Do tình cờ mà gần đây, tôi đã phát hiện mẹ mình có người đàn ông khác (là đồng nghiệp làm chung với công ty mẹ). Kể từ khi biết được chuyện này (hiện giờ ở nhà chỉ có mình tôi biết và chưa nói cho ai, kể cả mẹ), tôi cảm thấy rất đau khổ, dằn vặt và khó xử. Mẹ là người mà tôi đã luôn kính trọng, yêu thương mà lại làm chuyện tội lỗi với gia đình. Tôi đang rất rối bời và không biết phải làm gì bây giờ.
Kính gửi các anh các chị trong ban biên tập hanhphucgiadinh.vn!
Sau rất nhiều đắn đo tôi quyết định viết thư này nhờ các anh các chị giúp. Tôi biết rằng những lời khuyên của người ngoài cuộc lúc này rất cần thiết. Năm nay tôi 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang chuẩn bị kiếm việc làm. Gần đây do tình cờ, tôi phát hiện được mẹ của tôi có một người đàn ông khác bên ngoài (là đồng nghiệp làm chung với công ty mẹ tôi). Việc này đã được tôi kiểm chứng sau đó và đó là sự thật 100%.

Thật bất ngờ khi việc này kéo dài rất nhiều năm (4-5 năm) mà cả nhà tôi gồm ba tôi, tôi và em tôi (em tôi thua tôi 2 tuổi, đang là sinh viên đại học) không hề hay biết. Gia đình tôi suốt bao năm qua rất hạnh phúc và ngay cả bây giờ vẫn vậy. Mẹ tôi vẫn chăm sóc gia đình rất chu đáo, vẫn rất quan tâm, lo lắng cho ba tôi từ cái ăn cái mặc như bình thường. Tôi và em cũng rất thương yêu ba mẹ. Nếu không phát hiện ra chuyện mẹ có người khác ở ngoài, gia đình tôi vẫn sống bình thường, hạnh phúc như mọi khi.
Nhưng từ khi tôi biết được chuyện này (hiện giờ ở nhà chỉ có mình tôi là biết chuyện này và tôi chưa nói cho ai biết, kể cả mẹ tôi), tôi cảm thấy rất đau khổ, dằn vặt và khó xử. Người mẹ tôi luôn kính trọng, yêu thương lại làm chuyện có lỗi với gia đình. Bây giờ tôi rất rối trí và không biết phải làm gì. Nếu nói ra cho mọi người biết thì tôi biết gia đình sẽ tan nát, đổ vỡ (chắc tôi sẽ không bao giờ chọn phương án này).
Còn nếu nói riêng cho một mình mẹ và nói mẹ hãy dừng lại thì tôi sợ mẹ tôi cũng sẽ bị sốc nặng và ảnh hưởng tới sức khoẻ (mẹ tôi không có sức khỏe tốt, thường xuyên phải đi khám bác sĩ vì suy nhược do công việc làm ăn căng thẳng). Tôi sợ nếu tôi nói cho mẹ, mẹ sẽ chịu áp lực lớn có thể dẫn đến làm chuyện dại dột (tính mẹ tôi đôi lúc rất bi quan). Là con lớn trong gia đình tôi rất thương mẹ và có phần nào thông cảm cho mẹ. (Mẹ cũng là người lo lắng và yêu thương tôi nhiều nhất trong nhà). Mẹ tôi là một người có ý chí cầu tiến và luôn quyết tâm trong mọi công việc. Ba tôi tính thì xuề xoà, làm việc không có quyết tâm, thường hay nản chí. Có lẽ mẹ tôi tìm được những cái không có ở ba tôi ở người đàn ông khác và trong một lúc yếu đuối đã mềm lòng.
Còn cứ im lặng xem như không có chuyện gì xảy ra (vì trước giờ nhà tôi vẫn êm ấm dù mẹ có người đàn ông khác đã nhiều năm), thì tôi cảm thấy rất lo sợ và cắn rứt, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Tôi cũng rất thương ba vì ba tôi rất hiền lành và có phần vô tư nên chuyện nhiều năm rồi vẫn không biết.
Tôi đang đứng trước ngã 3 đường không biết phải làm như thế nào, mấy ngày qua tôi hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng, nhiều lúc tôi cứ tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, nhưng sự thật không phải vậy. Tôi không biết phải nói với mẹ những gì và sau khi nói xong tôi và mẹ sẽ đối diện hằng ngày với nhau ra sao. Mẹ tôi có chịu nghe tôi mà bỏ người đàn ông ở ngoài hay không.
Mong các bạn cho tôi những lời khuyên sáng suốt và bổ ích. Xin chân thành cảm ơn.
Justin đã bình luận
mình cũng gặp trường hợp giống bạn..thực sự bây giờ mình ko biết phải làm sao hết..có nên nói cho Dad biết hay ko? giải quyết ra sao bây giờ ???
yên đã bình luận
Mình không chấp nhận ý kiến của bạn Duyên nhưng mình cũng không thể cho bạn 1 lời khuyên nào cả.
Lan hoa đã bình luận
Nếu em nói cho dad biết thì gia đình em sẽ chia làm hai đấy! Tốt nhất em nên chọn lúc chỉ có 2 mẹ con mà thủ thỉ tâm sụ. Nhớ đừng gay gắt, mà nên tìm hiểu lý do , có lẻ mẹ em cũng có nỗi khổ riêng. Em hãy thông cảm và chia sẻ cùng mẹ. Em cũng nh5 nhàng nhưng kiên quyết yêu cầu mẹ vì yêu thương các em mà chấm dứt ngay mối quan hệ đó. Nếu mẹ có khó khăn gì thì em hảy sát cánh cùng mẹ tìm giải pháp. Em cũng cho mẹ biết là sẽ giữ bí mật nầy đến suốt đời. Thánh nhân còn có lúc sai lầm, huống hồ là con người. Mong mẹ em sẽ biết sai mà quay lại. Chúc gia đình em hạnh phúc
khanh linh đã bình luận
Mình nghĩ bạn không nên nói cho ba bạn biết. Nhưng mình nghĩ ngoại tình thì với bất cứ lý do gì đều là một tội lỗi, cần phải chấm dứt. Mình cũng nghĩ như bạn Hoa, có thể mẹ bạn có nỗi khổ riêng, có thể người đàn ông đó có ơn với mẹ bạn, hoặc đồng cảm, người yêu cũ,….. Nhưng mình thấy việc này nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Bạn hãy nhẹ nhàng tâm sự, xem lý do ngoại tình của mẹ là gì, phân tích thiệt hơn, khuyên mẹ tư bỏ khi còn kịp, cùng mẹ từng bước vượt qua khó khăn này. Mình nghĩ với tấm lòng của 1 đứa con gái ngoan và dễ thương như bạn, mẹ bạn sẽ vượt qua được cơn mê này. Chúc gia đình bạn mãi mãi bình yên.
Cao Thi Bich tram đã bình luận
Minh nhat tri voi suy nghi cua ban Lan Hoa va ban Khanh Linh. Trong chuyen nay co the me ban da tim thay o nguoi dan ong do nhung gi ma ba ban khong the mang den cho ba. Nhung chia se ve tinh than rat co hieu luc doi voi mot nguoi phu nu da rat co gang ma van khong nhan duoc su se chia o nguoi chong cua minh. hoac la do ba cua ban co dieu gi do khong on ve suc khoe nen da loi la trong tinh cam vo chong do cung la mot trong muon van ly do khien me ban xa nga.
Dieu ban can lam bay gio la chua nen noi voi me ve nhung gi ban da biet, vi neu khi ban noi ra chac chan la me ban se bi soc, ban hay gan gui va tam su voi me nhieu hon de tim hieu nguyen tu dau, va vi sao ma me ban lai co them nguoi dan ong khac trong khi van luon quan tam va vun dap cho gia dinh cua minh. Khi da tim hieu ky ve moi khia canh luc ay ban se tim duoc cau tra loi co nen noi hay khong. Chuc ban sang suot khi xu ly tinh huong nay va cau mong gia dinh ban luon ngap tran hanh phuc.