tôi có sai phạm gì với anh ấy không?

Rất mong nhận được lời khuyên từ các anh chị.

xuanlai - 20/02/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Cuộc sống vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Chồng tôi yếu sinh lý, hay nhậu nhẹt, ở bẩn, vô trách nhiệm…
  • Tìm hồi kết cho cuộc hôn nhân không tình yêu

Bình luận

  1. Vị Quân đã bình luận

    20/04/2012 at 9:32 Chiều

    Chào chị!
    Đọc bài viết của chị tôi hiểu được phần nào tâm trạng của chị và đó không hẳn chỉ là ước muốn của riêng chị, mà đó là ước mơ của rất nhiều người phụ nữ.Nhưng để tìm được những điều dường như đơn giản đó quả là không dễ trong thời đại này. không ai hòan hảo trên đời này cả, mỗi người 1 tính cách, để thay đổi điều đó không phải dễ dàng. chị cần có thời gian cho anh ấy, chị quen chồng chị 1 năm và thời gian sống bên anh ấy không nhiều, vậy chị có biết anh ấy cần gì ở chị không?
    Chị bảo chị không quan tâm đến hòan cảnh của anh, giàu hay nghèo nhưng dường như chị không hiểu, đàn ông cũng có lòng tự trọng của mình. anh theo chị về nhà, chắc hẳn anh yêu chị rất nhiều. Như anh rể tôi, chị tôi muốn anh cùng về quê chúng tôi nhưng anh cứ không chịu, lần lữa mãi. Nguyên nhân cũng do anh không muốn sống nhà vợ.
    Chị luôn nói chị có năng lực, em chị giỏi, ba chị làm giám đốc, nên dường như chị đang muốn buộc chồng chị phải giống nhà chị, phải giỏi giang, phải có địa vị trong xã hội, kiếm tiền nhiều.
    Mỗi người đều có cách sống riêng, có người muốn làm giàu, muốn phấn đấu để thành ông này bà kia nhưng có những người chỉ mong muốn, cuộc sống của mình đủ ăn đủ mặc, sống 1 cuộc sống an nhàn, không tranh giành với ai, yêu thương vợ con. Đi làm về có thời gian thì chơi thể thao , đọc sách báo cũng là cách xả hơi. Việc chị muốn anh giúp chị việc nhà thì chị cứ nói ra, chứ chị muốn anh làm việc ji đó mà chị không nói thẳng, chờ anh tự hiểu thì chắc còn lâu. Hãy để anh thấy sự vất vả của chị để rồi anh ấy hiểu. Chị cứ như thế, chị không cứu vãn được tình cảm vợ chồng chị đâu.
    Còn về chuyện anh ấy không muốn phấn đấu, học hỏi….chị hãy hỏi anh ấy lý do. Tìm hiểu công việc của anh ấy như thế nào. Vì chị không nói anh ấy làm việc ji, ở doanh nghiệp hay cơ quan nên tôi không có ý kiến gì. Chỉ mong chị nên tìm hiểu anh ấy thêm.
    Chúc anh chị hạnh phúc!

    Trả lời

Trả lời Vị Quân Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình